
Hôm qua, hàng chục ngàn người trên khắp thế giới đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống chiến tranh tại Iraq và yêu cầu rút toàn bộ binh lính Mỹ và Anh tại Iraq và Afghanistan về nước.
Hôm qua, hàng chục ngàn người trên khắp thế giới đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống chiến tranh tại Iraq và yêu cầu rút toàn bộ binh lính Mỹ và Anh tại Iraq và Afghanistan về nước.
![]() |
Những người chống chiến tranh Iraq và Afghanistan diễu hành trên các đường phố của Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP |
Hoạt động Thế giới chống chiến tranh được tổ chức nhằm đánh dấu tròn 5 năm Mỹ phát động cuộc chiến tranh Iraq, 20/3/2003.
Tại London, cảnh sát cho biết có khoảng 10.000 nhà hoạt động xã hội đã diễu hành qua quảng trường Trafalgar trước khi tiến về phía nhà quốc hội. Tuy nhiên, theo các nhà tổ chức, số lượng người tham gia khoảng 30.000 đến 40.000 người.
Paul Collins, một thành viên tổ chức cuộc biểu tình cho rằng, sau 5 năm xâm chiếm Iraq, các hành động quân sự chỉ biến thế giới “thành nơi nguy hiểm hơn mà thôi”.
Theo ước tính, sau 5 năm chiến tranh, hơn 1 triệu người dân Iraq đã chết trong các cuộc bạo lực. Còn tại Afghanistan, năm 2007 là một năm “đẫm máu nhất” kể từ khi Mỹ và liên quân mở cuộc chiến tại nước này.
![]() |
Hơn 10.000 người đã biểu tình tại quảng trường Trafalgar, London, Anh. Ảnh: AFP |
Những người biểu tình bên ngoài toà nhà quốc hội Anh đã hô vang các khẩu hiệu “Rút hết binh lính khỏi Iraq và Afghanistan”, “Đừng tấn công Iran”, “Tự do cho người Palestine”.
Trong khi đó tại Stockholm, Thuỵ Điển, khoảng 500 người đã diễu hành trên đường phố nhằm phản đối sự hiện diện của lính Mỹ ở Iraq với các khẩu hiệu “người Mỹ hãy về nước”, “5 năm chiến tranh, 1 triệu người chết”.
Tại nhiều thành phố khác ở châu Âu như Oslo của Nauy, Aalborg của Đan Mạch cũng diễn ra các hoạt động tương tự nhằm phản đối cuộc chiến của Mỹ và đồng minh tại Iraq và Afghanistan.
“Thất vọng và đau đớn”
Đó là cảm giác của nhiều người Mỹ tham gia các cuộc tuần hành chống chiến tranh. Kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh năm 2003, gần 4000 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trên chiến trường Iraq.
Tại Los Angeles, các nhà tổ chức cho biết, khoảng 1 vạn người đã diễu hành trên các đường phố của Hollywood với các biểu ngữ phản đối cuộc chiến của Tổng thống Bush và kêu gọi rút quân đội Mỹ về nước.
![]() |
Cựu chiến binh Ron Kovic cảm thấy “thất vọng và đau đớn”. Ảnh AFP |
Ông Ron Kovic, cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, tác giả tiểu thuyết ‘Sinh ngày 4/7’ – đã được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng cùng tên – đã tham gia cuộc tuần hành trên đại lộ Hollywood trên chiếc xe lăn.
Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, ông Kovic cho biết cảm giác của ông lúc này cũng như của nhiều người dân Mỹ là “thất vọng và đau đớn” cho những người dân Iraq và những binh lính Mỹ - “những người đang bệnh tật, đang mất dần đôi tay, bàn chân và đang bị giết chết”.
Còn một người biểu tình khác phát biểu: “Chúng ta đã ở đó 5 năm và ngay lúc này chúng ta nên nói về việc rút quân. Hàng nghìn tỷ đô la đã đổ vào cuộc chiến này mà không đem lại cái gì cả”.
Các nhà tổ chức hy vọng nhiều chính trị gia và diễn viên sẽ góp tiếng nói phản đối cuộc chiến vô nghĩa này.
Trước đó một ngày, tại Toronto, Canada, hơn 1000 người đã xuống đường phản đối quyết định mới đây của chính phủ gửi thêm 2.500 binh lính tới chiến trường Afghanistan.
TPO