
Gần 3 triệu người trên khắp thế giới đã tập trung tại Thánh địa Mecca hôm 5/2, vào đêm trước khi bắt đầu lễ Hành hương Hajj hàng năm.
Gần 3 triệu người trên khắp thế giới đã tập trung tại Thánh địa Mecca hôm 5/2, vào đêm trước khi bắt đầu lễ Hành hương Hajj hàng năm.
![]() |
Người hành hương di chuyển quanh tháp Kaaba (AP) |
Đối với Omar Danis, một người hành hương ở độ tuổi 60, chuyến đi tới Mecca là giấc mơ đã trở thành hiện thực. ’’Ngay khi tôi nhìn thấy Kaaba, tôi cảm thấy ánh sáng trong tim. Tôi đã quỳ xuống cảm ơn Đấng tối cao và nước mắt tôi tuôn trào’’, Danis nói.
’’Ở đây không có sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo, da đen và da trắng. Tất cả chúng ta là anh chị em. Đây là ngôi nhà nguyên gốc của Đấng tối cao. Quả là một vinh hạnh khi được là khách của Đấng tối cao tại đây’’, Bahramian, người hành hương lần đầu tiên tham dự Hajj, nói.
Nhà chức trách Ảrập Xê-út đã triển khai khoảng 100.000 nhân viên an ninh nhằm duy trì trật tự trong suốt 5 ngày của lễ Hành hương. Lễ Hành hương Hajj bắt đầu từ thứ bảy (6/12). Các trạm kiểm soát đã được dựng lên trên mọi ngả đường dẫn tới Mecca và cảnh sát kiểm tra giấy phép hành hương của các công dân sở tại cũng như hộ chiếu của người hành hương tới từ nước ngoài.
Anh ninh được tăng cường cao độ do Hajj diễn ra chỉ một tuần sau các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai, thủ phủ tài chính của Ấn Độ. Nhà chức trách địa phương cho biết họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu đe dọa nào trong năm nay. Đã có nhiều vụ bắt giữ trước lễ Hajj song đó là những người đang tìm cách lừa gạt người hành hương hoặc vi phạm các quy định liên quan tới Hajj. Người hành hương được yêu cầu tới Mecca thông qua các công ty du lịch được công nhận - một hệ thống nhằm quản lý số người khổng lồ.
Các xe cứu thương và các trung tâm y tế đã sẵn sàng đối phó với các ca khẩn cấp. Hành động xô đẩy hoặc hỏa hoạn tại các lễ hành hương trước đây đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Hajj lên tới đỉnh điểm vào ngày 7/12, khi người hành hương tập hợp trên núi Arafat, cách Mecca 20km trong sa mạc. Tại đây, nhà tiên tri Mohammed đã có bài thuyết giáo cuối cùng của ông cách đây 14 thế kỷ. Tại Arafat, người hành hương cầu nguyện từ trưa cho tới nửa đêm trong một nghi lễ được coi là sự nếm trải ngày Phán quyết, khi mà mọi người sẽ đứng trước Đấng tối cao và trả lời về những việc làm của họ.
Hajj sẽ tiếp tục thêm nhiều ngày nữa, khi người hành hương thực hiện một nghi lễ tượng trưng cho việc ném đá vào quỷ dữ tại đồng bằng Mina lân cận, trước khi kết thúc vào ngày 10/12.
Cách đây 50 năm, Hajj thu hút chỉ khoảng 10.000 người. Năm nay, các đại sứ quán Ảrập Xê-út trên thế giới đã cấp gần 2 triệu visa. (Theo AP, Reuters)