
Sáng nay (4-6), cảnh hoảng loạn đã xảy ra tại thủ phủ của tỉnh Aceh - Indonesia sau một báo động sóng thần nhầm. Người dân điên cuồng chạy tới vùng đất cao.
Sáng nay
(4-6), cảnh hoảng loạn đã xảy ra tại thủ phủ của tỉnh Aceh - Indonesia sau một báo động sóng thần nhầm. Người dân điên cuồng chạy tới vùng đất cao.
Các nhân chứng cho hay, những vần thơ thần thánh trong kinh Koran được phát khắp Banda Aceh từ loa của các nhà thờ Hồi giáo cho tới khi mọi thông tin rõ ràng.

Người dân ở Banda Aceh
Banda Aceh là nơi bị tàn phá nặng nề nhất trong thảm họa sóng thần năm 2004.
Một số trường học được sơ tán và
nhiều người tháo chạy trong hoảng hốt.Hiện chưa có bình luận từ cơ quan
khí tượng địa phương nhưng lãnh đạo của cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia nói trên đài phát thanh ElShinta rằng báo động nhầm được phát đi do trục trặc kỹ thuật."Báo động kéo dài hơn một giờ" cư dân địa phương Abdul Muthallib, 40 tuổi, người may mắn sống sót sau thảm họa năm 2004 nói.
Theo Abdul, còi báo động vang lên trùng với thời đ
iểm thủy triều đi kèm với giai đoạn trăng tròn. "Vùng nước ở vịnh gần nhà chúng tôi đã có những đợt thủy triều cao"."Chúng tôi phải sơ tán lũ trẻ khẩn cấp", Juliani - một giáo viên tại khu vực cho biết.
Người dân Banda Aceh bắt đầu về nhà
vào giữa ngày.Những đợt sóng thần khủng khiếp năm 2004 đã cướp đi mạng sống của 168.000 người, chỉ tính riê
ng ở Aceh. Indonesia là nước chịu thiệt hại nặng nhất của sóng thần. (Theo AFP)
![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








