Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Australia: Người dân đau buồn vì cái chết của "Người săn cá sấu"

06:09, 06/09/2006

Thi thể của "Người săn cá sấu" Steve Irwin đã được đưa về nhà, gần vườn thú Australia, công viên thú hoang dã của Steve ở Sunshine Coast vào hôm 5-9.

Thi thể của "Người săn cá sấu" Steve Irwin đã được đưa về nhà, gần vườn thú Australia, công viên thú hoang dã của Steve ở Sunshine Coast vào hôm 5-9.

Người dân đặt hoa tưởng nhớ Steve Irwin tại lối vào vườn thú của ông ở Queensland

Hiện chưa có thông tin về kế họach tổ chức đám tang của Steve, nhưng ông bầu của Steve là John Stainton nói rằng anh xứng đáng được tổ chức tang lễ cấp nhà nước để cho công chúng Australia bày tỏ lòng tôn kính đối với nhà bảo vệ thiên nhiên này.

Steve Irwin, năm nay 44 tuổi, nổi tiếng trên toàn thế giới qua loạt chương trình truyền hình về những lần chạm mặt giữa ông và những động vật hoang dã nguy hiểm, nhất là cá sấu Australia, được phát trên kênh truyền hình Discovery Channel.

Nhưng ông đã qua đời hôm thứ hai vì bị cá đuối gai độc đâm vào ngực trong khi đang lặn theo một con cá đuối để quay hình cho một chương trình truyền hình ở rạn san hô lớn của Australia.

Hiện giờ, nhiều lẵng hoa, nhiều thông điệp chia buồn đã được gửi đến cho nhà thiên nhiên học được nhiều người yêu mến này.

Quốc hội Australia cũng tạm ngưng hoạt động bình thường của họ để các nhà lãnh đạo có thể đến viếng Steve.

Thủ tướng Australia John Howard nói: "Anh ấy là một người Australia chân chính và có một không hai. Tôi đau buồn trước cái chết của anh ấy".

Kênh truyền hình Discovery Channel đã công bố kế hoạch phát liên tục tác phẩm của Steve và lập ra một quỹ bảo vệ động vật hoang dã mang tên ông. (Theo AP)

Tin xem nhiều