
Dân chúng thủ đô nước Anh, hôm 7-7, đã tổ chức nhiều buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân của loạt đánh bom khủng bố kinh hoàng nhằm vào hệ thống giao thông công cộng ở London 3 năm trước.
Dân chúng thủ đô nước Anh, hôm 7-7, đã tổ chức nhiều buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân của loạt đánh bom khủng bố kinh hoàng nhằm vào hệ thống giao thông công cộng ở London 3 năm trước.
![]() |
| Thị trưởng London, Boris Johnson, chuẩn bị đặt vòng hoa bên ngoài nhà ga King’s Cross (Ảnh: AP). |
Hàng trăm người, trong đó có gia đình các nạn nhân và một số chính trị gia đã tới đặt hoa bên ngoài nhà ga King’s Cross, một trong bốn địa điểm bị tấn công đầu tiên bằng 3 quả bom.
Thủ phạm là Mohammed Sidique Khan, 30 tuổi; Shehzad Tanweer, 22 tuổi; Hasib Mir Hussain, 18 tuổi và Jermaine Lindsay, 19 tuổi. Tất cả, đều theo đạo Hồi, đã chết ngay sau khi kích hoạt bom.
![]() |
| Người dân đến đặt hoa bên ngoài nhà ga King’s Cross. (Ảnh: AP) |
Loạt vụ nổ ngày 7/7/2005 nhằm vào 4 tàu điện ngầm và một xe buýt tại London đã cướp đi mạng sống của 52 người và khiến khoảng 700 người khác bị thương. Đến nay, hàng chục nạn nhân vẫn đang đấu tranh đòi bồi thường.
![]() |
| Hiện trường vụ đánh bom xe buýt ở London gần Quảng trường Tavistock ngày 7/7/2005. (Ảnh: AFP) |
Các nhân viên MI5 cảnh báo rằng nước Anh hiện đang phải đối mặt với một nguy cơ "nghiêm trọng" từ khủng bố quốc tế và nguy cơ lớn nhất là từ các nhóm có dính dáng tới al-Qaeda.
Năm ngoái, Giám đốc MI5, ông Jonathan Evans, cho biết số đối tượng thuộc diện tình nghi liên quan tới khủng bố ở Anh đã tăng từ 1.600 hồi năm 2006 lên tới ít nhất 2.000 người. (Theo AFP, BBC)




![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










