Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Số người chết vì bão ở Myanmar đã vượt quá 15.000

05:05, 06/05/2008

Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay công bố trên truyền thông quốc gia rằng số nạn nhân thiệt mạng vì bão Nargis đã vượt quá con số 15.000 và còn có thể tăng.

Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay công bố trên truyền thông quốc gia rằng số nạn nhân thiệt mạng vì bão Nargis đã vượt quá con số 15.000 và còn có thể tăng.

Thông báo mới nhất cho thấy, số người chết vì bão tăng 50% so với ước tính mà Ngoại trưởng Myanmar Nyan Win công bố tối qua trên đài truyền hình quốc gia.

Ngoài số người chết, hiện còn khoảng 30.000 người mất tích.

Chính quyền nước này hôm nay cũng tuyên bố hoãn cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp tại 40 thành phố, thị trấn nằm quanh Rangoon và 7 khu vực tại vùng trũng của châu thổ Irrawaddy. Nếu đúng kế hoạch, cuộc trưng cầu diễn ra vào thứ bảy tới.

Reuters

Báo New Light of Myanmar đưa tin, thành phố Bogolay - nằm ở trung tâm vùng châu thổ sông Irrawaddy, cách Rangoon 90km về phía tây nam, là nơi bị thiệt hại nhiều nhất. Chỉ tính riêng ở nơi này đã có 10.000 người thiệt mạng.

"Các báo cáo từ khu vực duyên hải của vùng châu thổ gửi về cho thấy, tại Irrawaddy, có những ngôi làng mà 95% nhà cửa bị phá hủy", Matthew Cochrane thuộc Hội Chữ thập đỏ cho biết.

Cơn bão Nargis bắt đầu đổ vào vùng châu thổ và sau đó làm tan hoang thành phố lớn nhất của Myanmar là Rangoon.

Cơn cuồng phong di chuyển với tốc độ 190km/h đã tàn phá vùng trồng lúa chính của Myanmar - nơi sinh sống của khoảng 24 triệu người, gần nửa dân số quốc gia này. Thảm họa này dường như càng làm tăng sức ép với việc cung cấp lương thực trong vùng.

Hiện, chưa rõ thiệt hại mà cơn bão gây ra với vùng trồng lúa của nước này là như thế nào. Myanmar đang có thỏa thuận xuất khẩu gạo sang Sri Lanka, đây là một trong vài nguồn thu độc lập của Myanmar. 

Bão cũng phá hủy đường sá, san bằng nhà cửa, làm đứt đường dây điện và khiến người dân trên toàn vùng rơi vào cảnh vô gia cư.

Sự tàn phá mà cơn bão gây ra đã buộc giới chức Myanmar phải kêu gọi viện trợ nước ngoài, một động thái hiếm hoi của chính quyền nước này.

Tổ chức cứu trợ Tầm nhìn Thế giới tại Australia cho biết đã nhận được thị thực đặc biệt để phái khoảng 600 nhân viên tới Myanmar. Lãnh đạo tổ chức này là Tim Costello nói: "Thảm họa vô cùng to lớn. Nó không tới mức như sóng thần nhưng cũng khiến hàng triệu người phải mất nhà, hàng nghìn người chết. Các tổ chức như chúng tôi đã được cấp phép - điều mà trước đây chưa từng xảy ra, để bay tới Myanmar".

Hiện nay, giá lương thực, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng tăng vọt sau cơn bão, đẩy thêm nhiều người vào nguy hiểm. Hầu hết các cửa hàng đã bán hết nến và pin. Một quả trứng hiện có giá cao gấp 3 lần so với hôm thứ sáu tuần trước.

Tới lúc này, cư dân của Rangoon đang trải qua ngày thứ 4 không có điện và vẫn phải xếp hàng đi lấy nước.

Ảnh chụp từ vệ tinh của NASA con bão Nargis ngày 2/5/2008.

Cây đổ trên đường phố ở Rangoun.

Lốc xoáy với sức gió 190 đến 240km/giờ làm thành phố tan hoang

Giao thông tắc nghẽn.

Hệ thống cung cấp điện nước bị phá hủy khiến người dân Rangoon rơi vào cảnh cùng quẫn và phải xếp hàng đi mua nước sạch. 

Hàng trăm ngàn người không có chỗ ở, phải tìm chỗ lánh nạn trong một ngôi chùa.

Một người cha phải tìm đường vượt qua những hàng cây đổ để đưa con đến bệnh viện.

Người dân bất lực nhìn những chiếc tàu đánh cá chìm ở cảng Rangoun. Theo Ngoại trưởng Myanmar Nyan Win, có 57 tàu bị chìm ở vùng này.

Phu nhân Tổng thống Mỹ Goerge Bush chỉ trích chính quyền Myanmar chủ quan, không báo trước và sơ tán dân chúng trong khi nhiều đài, báo đã đưa tin cảnh báo trước đó vài ngày. Bà Laura Bush đã ủng hộ ngay lập tức 250.000 USD. 

(Theo Reuters, BBC, AFP, AP)

Tin xem nhiều