Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Pakistan: Nổ bom bên ngoài nhà nghị sĩ, 22 người chết

10:12, 16/12/2009

Hôm qua (15/12), vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra ở trong khu chợ gần nhà một chính khách của tỉnh đông dân nhất Pakistan làm 22 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.

Hôm qua (15/12), vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra ở trong khu chợ gần nhà một chính khách của tỉnh đông dân nhất Pakistan làm 22 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.

a
Nhân viên cứu hộ đưa một thi thể ra khỏi hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn Dera Ghazi Khan (Ảnh Reuters) 
Vụ nổ ở thị trấn Dera Ghazi Khan nằm trong loạt tấn công mới nhất của lực lượng Taliban nhằm đáp trả chiến dịch truy quét của quân đội Pakistan ở phía tây bắc. Hơn 500 người đã chết kể từ tháng 10 trở lại đây.

Kẻ tấn công kích hoạt khối thuốc nổ bên ngoài ngôi nhà của một nghị sĩ - rất may người nay không có mặt ở nhà thời điểm đó. Hầu hết người chết và bị thương là những người đi mua sắm hoặc làm việc tại khu chợ. Chưa rõ kẻ đánh bom nhằm mục tiêu vào nhà chính khách hay khu chợ.

Ngôi nhà của vị nghị sĩ cùng vài cửa hiệu gần đó, một số toà nhà khác bị hư hỏng nặng (trong đó có một nhà thờ, một nhà băng).

Đến giờ phút hiện tại, mọi người vẫn đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót còn mắc kẹt. "Toàn bộ khu chợ đã sụp đổ”, Raza Khan, một người dân địa phương mô tả. "Chỉ có khói và mọi người chạy hoảng loạn”.

Nhân viên cứu hộ Natiq Hayat cho hay, 22 người đã thiệt mạng và 70 người bị thương. Quan chức chính quyền Hasan Iqbal nhấn mạnh, vụ tấn công do một kẻ đánh bom liều chết gây nên.

Nghị sĩ có ngôi nhà bị hư hỏng nặng vì vụ đánh bom, Zulfiqar Khosa, là một quan chức cấp cao của đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan - N.

Cảnh sát và chính khách tại Punjab luôn chịu áp lực truy quét các mạng lưới chiến binh, thời gian dài đã tuyển mộ tân binh từ các ngôi làng nghèo cũng như trong những trường học Hồi giáo.

Con trai của Zulfiqar Khosa là Dost Mohammad Khosa nói, có hai anh em họ của mình bị thương. "Đây là vụ tấn công nhằm vào chúng tôi", Dost Mohammad Khosa khẳng định và từ chối bình luận về người đứng sau vụ nổ. Còn ông Iqbal thì lại cho rằng, kẻ tấn công đơn giản là muốn gieo rắc nỗi sợ hãi trong thị trấn.

Vài tháng gần đây, mục tiêu tấn công của quân nổi dậy là lực lượng an ninh Pakistan, nhưng các trụ sở toà án, nhà ở chính khách cũng bị tấn công. Đồng thời, các chợ không nằm ngoài mục tiêu đánh bom với ý định gây thương vong cho dân thường, làm giảm sự ủng hộ của người dân với chiến dịch truy quét của quân đội. (Theo AP)

Tin xem nhiều