Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nigeria: Đói ăn, con trẻ cũng tha phương cầu thực

09:05, 08/05/2008

Khi cánh cổng ở một trung tâm cứu đói tại Kano, phía bắc Nigeria bật mở, những người nghèo từ phía ngoài như dòng lũ tràn vào bên trong, hy vọng kiếm được chút lương thực qua ngày.

Khi cánh cổng ở một trung tâm cứu đói tại Kano, phía bắc Nigeria bật mở, những người nghèo từ phía ngoài như dòng lũ tràn vào bên trong, hy vọng kiếm được chút lương thực qua ngày.

a
 

Ông chủ trung tâm này, là một thượng nghị sĩ trong quốc hội, đã cố gắng cấp hai bữa ăn mỗi ngày cho những người nghèo luôn chờ đợi phía ngoài cổng để mong được giúp đỡ.

Vài tuần gần đây, số người xin ăn tăng lên gấp bội. Ngày càng có nhiều người từ khắp đất nước đổ tới Kano - một thành phố thậm chí còn được mệnh danh là ’’bụng voi’’ vì sức chứa của mình.

s
 

Rất nhiều người luôn túc trực ở phía ngoài những trung tâm bố thí địa phương. Họ mang theo con cháu, mỗi người nhận được một túi cơm.

Hauwwa, 80 tuổi, đã thành người ăn xin trong hai mươi năm qua, nhưng năm nay, bà cho biết, đã có rất nhiều thanh niên tới thành phố xin ăn sau vụ thu hoạch thất bát năm ngoái. Gạo được chở tới trung tâm cứu đói và phân phát cho từng cá nhân.

s
 

Giá gạo nhập khẩu gần đây tăng vọt, người Nigeria đã trở lại với những loại lương thực nội địa như ngũ cốc và ngô. Nhưng mùa thu hoạch năm ngoái đã bị tổn thất nghiêm trọng do thiếu mưa, nông dân buộc phải tìm sinh kế khác.

Mohammed Mu’azu, 15 tuổi, đến Kano hai tuần trước đây từ ngôi làng hẻo lánh ở gần bang Jigawa. "Chúng cháu ở nhà không có lương thực, và cháu phải tới đây kiếm tiền gửi về gia đình’’, em nói. ”Tình hình lương thực tồi tệ hơn nhiều trong năm ngoái’’.

a
 

Em cho biết vẫn luôn hy vọng có thể tham gia một trường học để học tập cách thức buôn bán, giao dịch. Làng của Mohammed, gần thị trấn Kazaure phía bắc Kano, cách đường nhựa 3km. Đây là khu vực dần dần bị sa mạc lấn chiếm.

Nguồn nước duy nhất cho đất là mùa mưa trong khoảng ba tháng, nhưng không hề ổn định. Ông của Mohammed là Yakub cho biết, Mohammed là một trong 20 đứa cháu của ông đã tới thành phố trong năm nay. Ông nói: ’’Chúng tôi không thể có việc gì để kiếm ăn’’.

g
 

Một trong những nghề chính của họ là bán củi cho tầng lớp trung gian, những người sẽ bán lại cho người dân ở các nơi xa như Kano. ”Chúng tôi phải ki cóp tất cả những gì chúng tôi có để đổi lại vài túi lương thực’’, Yakub nói. "Thông thường, vào thời điểm này trong năm, chúng tôi có đủ ba bữa ăn một ngày, nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ được ăn một bữa’’.

a
 

Những em nhỏ tỏa đi khắp mọi nơi song số tiền gửi về gia đình quá ít ỏi. Mẹ của Mohammed luôn sống trong nỗi nhớ thương con. Em là con cả trong gia đình, là người duy nhất tới Kano tìm việc làm, và mẹ em luôn giữ bên mình bức hình em chụp trước khi em lên thành phố.  (Theo BBC)

Tin xem nhiều