Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quân sự hoá tình dục

10:12, 09/12/2009

"Bạn có thể tạo nên một đội quân trung thành nhất bằng cách cung cấp cho quân nhân của mình sức mạnh chính trị, dịch vụ xã hội và đáp ứng hết những khao khát và thèm muốn của họ, chủ yếu là tình dục".

"Bạn có thể tạo nên một đội quân trung thành nhất bằng cách cung cấp cho quân nhân của mình sức mạnh chính trị, dịch vụ xã hội và đáp ứng hết những khao khát và thèm muốn của họ, chủ yếu là tình dục".

a
 
Mohammad - một người dân Libanon dòng Shiite 40 tuổi sống trong khu chiếm đóng của Hezbollah ở ngoại ô phía Nam thành phố Beirut đã nói rất nhiều về phẩm hạnh, lòng trung thành và tình dục. “Bạn có thể tạo nên một đội quân trung thành nhất bằng cách cung cấp cho quân nhân của mình sức mạnh chính trị, dịch vụ xã hội và đáp ứng hết những khao khát và thèm muốn của họ, chủ yếu là tình dục”, ông tuyên bố.

"Và lực lượng Hezbollah đã rất thành công về mặt này", Mohammad nói tiếp. Hezbollah đã giải phóng miền Nam Lebanon khỏi Isarel, khuếch trương sức mạnh, tầm ảnh hưởng chính trị của cộng đồng người Shiite trong nước, và đã cung cấp các dịch vụ xã hội, như y tế và giáo dục cho các cử tri của mình từ những năm 1980. Ngày nay, Hezbollah vẫn đang tiếp tục đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tình dục của những người ủng hộ mình, và một ví dụ trong số đó được biết đến là đám cưới “mutaa”.

Đám cưới Mutaa là một dạng của “đám cưới tạm thời” chỉ được chấp nhận trong cộng đồng người Shiite. Đây là một kiểu đám cưới mà tôn giáo cho phép các đôi có quan hệ tình dục trong một khoảng thời gian nhất định, không cần cam kết hay có sự chứng kiến của các thầy tu tôn giáo. Trong xã hội người Hồi giáo bảo thủ, nơi được biết đến với những quy tắc nghiêm ngặt thì “mutaa” giống như một lối thoát đối với những quy tắc đó. Hợp đồng rất đơn giản. Người phụ nữ sẽ nói: "Tôi cưới anh trong [một khoảng thời gian nhất định] và với [một khoản hồi môn nhất định]" và người đàn ông sẽ nói: “Tôi đồng ý”. Khoảng thời gian đó có thể là từ một tiếng đồng hồ đến một năm, và có thể sẽ được gia hạn thêm.

Một phụ nữ Hồi giáo chỉ có thể cưới một người đàn ông Hồi giáo, nhưng một người đàn ông Hồi giáo có thể cưới tạm thời một phụ nữ Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay Do Thái, chỉ cần người phụ nữ đó đã ly dị hoặc góa bụa. Tuy nhiên, những người được phỏng vấn cho bài viết này đều đã khẳng định rằng Hezbollah - “Đảng của Thượng đế” - đã cho phép nới rộng phạm vi thực hiện của đám cưới “mutaa” đối với những cô gái còn trinh hay những cô gái chưa từng cưới chồng, chỉ cần có sự đồng ý của người giám hộ của cô gái đó (cha hoặc ông nội).

Đám cưới tạm thời đã được thực hiện khá lâu trong cộng đồng người Shiite trên khắp thế giới. Tuy nhiên, gần đây phong tục này đã trở nên phổ biến hơn ở Lebanon, đặc biệt là trong khu tự trị Hezbollah ở ngoại ô phía Nam Beirut và miền Nam Lebanon sau chiến tranh với Isarel năm 2006.

Rõ ràng việc Hezbollah khuyến khích hiện tượng này là để duy trì được lực lượng quân đội trong lòng cộng đồng các cử tri Shiite của mình. Khi Đảng này giành được thắng lợi qua cuộc chiến với Isarel, họ buộc phải đối mặt với một thực tế là rất nhiều người Shiite ở Lebanon không đi theo tín ngưỡng ngả theo Iran của những lãnh đạo Hezbollah. Ngày nay, những người Shiitte ở Lebanon hâm mộ những biểu tượng ca nhạc hiện đại như nữ ca sĩ quyến rũ Haife Wehbe, những chương trình quảng cáo của phương Tây, hay công nghệ mới như hẹn hò qua mạng. Việc cho phép người Shiite cân bằng nhu cầu tình dục với sự ủng hộ của họ dành cho “Phong trào khánh chiến” chống lại “Người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái” là một yếu tố quan trọng sống còn đối với khả năng tồn tại của Hezbollah.

Tuy nhiên, theo nhà văn và nhà hoạt động chính trị Shiite, ông Lokman Slim, các thành viên đảng Hezbollah lại không được phép tiến hành đám cưới tạm thời cho những lý do an ninh, trừ khi được Hezbollah cho phép. “Cần phải làm rõ sự khác biệt giữa một Hezbollah trong vai trò là một tổ chức, và một Hezbollah điều hành văn hoá và các vấn đề xã hội của cộng đồng”, ông Slim nói.

Đống đổ nát do chiến tranh năm 2006 gây ra và tình hình chính trị trong nước ngày càng rối ren khiến Hezbollah phải thay đổi lập trường để có thể tập hợp thêm sự ủng hộ. Sheikh Mohammad Ali Hajj, lãnh tụ Hồi giáo của nhà thờ Hồi giáo Imam Ali ở quận Sad Bouchrieh, Beirut, đã nhận định rằng sau năm 2006, Hezbollah đã phải tăng cường thêm sự ủng hộ trong các cộng đồng người dân của mình. "Họ đã thiết lập một nhóm quân sự, nhóm ’Phong trào khánh chiến Saraya’, khuyến khích tất cả mọi người tham gia bất kể có đi theo tôn giáo và tư tưởng hay không".

Ông cũng nói thêm rằng: “Họ đã kiềm chế cộng đồng Shiite với tất cả những mặt tốt và mặt xấu của họ, và một trong những biện pháp kiểm soát này là cho phép đám cưới tạm thời”.

(Theo FP)

Tin xem nhiều