
Các trận lở đất và lũ lụt do bão Morakot gây ra vào cuối tuần qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người tại Đài Loan, thông báo ngày 13-8 của các quan chức cứu trợ thiên tai. Trong khi đó hàng trăm người tại làng Shiao Lin vẫn chưa có tung tích và được cho là đã bị bùn đất chôn vùi.
Các trận lở đất và lũ lụt do bão Morakot gây ra vào cuối tuần qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người tại Đài Loan, thông báo ngày 13-8 của các quan chức cứu trợ thiên tai. Trong khi đó hàng trăm người tại làng Shiao Lin vẫn chưa có tung tích và được cho là đã bị bùn đất chôn vùi.
Ngoài ra còn có 61 người được xác nhận mất tích, khoảng 6.500 người khác bị mắc kẹt tại một ngôi làng gần Alishan - một khu vực núi non thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
![]() |
![]() |
| Nhân viên cứu hộ Đài Loan đang chuyển lương thực cho nạn nhân lở đất (ảnh trên) và giúp họ sơ tán (ảnh dưới) - Ảnh: AP |
Cùng ngày, quân đội Đài Loan thông báo trong hai ngày qua, họ đã tìm thấy khoảng 1.000 người còn sống, bao gồm 500 dân làng Min Tzu, 200 dân làng Chin He và 270 dân làng Shiao Lin. Ít nhất 300 người đã được sơ tán đến thị trấn Cishan bằng trực thăng.
“Phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy rất tuyệt khi còn sống. Nếu không kịp chạy, hẳn tôi đã không thoát được. Tôi đã nhìn thấy trận lở đất đang đến”, Lin Dong-wen, một người sống sót thuộc làng Namahsia, nói với Reuters.
Ngày 12-8, thời tiết xấu đã cản trở công tác cứu hộ, khiến các trực thăng chỉ có thể sơ tán mỗi lần một ít người khỏi những ngôi làng bị ảnh hưởng của lở đất. Trước đó một ngày, một trực thăng quân sự đã bị rơi khi đang cứu hộ, khiến toàn bộ phi hành đoàn 3 người đều thiệt mạng.
![]() |
| Đầu một tượng Phật ngập trong nước lũ và rác rưởi tại một ngôi chùa ở huyện Kaohsiung - Ảnh: AP |
Cũng trong ngày 12-8, đoạn băng video đầu tiên về làng Shiao Lin sau thảm họa đã được công bố, cho thấy mức độ tàn phá của trận lở đất kinh hoàng sáng 10-8: cả ngôi làng bị vùi trong “biển” bùn và đá, và chỉ có hai tòa nhà còn đứng vững. Bên trong một khe hở của đống đổ nát, một con mèo ướt đẫm nước đang lần mò tìm lối ra.
Luo Shun-chi, 36 tuổi, chạy khỏi làng Shiao Lin chỉ ít lâu sau khi xảy ra lở đất, nói ông không biết có bao nhiêu dân làng còn sống và bao nhiêu người đã chết. Ông cho biết lúc xảy ra thảm họa, tại làng khi đó có 500-600 người, dù dân số đăng ký tại làng là 1.300 người.
Cơ quan cứu hỏa quốc gia Đài Loan nói 100 người đã bị vùi dưới bùn ở làng Shiao Lin, tuy nhiên chưa có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này.
(Theo Reuters, ABC News)




![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








