Hôm 30-12, báo cáo thường niên của Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) cho biết trong năm 2008 có 60 nhà báo trên toàn thế giới thiệt mạng, giảm so với con số 86 người trong năm 2007.
Hôm 30-12, báo cáo thường niên của Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) cho biết trong năm 2008 có 60 nhà báo trên toàn thế giới thiệt mạng, giảm so với con số 86 người trong năm 2007.
Iraq vẫn là "vùng đất chết" của giới nhà báo khi có 15 người đã thiệt mạng tại đây trong vòng 12 tháng qua. Con số này đã giảm đáng kể so với 47 người bị chết năm 2007 và 46 người trong năm 2006.
Đứng sau Iraq là Pakistan, Philippines và Mexico. Trong khi đó số nhà báo thiệt mạng tại châu Phi giảm đột ngột, từ 12 trong năm 2007 xuống còn 3 trong năm 2008. Nguyên nhân do RSF đưa ra là do giới truyền thông ngưng khai thác thông tin tình hình chiến sự tại những khu vực có chiến tranh tại châu Phi, đơn cử như Somali.
Bên cạnh đó số vụ bắt cóc cũng giảm mạnh. Trong năm 2008 chỉ có 29 nhà báo bị bắt cóc trong khi con số này trong năm 2007 lên đến 67.
(Theo Reuters)




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









