
Dù thời tiết lạnh cóng khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng triệu người Hindu ở Ấn Độ vẫn ngâm mình xuống sông thiêng Ganges để mừng lễ thu hoạch mùa đông.
Dù thời tiết lạnh cóng khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng triệu người Hindu ở Ấn Độ vẫn ngâm mình xuống sông thiêng Ganges để mừng lễ thu hoạch mùa đông.
|
| Ngâm mình dưới sông và cầu nguyện. |
Lễ hội tôn giáo Makar Sankranti diễn ra khi mặt trời tiến vào cung hoàng đạo mới, đánh dấu sự chấm dứt của mùa đông và bắt đầu mùa thu hoạch. Trong dịp lễ này, người Hindu sẽ cầu nguyện cho Kapil Muni - vị chúa đã đem Ganges xuống mặt đất.
Vào ngày lễ này - 14/1 hàng năm, từ trước bình minh, các thánh nhân Naga (các tín đồ Hindu sùng đạo sống trong khổ hạnh) cùng các tín đồ sẽ làm mọi cách để thu hút tối đa sự chú ý của mọi người khi họ bơi lượn quanh một cây gai dầu và cầu nguyện.
Trong lễ Makar Sankranti, tắm sông được coi là việc làm quan trọng nhất và trên toàn Ấn Độ, các tín đồ đạo Hindu ngâm mình xuống sông trước khi mở lễ ăn mừng việc gieo hạt vừng.
Năm nay, lễ hội Makar Sankranti diễn ra vào đúng thời điểm lạnh giá, nhiệt độ tụt xuống thấp nhất trong vòng 70 năm qua ở Ấn Độ nên có ít nhất 4 người thiệt mạng, 2 người bị ốm khi đắm mình xuống sông Ganges.
Ông Roshni Sen viên chức quận Ganga Sagar, cách Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal 120 cho biết, có 4 người chết vì lạnh. Họ đều là những người cao tuổi và không chịu nổi sự lạnh giá của buổi sớm. (Theo Hinduism, AFP)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











