Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

World Cup đoàn kết người dân Bờ Tây

04:06, 09/06/2006

Có lẽ, chỉ có ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mới đủ sức để gắn kết người dân Israel và Palestine. Tỉ lệ thuê bao truyền hình để xem World Cup tại Bờ Tây tăng rất nhanh.

Một trận cầu ở Bờ Tây, ngay cạnh hàng rào an ninh

Có lẽ, chỉ có ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mới đủ sức để gắn kết người dân Israel và Palestine. Tỉ lệ thuê bao truyền hình để xem World Cup tại Bờ Tây tăng rất nhanh.

Ở khu vực luôn tồn tại sự bất đồng giữa người Israel và Palestine, những trận đấu đẹp đã tạo ra tình đoàn kết giữa các fan. Người hâm mộ bóng đá Israel lao vào đăng ký thuê bao, tranh thủ giá khuyến mại. Còn người Palestine đang sống ở Bờ Tây và dải Gaza thì cố gắng tìm cách đối phó với mức giá thuê bao truyền hình tăng cao, họ xem các kênh TV "lậu" - nơi tuyên bố sẽ phát sóng các trận đấu miễn phí.

"Bóng đá khác xa chính trị - Khaldoun al-Nadi, quản lý bar Olmonds ở thành phố Ramallah, Bờ Tây, giải thích về điểm chung giữa người hâm mộ. "Với rất nhiều người, bóng đá quan trọng hơn chính trị.

Khi cả người Israel và Palestine ít có điều kiện tới Đức theo dõi trực tiếp World Cup thì ở Bờ Tây, sức hút của trái bóng tròn tỏ ra lớn hơn bao giờ hết. Một số người hâm mộ đua nhau đi mua quần áo giống các cầu thủ đội tuyển Brazil, những cửa hàng chất dống đồ lưu niệm, hệ thống nhà hàng, quán bar bấn lên với công việc kinh doanh mùa World Cup.

Tờ nhật báo của Israel - Haaretz - trong số xuất bản mới nhất có đăng tấm hình vui vẽ người Israel trèo qua hàng rào an ninh ở Bờ Tây để cùng với những nông dân Palestine theo dõi trận cầu miễn phí. Và lời chú thích ảnh ghi rõ: "Chúng ta là một gia đình.

Thời gian để kết bạn

Đã có nhiều đề xuất với bộ tài chính Israel về việc trợ giá thuê bao xem truyền hình cho người hâm mộ. Ban đâu, các fan Israel phải trả hơn 200 USD để xem trận đấu, nhưng hiện tại, mức giá này đã giảm mạnh, còn khoảng 70 USD.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để xoa dịu sự chỉ trích của người dân. "Họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ bóng đá, vì đây là môn thể thao vua" - Shay Nir, 29 tuổi, một kỹ sư ở Jerusalem nói. "Tôi sẽ chẳng trả một xu".

Tuy nhiên, cả Israel và Palestine không phải là nơi duy nhất người hâm mộ phải móc hầu bao để coi trái bóng lăn. Các fan ở Ba Lan và Italy sẽ phải làm tương tự.

Người xem truyền hình ở Bờ Tây và dải Gaza phải trả 600 USD để có một kênh vệ tinh của Saudi Arabia - mức giá quá lớn với hầu hết người dân Palestine.

"Quá nhiều tiền, đặc biệt là khi tình hình kinh tế chẳng khá khẩm gì - Fadi Said, 25 tuổi là thợ mộc đề cập tới lệnh cấm vận kinh tế áp dụng với Palestine từ khi Hamas chiến thắng trong bầu cử vào tháng 1. Và khi khẩu hiệu chính của World Cup năm nay có thể là "thời gian kết bạn" thì hầu hết người hâm mộ bóng đá Israel và Palestine đều nhất trí rằng, "thỏa thuận mới" giữa họ sẽ nhanh chóng có hiệu lực ngay khi tiếng còi khai cuộc World Cup vang lên. (Theo BBC)

Tin xem nhiều