Báo Đồng Nai điện tử
En

U23 Thái Lan thắng chật vật

10:11, 23/11/2005

Chiều ngày 23-11, đội ĐKVĐ SEA Games đã đấu trận đầu tiên của họ tại bảng A môn bóng đá nam, và chỉ thắng chủ nhà Philippines với kết quả 1-0. Nếu không có tài năng của thủ thành Kosin, thậm chí Thái Lan có thể đã mất điểm.

Bunkham (đỏ), tác giả bàn thắng duy nhất cho Thái Lan

Chiều ngày 23-11, đội ĐKVĐ SEA Games đã đấu trận đầu tiên của họ tại bảng A môn bóng đá nam, và chỉ thắng chủ nhà Philippines với kết quả 1-0. Nếu không có tài năng của thủ thành Kosin, thậm chí Thái Lan có thể đã mất điểm.

Trước sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của khoảng 15.000 CĐV nhà, các cầu thủ Philippines thi đấu rất hưng phấn, với sự tỏa sáng của hai anh em nhà Younghusband đang tập luyện ở đội hình B của Chelsea. Họ thi đấu ăn miếng trả miếng với các ngôi sao của nhà đương kim vô địch. Mặc dù vậy, sự thiếu kinh nghiệm cùng những sơ suất của hàng thủ đã buộc đội chủ nhà phải trả giá bởi bàn thua duy nhất ở phút 35. Pha phối hợp ăn ý giữa Thonglao và Suchao đã tạo điều kiện cho Jakkrit Bunkham tung cú sút căng chính xác từ sát vạch 16m50.

Sang hiệp hai, Philippines tiếp tục trình diễn lối lối đá máu lửa, và tạo được nhiều cú sút về phía khung thành Thái Lan. Nhưng trong một buổi chiều thủ thành Kosin chơi quá hay, đội chủ nhà đành rời sân với thất bại 0-1. Thua trận này, nhưng với màn trình diễn ấn tượng như vậy, Philippines hoàn toàn có hy vọng giành một vé vào bán kết.

Dù đưa ra sân tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình hiện nay như Thonglao, Winothai, Farith..., nhưng thày trò HLV Chanvit cũng một phần phải nhờ tới may mắn mới giành được 3 điểm bằng chiến thắng tổi thiểu 1-0.

Như vậy, sau một lượt trận, Malaysia dẫn đầu bảng này, nhờ chiến thắng 5-0 trước Campuchia cách đây hai ngày. Thái Lan chấp nhận tạm thời đứng thứ hai vì thua hiệu số.

H.A

Xếp hạng bảng A

Hạng

Đội

Trận

Điểm

HS

1

Malaysia

1

3

5/0

2

Thái Lan

1

3

1/0

3

Philippines

1

0

0/1

4

Campuchia

1

0

0/5

Tin xem nhiều