Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Brazil hứng chịu ngày thứ tư bạo lực lan tràn

05:05, 16/05/2006

Những kẻ bịt mặt tiếp tục đốt xe buýt, tấn công các quán bar, ngân hàng và đồn cảnh sát. Phạm nhân tại hàng loạt nhà tù bắt các bảo vệ làm con tin. Đó là những gì diễn ra trong ngày thứ 4 bạo lực ở thành phố Sao Paulo của Brazil, với tổng số người thiệt mạng lên tới trên 80.

Những kẻ bịt mặt tiếp tục đốt xe buýt, tấn công các quán bar, ngân hàng và đồn cảnh sát. Phạm nhân tại hàng loạt nhà tù bắt các bảo vệ làm con tin. Đó là những gì diễn ra trong ngày thứ 4 bạo lực ở thành phố Sao Paulo của Brazil, với tổng số người thiệt mạng lên tới trên 80.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã chuẩn bị điều 4.000 binh lính tới thành phố lớn nhất Nam Mỹ này. Giới chức Brazil lo ngại bạo lực có thể lan tới tận thành phố Rio de Janeiro ở phía đông nam, nơi cảnh sát đang được đặt trong tình trạng báo động cao và hoạt động tuần tra được tăng cường tại các khu ổ chuột.  

"Những gì xảy ra ở Sao Paulo là một sự khiêu khích, là sự biểu dương lực lượng của bọn tội phạm có tổ chức", Tổng thống Silva nói. Ông nhấn mạnh rằng "xúc tu của các băng đảng tội phạm "đang vươn ra toàn thế giới và chúng ta phải viện đến rất nhiều thông tin tình báo" để dẹp yên hỗn loạn mà chúng gây ra. 

Bọn tội phạm phóng hỏa nhiều xe buýt.

Bạo lực lan tràn ở Sao Paulo xuất phát từ nỗ lực các ly các thủ lĩnh băng nhóm tội phạm khỏi Sao Paulo của các nhà chức trách Brazil. Họ đã chuyển 8 trong số những tên cầm đầu tới một nhà tù được canh phòng cẩn mật ở cách xa vài trăm dặm. 

Các nguồn tin cho hay, thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng FCC đã sử dụng điện thoại di động để ra lệnh cho bọn đàn em tấn công. Chúng nã đạn vào xe hơi cảnh sát, ném lựu đạn vào đồn cảnh sát và tấn công các sĩ quan ngay tại nhà riêng hoặc tại nơi họ thương lui tới sau giờ làm việc. 

Từ đêm Chủ nhật, bọn tội phạm chuyển sang dùng chiến thuật mới: điều các tay súng lên xe buýt, yêu cầu hành khách và lái xe xuống rồi đốt xe. 

Hàng nghìn lái xe đã không đi làm vào hôm qua, khiến cho khoảng 2,9 triệu người rơi vào cảnh hỗn loạn tìm đường để tới công sở. Hầu hết các cửa hiệu và công ty dù vẫn hoạt động nhưng đóng cửa sớm, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông tồi tệ chưa từng có khi người lao động đổ xô ra đường để về nhà. 

Nhiều nhân viên bảo vệ trại giam bị tù nhân bắt cóc làm con tin.

Bạo lực cũng khiến cho các bậc phụ huynh không dám cho con em đến trường. 

Bovespa, thị trường chứng khoán chính ở Sao Paulo, đã phải hoãn phiên giao dịch sau giờ để các nhà đầu tư và nhân viên có thể về nhà sớm. Giá cổ phiếu giảm hơn 2% và đồng tiền Real đã tụt giá 2% so với đôla Mỹ. 

Tổng giám mục Sao Paulo, ông Claudio Hummes, nói chính phủ chưa hành động đủ để ngăn chặn bạo lực. "Xã hội không thể chấp nhận bị bọn tội phạm bắt làm con tin. Nhà nước phải cải thiện hệ thống giam giữ để tránh tình trạng nhà tù biến thành trường đào tạo tội phạm". 
(Theo AP, Reuters)

Tin xem nhiều