
Sau cuộc đảo chính ở Thái Lan, những chiếc xe tăng được trang hoàng với hoa hồng và dải ruy-băng màu vàng đã trở thành thứ nóng nhất thu hút khách du lịch tại vương quốc này, cả người Thái Lan và người nước ngoài đua nhau chọn nơi tốt nhất để chụp hình.
Các vị sư cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm bên những cỗ xe tăng thuộc lực lượng tham gia đảo chính.
Sau cuộc đảo chính ở Thái Lan, những chiếc xe tăng được trang hoà

"Thật thích thú khi được chụp ảnh bên cạnh xe tăng. Nhất định tôi sẽ đưa các con đến đây v
ào dịp cuối tuần để cùng chụp với các binh lính" - Sinsak Jiarasincharoen, một thương nhân 43 tuổi nói.Ông Sinsak cho hay, kể từ khi quân đội đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, ông đã chụp được hơn 10 tấm ảnh binh lính và xe tăng ở trước Royal
Plaza tại trung tâm Bangkok.Sinsak là một trong hàng trăm người dân Thái Lan và du khách nước ngoài chen chúc tại plaza đ
ể chứng kiến sức mạnh của quân đội qua cuộc đảo chính đầu tiên trong 15 năm nay. Một số hãng du lịch địa phương đã "cấp tốc" tổ chức tour xe bus đến trung tâm Bangkok. "Thông thường, khi bạn nghe tin xảy ra đảo chính, thế nào cũng gắn theo bạo loạn, và mọi người sẽ kinh hoàng" - Christopher Wilcox, một du khách người Mỹ nói. "Nhưng khi bạn tới đây, chẳng có gì bất ổn, trái lại lại rất thú vị" và anh đã có một tấm hình chụp chung cùng ba nữ sinh Thái Lan phía trước chiếc xe tăng.Sau xe tăng, những người bán dạo nhanh tay “kiếm lời”, họ bán các kiểu áo phông với khẩu hiệu “No Thaksin" giá 100 baht/chiếc.
"Có vẻ giống một lễ hội xe tăng hơ
n là một cuộc đảo chính” - John Koldowski, Giám đốc Trung tâm tình báo chiến lược tại Hiệp hội lữ hành châu Á - Thái Bình Dương nhận xét. "Cuộc đảo chính quá yên bình, hầu như không ai tin nổi".Dưới con mắt thận trọng của binh lính, người dân Thái Lan và khách nước ngoài trèo lên trên xe tăng, vẫy tay với bạn bè chụp hình ở dưới, trong khi các binh lính bận rộn giúp đỡ những em nhỏ cũng muốn leo lên trên cỗ xe lớn này.
Chatanan Itthidecharattchati, một người nội trợ 41 tuổi kể rằng, cô và hai đ
ứa con đã có cả một ngày trời ở plaza. "Chúng tôi đến đây từ sáng sớm. Con tôi rất thích nhìn thấy xe tăng và các binh lính".Jit và Rat, những cô gái Thái tuổi đ
ôi mươi đã tặng hoa hồng cho binh lính trước khi chụp hình với họ ở phía trước xe tăng. "Tôi chẳng lo lắng về đảo chính. Đây là sự kiện có một không hai trong đời. Sếp chúng tôi đã cho chúng tôi nghỉ một ngày để đi tham quan trung tâm Bangkok, nhìn ngắm xe tăng và binh lính. Tôi sẽ giữ những tấm hình làm kỷ niệm" - Jit nói. (Theo AFP)











