Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

50 năm cách mạng Cuba

03:01, 01/01/2009

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2009, Cuba đánh dấu 50 năm cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Batista dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ trẻ tuổi Fidel Castro.

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2009, Cuba đánh dấu 50 năm cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Batista dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ trẻ tuổi Fidel Castro.

Chủ tịch Raul Castro sẽ có bài phát biểu tại thành phố miền đông Santiago de Cuba, từ trên ban công toà nhà mà anh trai ông là Fidel Castro tuyên bố chiến thắng sau khi nhà độc tài Fulgencio Batista phải rời bỏ đất nước vào sáng sớm ngày 1/1/1959.

Các chương trình hoà nhạc dự kiến diễn ra trên khắp đất nước Cuba, gồm cả một chương trình lớn sẽ được tổ chức ở Havana với sự góp mặt của ban nhạc nổi tiếng nước này là Los Van Van.

Để chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, thanh niên Cuba sẽ tái hiện Đoàn xe tự do chiến thắng do Tổng tư lệnh Fidel Castro dẫn đầu năm 1959 - thời điểm cuộc cách mạng Cuba chiến thắng, từ ngày 2-8/1/2009. Năm mươi thành viên đoàn xe được lựa chọn từ các tỉnh sẽ đi đúng lộ trình mà các thành viên đội quân nổi dậy đã đi từ Santiago de Cuba tới Havana - vốn để khẳng định sự thất bại của chế độ độc tài Fulgencio Batista.

Các thành viên của đoàn xe sẽ tham dự các sự kiện chính thức ở từng tỉnh, thăm các địa danh lịch sử và người thân những anh hùng của cuộc cách mạng và thực hiện nhiều hoạt động khác.

1/1/1959 ngày cách mạng thắng lợi là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với những người cách mạng, nhân dân Cuba, đồng thời có ý nghĩa lịch sử thời đại sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Fidel Castro, đêm 31/12/1958, quân và dân Cuba đã chiếm lĩnh Thủ đô La Habana, lật đổ chế độ độc tài Batista, đánh dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh du kích kéo dài 25 tháng và ý tưởng cách mạng khởi đầu từ cuộc tiến công pháo đài Moncada năm 1953.

Đối với nhiều người như ông Julio Antonio Herrera Perez, sự kiện này như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Ông Perez là 1 trong những người chiến sỹ ở bên cạnh Fidel khi tiến vào Havana: "Đó là thời khắc không ai có thể quên được. Khi chúng tôi tiến vào thành phố, người dân đón chào nồng nhiệt với những dòng chữ: "Fidel muôn năm", "cách mạng muôn năm"... Đó là giờ phút cách mạng không thể nào quên".

50 năm qua, Cuba phải đương đầu với nhiều thách thức, chống lại các âm mưu thù địch và bảo vệ thành quả cách mạng của mình. Ngay trong năm 1960, 15.000 lính đánh thuê do CIA trang bị đã đổ bộ vào bãi biển Hi-rôn với mưu đồ tiêu diệt cách mạng nhưng chúng đã thất bại hoàn toàn. Tiếp theo là một cuộc chiến tranh kinh tế - thương mại toàn diện chống Cuba. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn như vậy, Cuba đã vươn lên và đạt được những kỳ tích.

Cuba ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Là một nước đang phát triển nhưng nhiều chỉ số phát triển xã hội của Cuba tương đương với các nước phát triển. Nhưng có những điều vẫn còn tồn tại như cách đây 50 năm.

Tại khu vực đồi núi ở Sierra Maestra miền Đông Cuba này, nơi ra đời phong trào cách mạng Cuba, nơi chủ tịch Fidel Castro sống trong 1 túp lều nhỏ mái cọ, vạch ra những kế hoạch cuối cùng để lật đổ chế độ độc tài Batista, hôm nay, vẫn tiếp tục đón tiếp nhiều người đến thăm, nhất là những ai đã từng tham gia chiến đấu.

Ông Alcides La OZamora 70 tuổi: "Chúng tôi là những người cách mạng, ngay thẳng và giản đơn. Đối với chúng tôi, cách mạng là điều tuyệt vời nhất hơn tất thảy mọi thứ, bởi cách mạng đã đem đến cho chúng tôi tất cả".

Còn những du khách nước ngoài đến với Cuba, cuộc cách mạng này với những nhà lãnh đạo Fidel, Che Guevara luôn là những hình ảnh mà họ ngưỡng mộ. Du khách người Balan: "Điều đó rất thú vị với tôi, bởi đó là 1 phần của lịch sử Cuba và thế giới".

Việt Nam và Cuba gắn bó với nhau từ trong máu lửa, tình bạn chiến đấu thủy chung Việt Nam - Cuba là tấm gương sáng của nhân loại trong những thập kỷ qua, là niềm tin và động lực của hai đất nước, hai dân tộc đoàn kết phấn đấu vì sự phồn vinh và tiến bộ xã hội. Chúng ta nhớ mãi hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro giương cao lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973 và câu nói nổi tiếng: "Vì Việt Nam chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". (Theo Granma, VTV, Reuters, ACN)

Tin xem nhiều