Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ đánh bom liều chết rung chuyển khu nghỉ mát Israel

05:01, 30/01/2007

Một kẻ đánh bom liều chết Palestine hôm 29-1 đã cho nổ tung tại một hiệu bánh mỳ thuộc khu nghỉ mát Eilat danh tiếng của Israel bên bờ Biển Đỏ, khiến 4 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này nhắm vào nhà nước Do Thái trong vòng 9 tháng qua.

Một kẻ đánh bom liều chết Palestine hôm 29-1 đã cho nổ tung tại một hiệu bánh mỳ thuộc khu nghỉ mát Eilat danh tiếng của Israel bên bờ Biển Đỏ, khiến 4 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này nhắm vào nhà nước Do Thái trong vòng 9 tháng qua.

Theo cảnh sát Israel, vụ nổ xảy ra lúc 9:40 giờ địa phương (14:40 giờ Việt Nam) tại hiệu bánh Lehamim, cạnh một trung tâm mua sắm nhỏ ở Eilat. Hiện trường sự cố thuộc khu dân cư nằm cách xa loạt khách sạn ven biển. Các ổ bánh mỳ vẫn còn trong khay nằm lăn lóc trên vỉa hè loang lổ máu bên ngoài hiệu Lehamim.

Toàn cảnh hiện trường vụ đánh bom liều chết tại hiệu bánh Lehamim ở thành phố nghỉ mát Eilat hôm nay (29/1).

Mickey Rosenfeld - Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Israel, cho biết ngoài thủ phạm, 3 người vô tội khác cũng bị thiệt mạng. Nhận dạng của các nạn nhân không được công bố. Ban đầu, các nhà chức trách cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn do rò rỉ gas.

Benny Mazgini, một nhân chứng người địa phương kể trên đài phát thanh Israel rằng: "Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen và mang theo một cái túi. Ở Eilat, do thời tiết nóng nên sẽ thật là lạ nếu thấy ai đó đi bộ mặc áo khoác. Tôi tự nhủ với bản thân "Tại sao cái gã ngốc này lại ăn vận như vậy?" Vài giây sau, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Toà nhà rung chuyển".

Cả hai nhóm Lữ đoàn tử vì đạo al-Aqsa và Thánh chiến Hồi giáo đã đứng ra nhận trách nhiệm chung về vụ đánh bom. Quân nổi dậy khẳng định đây là hành động trả đũa "những âm mưu làm mất tính chất linh thiêng của thánh đường al-Aqsa" tại Jerusalem, ám chỉ tới những cuộc khai quật khảo cổ học gần đây của Israel. Trong khi đó, các quan chức Israel khăng khăng rằng những gì họ đã làm không hề gây tổn hại đến thánh đường Hồi giáo.

Một phát ngôn viên của Lữ đoàn tử vì đạo al-Aqsa - nhóm thuộc cánh Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, tiết lộ kẻ đánh bom liều chết là Mohammad Faisal Siksik, 21 tuổi, đến từ thành phố Gaza. Tại gia đình của Siksik ở phía bắc Dải Gaza, người em trai cho hay: "Chúng tôi đều biết anh ấy sẽ thực hiện hành động tử vì đạo. Mẹ và bố đều cầu nguyện cho anh thành công".

Các nhà phân tích quân sự Israel nhận định thủ phạm đánh bom có thể đã từ Gaza sang A Cập và sau đó tìm cách vượt qua bán đảo Sinai tới vùng giáp ranh giữa Ai Cập - Israel, gần Eilat. Tuy nhiên, theo đại diện nhóm Thánh chiến Hồi giáo, Siksik đã đột nhập vào lãnh thổ nhà nước Do Thái qua Jordan, quốc gia cũng có đường biên giới giáp Eilat.

Ngay sau vụ nổ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Amir Peretz phát biểu trên các phương tiện truyền thông rằng các nhà chức trách đang tiến hành "các bước cần thiết" để giải quyết vụ việc. Từ Jerusalem, Thủ tướng Ehud Olmert bày tỏ lo ngại vụ tấn công có thể khiến khách du lịch khiếp đảm, không dám tới Eilat - thành phố nghỉ mát nổi tiếng cách Jerusalem 350km về phía nam.

Năm ngoái gần 180.000 du khách ngoại quốc đã tới Eilat. Cho tới trước ngày hôm nay, thành phố chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bạo lực từ cuộc nổi dậy của người Palestine hơn 6 năm trước. Vụ đánh bom liều chết gần đây nhất của một người Palestine ở Israel xảy ra vào ngày 17/4/2006, bên ngoài một nhà hàng ở Tel Aviv, làm 11 người thiệt mạng. Nhóm Thánh chiến Hồi giáo đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này. (Theo Reuters, AFP, BBC)

Tin xem nhiều