
Khi cuộc khủng hoảng Lebanon bắt đầu, chính phủ các nước Ảrập gay gắt lên án Hezbollah khiêu chiến, nhưng giờ đây họ đã thay đổi thái độ.
Khi cuộc khủng hoảng Lebanon bắt đầu, chính phủ các nước Ảrập gay gắt lên án Hezbollah khiêu chiến, nhưng giờ đây họ đã thay đổi thái độ.
|
| Biểu tình phản đối Israel và ủng hộ Hezbollah tại Cairo, Ai Cập. |
Khi hàng trăm người Lebanon thiệt mạng và Hezbollah cầm chân quân đội hùng mạnh của Israel suốt 15 ngày qua, dư luận tại các nước Ảrập hướng sang ủng hộ Hezbollah và thủ lĩnh Sheik Hassan Nasrallah được ngợi ca như một anh hùng dân tộc.
Hoàng gia Ảrập Xêút và Quốc vương Jordan Abdullah II, những người mới đầu tỏ ra lo ngại về sự gia tăng quyền lực của người Shiite tại Iran - nước ủng hộ Hezbollah - hiện đang muốn "tránh xa" Mỹ.
Hàng loạt bài báo, tranh biếm hoạ, blog và thơ ca ra đời ngợi ca Hezbollah và chỉ trích Mỹ và Ngoại trưởng Rice vì đã đưa ra kế hoạch Trung Đông mới mà theo họ chỉ dẫn đến bạo lực và áp bức.
Ngay cả Al Qaeda, tổ chức khủng bố có người Sunni vốn thù địch với người Shiite chiếm đa số, cũng đã lên tiếng ủng hộ Hezbollah. Trong một thông điệp được phát sóng trên Đài truyền hình Al-Jazeera, Ayman al-Zawahri - phó tướng của Osama bin Laden - tuyên bố mạng lưới khủng bố Al-Qaeda giờ đây xem "toàn bộ thế giới là một chiến trường mở ra trước mặt chúng ta".
Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tuyên bố sẽ nỗ lực dàn xếp một thoả thuận ngừng bắn để bảo vệ tất cả các giáo pháo ở Lebanon.
Trong khi đó, Quốc vương Jordan cho biết sẽ triển khai nhiều đội y tế để hỗ trợ các nạn nhân của hành động xâm lược của Israel.
Cả hai nước trên đều đã ký hiệp ước hoà bình với Israel.
Toà án Hoàng gia Ảrập Xê út đã cảnh báo kế hoạch hoà bình 2002 công nhận hoàn toàn nhà nước Israel có thể sẽ bị huỷ.
Nếu lựa chọn hoà bình bị bác bỏ do hành động kiêu ngạo của Israel thì chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn - đó là chiến tranh, và không ai biết được những tác động dội vào khu vực, trong đó có cả chiến tranh và xung đột vốn chẳng chừa một ai kể cả những ai đang dùng quân đội để đùa với lửa.
Như vậy, Ảrập Xê út đang cảnh báo phương Tây rằng, họ sẽ không tạo áp lực đối với bất kỳ ai trong thế giới Ảrập cho đến khi Mỹ làm một cái gì đó chấm dứt sự tàn phá ở Lebanon.
Sau khi tham gia một cuộc mít tinh của giới tri thức ủng hộ Lebanon tại Cairo, nhà thơ Ai Cập Ahmed Fouad Negm đã viết bài tả cảm giác khi ông thấy một người đồng hành của mình mua tới 20 bức chân dung của Sheik Nasrallah.
“Mọi người cầu nguyện cho ông khi họ đi trên đường phố, bởi vì chúng ta sinh ra cảm thấy bị áp bức, yếu đuối và tàn tật. Tôi hổi người đàn ông khóc trên đường phố về suy nghĩ của anh và anh trả lời Bác Ahmed, người đã đánh thức người đàn ông đã chết trong tôi. Cầu Đấng tối cao giúp ông chiến thắng.
Tại Lebanon, Rasha Salti, một cây bút tự do, đã viết: Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Hassan Nasrallah đã tỏ ra một nhân cách, một cử chỉ đối lập với các nhà lãnh đạo Ảrập. Thông điệp bằng email này đã được đăng tải trên nhiều blog.
Và còn nhiều bài viết, tranh biếm hoạ thể hiện sự ủng hộ đối với Hezbollah và chỉ trích mạnh mẽ Mỹ, đặc biệt là bà ngoại trưởng Rice.
Nhưng không gì mang sức nặng bằng tuyên bố của Ayman al-Zawahri - phó tướng của Osama bin Laden.
Đây là cuộc thánh chiến vì ý nguyện của Chúa và sẽ kéo dài cho tới chừng nào tôn giáo của chúng ta phát triển... từ Tây Ban Nha tới Iraq", al-Zawahri lớn tiếng. "Chúng ta sẽ tấn công ở mọi nơi".
"Hỡi những người Hồi giáo anh em của tôi, hiển nhiên rằng các chính phủ Ảrập và Hồi giáo không chỉ bất lực mà còn đồng lõa... và các bạn chỉ có một mình trên chiến trường. Hãy nhờ nơi Chúa và đánh bại kẻ thù của các bạn... tự mình trở thành những người tử vì đạo".
Nhân vật chóp bu của Al-Qaeda còn kêu gọi "những người bị chà đạp" trên toàn thế giới, không chỉ người Hồi giáo, hãy tham gia cuộc chiến chống lại "nền văn minh phương Tây bạo ngược và Mỹ, thủ lĩnh của chúng".
"Hãy sát cánh bên người Hồi giáo để đối phó với sự bạo ngược và áp bức chưa từng có tiền lệ này. Hãy sát cánh bên chúng tôi như chúng tôi cùng với các bạn chống lại bất công mà Chúa đã cấm trong sách của người (kinh Quran)".
-
Trần Kiên (theo New York Times, AP, Reuters)











