Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lễ hội đua bò tót nổi tiếng thế giới đã khai cuộc

06:07, 07/07/2006

Hàng ngàn người đã đổ dồn về quảng trường nhỏ bên ngoài toà thị chính Pampolona để tham gia khai mạc lễ hội nổi tiếng nhất Tây Ban Nha: San Fermin - đua bò.

Hàng ngàn người đã đổ dồn về quảng trường nhỏ bên ngoài toà thị chính Pampolona để tham gia khai mạc lễ hội nổi tiếng nhất Tây Ban Nha: San Fermin - đua bò.

Soạn: AM 829377 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Lễ hội đua bò tót chính thức khai mạc vào trưa ngày 6/7 với tiếng trống rộn rã, màu sắc rực rỡ của pháo hoa cùng tiếng hô vang "San Fermin muôn năm" bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Basque của ủy viên hội đồng thành phố Javier Eskubi.

Sau tuyên bố chính thức trên, sẽ là 9 ngày vui chơi rộn rã, rượu tuôn tràn. Đợt đua bò đầu tiên khai cuộc vào sáng nay (7/7). Những người tham gia cuộc đua bò mặc áo trắng quần trắng, đeo khăn mùi soa đỏ và hét vang "muôn năm" trong tiếng nổ lốp bốp của sâm panh và trước sự chứng kiến của người xem đang hứng chịu hàng xô nước được trút từ các ban công gần đó đổ xuống.  

Soạn: AM 829347 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chạy thật nhanh trước những chú bò hung tợn.
Soạn: AM 829351 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đua bò tót là một lễ hội nguy hiểm.

Mỗi năm, trong suốt 9 ngày liền, thành phố phía bắc Tây Ban Nha này trở thành một nơi vui chơi 24/24. Các con phố cổ tràn ngập thanh niên và những người ham mê lễ hội tới từ khắp các vùng ở Tây Ban Nha, châu Âu, Mỹ và nhiều nơi khác kéo tới.

Soạn: AM 829353 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Những người tham cuộc đua bò tót cố gắng thu hút sự chú ý của các chú bò trong đợt đua đầu tiên.

Từ trước khi lễ hội khai mạc, nhiều người đã hò hét vui mừng và đi thẳng từ các quán rượu tới đoạn đường nổi tiếng dài hơn 800m - nơi cuộc đua bò bắt đầu vào lúc 8h sáng.

"Rất đáng sợ" - Skippy Haisma, 25 tuổi, người Australia, đang cầm một vại bia to và ngồi trong quán rượu ở quảng trường vài giờ trước khi pháo hoa đươc bắn. Skippy nói anh dự định chạy cùng đoàn 8 con bò tót như năm ngoái. "Tôi thường chơi qua đêm và tới thẳng địa điểm đua bò. Đó là những gì người Tây Ban Nha làm. Trong đời tôi chưa bao giờ sợ hãi nhưng tôi không thể tả cảm giác đó".  

Soạn: AM 829365 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Để thu hút sự chú ý của các chú bò tót, người chơi thường mặc quần áo trắng và đeo khăn mùi soa đỏ.
Soạn: AM 829369 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bò tót chạy đuổi sát gót.
Soạn: AM 829373 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 829371 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Lễ hội đua bò tót - San Fermin có nguồn gốc từ cuối thế kỷ 16 và nó trở nên nổi tiếng, thành bất tử khi được nhà văn Ernest Hemingway đưa vào cuốn tiểu thuyết "The Sun also Rises".

San Fermin được coi là lễ hội nguy hiểm và khủng khiếp nhất thế giới. Trong lễ hội đua bò, những người tham gia cuộc chơi sẽ chuẩn bị cho mình một vị trí trước sàn đấu và chờ đối thủ lao tới. Khi những con bò tót bị chọc tức và được thả ra, người chơi sẽ phải nỗ lực hết mình hòng chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của con vật. (Theo AP, Reuters)

Tin xem nhiều