Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bộ trưởng Sri Lanka bị ám sát hụt

07:12, 01/12/2006

Các nhà chức trách Sri Lanka cho biết, đoàn xe hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Gothabaya Rajapakse cùng các nhân vật cấp cao khác trong chính phủ bị tấn công ở thủ đô Colombo sáng nay khiến 14 người bị thương song vị tướng này may mắn thoát chết.

Các nhà chức trách Sri Lanka cho biết, đoàn xe hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Gothabaya Rajapakse cùng các nhân vật cấp cao khác trong chính phủ bị tấn công ở thủ đô Colombo sáng nay khiến 14 người bị thương song vị tướng này may mắn thoát chết.

Một chiếc xe bốc cháy tại hiện trường vụ tấn công sáng nay ở thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Tướng Gothabaya Rajapakse là em trai của Tổng thống Mahinda Rajapakse. Phát ngôn viên quân đội Sri Lanka khẳng định Tướng Rajapakse không bị thương. Ông này cho biết, một kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện vụ tấn công song danh tính của tên này vẫn chưa xác định được.

Hector Weerasinghe,, Giám đốc Bệnh viện quốc gia Colombo, xác nhận bệnh viện này đã tiếp nhận 14 người bị thương, trong đó có 7 binh sĩ.

Một nhân chứng cho phóng viên Reuters hay rằng anh đã nhìn thấy xác một chiếc taxi và một chiếc xe tải nhỏ tại hiện trường vụ tấn công. Dường như một người dã thiệt mạng ngay sau đó khi lực lượng an ninh nổ súng trong khu vực.

Colombo đã thắt chặt an ninh trong nhiều tháng qua do lo ngại các tay súng của nhóm Những con hổ Giải phóng Tamil tổ chức tấn công.

Mới gần đây, nhóm Những con hổ Giải phóng Tamil tuyên bố họ "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động thành lập một nhà nước độc lập. Lãnh đạo tổ chức này nói một thỏa thuận ngừng bắn với quân đội chính phủ "đã chết" và buộc tội chính phủ gây chiến với họ.

Bạo lực ở Sri Lanka tăng cao kể từ cuối năm ngoái và hai bên bên buộc tội lẫn nhau đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn năm 2002. Trước thỏa thuận này, khoảng 65.000 người đã phải bỏ mạng vì bạo lực.
(Theo AP, BBC)

Tin xem nhiều