Trong dịp Tết Mậu Tý, tại thủ đô Washington (Mỹ), Hội các gia đình người Mỹ có con nuôi người Việt Nam đã tổ chức cho các cháu ăn Tết Nguyên Đán Việt Nam. Đây là một trong các sinh hoạt nhằm giúp các trẻ em Việt Nam, tuy được cha mẹ là người Mỹ nuôi dưỡng, lớn lên trong môi trường và văn hóa Mỹ, không quên cội nguồn của dân tộc mình.
Trong dịp Tết Mậu Tý, tại thủ đô Washington (Mỹ), Hội các gia đình người Mỹ có con nuôi người Việt Nam đã tổ chức cho các cháu ăn Tết Nguyên Đán Việt Nam. Đây là một trong các sinh hoạt nhằm giúp các trẻ em Việt Nam, tuy được cha mẹ là
người Mỹ nuôi dưỡng, lớn lên trong môi trường và văn hóa Mỹ, không quên cội nguồn của dân tộc mình.Năm 1990, bà Alison Martin, sống tại Washington, có con nuôi Việt Nam, đã
thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên "Families With Children From Vietnam", tạm dịch là “Hội các gia đình có con nuôi người Việt Nam”. Từ đó đến nay, hội đã có thêm nhiều hội viên tham dự và mở rộng ra toàn quốc. Hầu hết các cặp vợ chồng người Mỹ, khi nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, đều mong muốn tìm hiểu về đất nước, văn hóa và phong tục Việt Nam, đồng thời, muốn biết thêm kinh nghiệm về cách nuôi dạy con cái mình sao cho vẫn giữ được cái "gốc" Việt Nam, mặc dù sống trong môi trường văn hóa và nếp sống của người Mỹ.Bà Kathleen Brown, người trực tiếp điều hành tổ chức trên, cho biết: "Rất nhiều người trong các gia đình nhận trẻ em Việt Nam là con nuôi muốn tìm hiểu và chia sẻ những kiến thức với mục đích giúp cho các em hiểu được nguồn gốc của mình, giữ gìn phong tục tập quán của Việt Nam. Hàng năm vào dịp Tết, Hội tạo điều kiện để các em có dịp tìm hiểu và gìn giữ được phong tục tập quán của Việt Nam, nhắc nhở cho các em biết về nguồn gốc của mình, tạo cơ hội cho các em gần gũi với cộng đồng người Việt qua sinh hoạt, qua đó giúp các em tự hào về dân tộc mình...".




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









