Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan: 800 thi thể vẫn chờ nhận dạng sau sóng thần

10:12, 19/12/2005

Một năm sau thảm họa sóng thần đánh vào các bờ biển nghỉ mát ở Thái Lan, vẫn còn hơn 800 người chết chưa được nhận dạng. Đối với thân nhân của họ, quãng thời gian chờ đợi thật là dài và đau đớn.

Một năm sau sóng thần, Yupin Chortpatpad vẫn đi tìm con.

Một năm sau thảm họa sóng thần đánh vào các bờ biển nghỉ mát ở Thái Lan, vẫn còn hơn 800 người chết chưa được nhận dạng. Đối với thân nhân của họ, quãng thời gian chờ đợi thật là dài và đau đớn.

"Thời gian thật là dài" - Yupin Chortpatpad, một người mẹ đi tìm thi hài đứa con trai 9 tuổi, nói. "Tôi đã đưa 5 mẫu khác nhau cho nhà chức trách".

Những mẫu mà bà Yupin nói tới gồm tất cả thông số của họ hàng gần, những mẩu tóc của cậu con trai, bàn chải đánh răng và cuốn sách học của cháu, nói cách khác là tất cả những gì mà các chuyên gia nhận dạng có thể dùng.

Trong những ngày đầu tiên sau thảm họa kinh hoàng hồi năm ngoái, nhiều người đi tìm kiếm thân nhân chỉ đơn giản đến các nhà xác tạm và mang đi những thi thể mà họ có thể nhận ra là người nhà của mình.

Nhưng hiện nay, quá trình nhận dạng phưc tạp hơn nhiều, với sự tham gia của các chuyên gia 35 nước, và đây được coi là cuộc nhận dạng thi thể lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi thời gian, đại tá cảnh sát Pomprasert Kanchanarin cho biết.

"Nhiều nạn nhân người Âu được nhận dạng thông qua đặc điểm về răng và DNA. Chẳng hạn, bất kỳ người Thụy Điển nào cũng có dữ liệu về DNA lưu trữ ngay từ lúc mới sinh" - điều phối viên trung tâm nhận dạng Howard Way cho biết. "Nhưng nhiều người Thái chỉ có nhân dạng qua vân tay".

Một số thi thể khác được nhận dạng qua các đặc điểm riêng biệt như từng bị gẫy chân hay tay, cấy ghép ngực, hông hay máy trợ tim.

Nhưng rất nhiều thi hài khác không có dấu hiệu riêng biệt và đã bị hư hại quá nặng. Trong những trường hợp đó, DNA là các khả thi duy nhất để có thể nhận ra họ là ai. Tuy thế, ngay cả phương pháp này đôi khi cũng không thể thực hiện được trong một số trường hợp, khi cả gia đình nạn nhân đều chết và không có ai để so sánh mẫu DNA.

Với Yupin Chortpatpad, bà mẹ cho đến giờ vẫn đi tìm kiếm thi thể con trai, thì ý nghĩ không bao giờ tìm thấy giống như một cú đấm nữa giáng xuống bà.

Gần như thầm thì, bà nói: "Tôi sợ con tôi đang lạnh lẽo và cứ chờ tôi mãi ở đâu đó". (Theo BBC)

Tin xem nhiều