Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Iraq: Giáng sinh đẫm máu, 23 người thiệt mạng

11:12, 25/12/2009

Các vụ bạo lực xảy ra ngày hôm qua (24/12) trên khắp đất nước Iraq đã khiến cho ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có một lãnh đạo cấp tỉnh và những người hành hương Hồi giáo Shiite.

Hiện trường một vụ tấn công ngày 24/12 - Ảnh: Reuters.
 

Các vụ bạo lực xảy ra ngày hôm qua (24/12) trên khắp đất nước Iraq đã khiến cho ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có một lãnh đạo cấp tỉnh và những người hành hương Hồi giáo Shiite.
 
Na’ma Jassim al-Bakri, một thành viên trong hội đồng tỉnh Babel, là một trong số 12 nạn nhân trong vụ tấn công kép tại một trạm xe buýt và tắc-xi ở thủ phủ Hilla của tỉnh này.
 
Có tới 91 người bị thương trong hai vụ đánh bom này, trong đó có cả 3 chuyên gia về thuốc nổ. Những chuyên gia này đang tìm cách vô hiệu hóa một quả bom đặt tại một trạm xe buýt thì một chiếc xe bom gần đó phát nổ, khiến cho quả bom này cũng nổ theo.
 
Tại thủ đô Baghdad, một vụ nổ xảy ra tại một đám tang khiến cho 5 người thiệt mạng và làm cho 22 người khác bị thương. Vụ đánh bom này được thực hiện khi một quả bom đặt bên cạnh chiếc lều nơi diễn ra đám tang tại Sadr City, một khu vực đông người Shiite nghèo sinh sống, phát nổ.
 
Tại thành phố Zaafaraniya, một quả bom đặt ven đường đã phát nổ khiến cho 3 người bị thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Tất cả nạn nhân đều là những người Hồi giáo Shiite đang tham gia vào lễ hội Ashura vào cuối tuần này.
 
Lễ hội này là dịp để kỷ niệm ngày mất của Hussein, cháu nội của Prophet Mohammad, tại thành phố Kerbala vào năm 680.
 
Vào ngày chủ nhật tới đây, hàng trăm ngàn người hành hương Hồi giáo Shiite sẽ kéo về Kerbala, cách thủ đô Baghdad 80 km về phía tây nam để tưởng nhớ tới Hussein.
 
Tại một thị trấn bên ngoài thành phố Kerbala, một quả bom ven đường đã phát nổ gần một nhà hàng khiến cho 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị thương là người hành hương.
 
Những chiến binh Hồi giáo Sunni thường xuyên biến những cuộc hành hương này thành biển máu trong những năm gần đây kể từ khi Mỹ xâm lược Iraq vào năm 2003.
 
Trong khi đó, hai người đàn ông đã bị bắn chết trong hai vụ tấn công riêng rẽ tại thành phố Mosul, trong đó có một nạn nhân theo đạo Thiên chúa giáo. Vụ tấn công này chắc chắn sẽ làm tăng thêm nỗi sợ hãi về các vụ bạo lực nhằm vào những người theo đạo Thiên chúa giáo trong dịp lễ Giáng sinh.
 
Trong thời gian gần đây, rất nhiều vụ tấn công đã nhằm vào các nhà thờ công giáo tại thành phố Mosul. Năm nay, cộng đồng thiểu số Thiên chúa giáo tại Iraq, với số lượng khoảng 750.000 người, sẽ tổ chức lễ Giáng sinh trong nhà do lo sợ các cuộc tấn công và để tôn trọng cộng đồng Hồi giáo kỷ niệm lễ Ashura.


(Theo Reuters)

Tin xem nhiều