Ủy ban Kháng cáo của FIFA vừa chính thức bác toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ việc được xem là “xâm phạm nghiêm trọng đến tính liêm chính của bóng đá”.
7 cầu thủ vi phạm gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano.
![]() |
| 5 trong số 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia bị FIFA kết luận “Giả mạo và làm sai lệch tài liệu”. Ảnh: Bóng đá 24h |
Theo kết luận của FIFA công bố văn bản dài 19 trang trước đó, các tài liệu FAM nộp “được làm giả có hệ thống và ở mức độ chuyên nghiệp cao”. Cụ thể, hồ sơ của Gabriel Arrocha ghi bà ngoại - María Belen Concepción Martin - sinh tại Malacca (Malaysia), trong khi hồ sơ thật xác nhận bà sinh ở Santa Cruz de la Palma (Tây Ban Nha). Các trường hợp khác cũng bị phát hiện khai sai nơi sinh của ông bà, từ George Town (Penang) hay Kuching (Sarawak), trong khi thực tế đều ở Argentina, Brasil, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan..., không một ai có ông bà sinh ra tại Malaysia như hồ sơ mà FAM đệ trình trước đó. Theo phán quyết của FIFA, FAM phải nộp phạt 350 ngàn franc Thụy Sĩ (khoảng 9,2 tỷ đồng), 7 cầu thủ nhập tịch đều bị nộp phạt mỗi người 2 ngàn franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Bỏ qua cái sai của FAM bị trừng phạt, nhìn ở một khía cạnh khác, chủ thể không chỉ có FAM mà bản thân 7 cầu thủ nhập tịch cũng không phải vô can, dù họ cho rằng “không biết, không nghe, không thấy” và chỉ làm theo yêu cầu của FAM! Đây là lý do duy nhất mà 7 cầu thủ nhập tịch đưa ra trong đơn kháng cáo gửi đến Ủy ban Kháng cáo của FIFA.
Tuyên bố này của Garcés, Holgado và những người cùng cảnh ngộ đặt ra cho dư luận nhiều dấu hỏi bởi sự phi lý. Đơn giản bản thân họ quá biết FAM sẽ nhập tịch cho mình để phục vụ đội tuyển quốc gia, hơn thế nữa họ còn quá biết quy định về nhập tịch theo điều lệ của FIFA, và càng rõ hơn ai hết mình có gốc gác với đất nước Malaysia hay không, vì thân thế của họ, gốc gác của họ không ai có thể rõ bằng chính bản thân họ! Thế mà họ vẫn làm hồ sơ cung cấp cho FAM để nhập tịch ở một đất nước mà bản thân không có chút liên quan nào! Ngay trong bản kết luận về sai phạm “Giả mạo và làm sai lệch tài liệu” mà FIFA “chốt hạ” với FAM cũng nhấn mạnh: Các cầu thủ không đứng ngoài cuộc về những hồ sơ này, họ cố tình hợp tác với FAM để tìm kiếm lợi ích cá nhân.... Thế nhưng, đến nay khi vụ việc đổ vỡ, lợi cho họ thì chưa rõ bao nhiêu nhưng chắc chắn 7 cầu thủ nói trên ngoài mất tiền phạt còn ảnh hưởng đến uy tín, thậm chí xấu hơn là có thể mất luôn cả sự nghiệp!
Theo quy trình mà FAM theo đuổi, họ còn bước đi cuối cùng là tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS), nhưng đây cũng chỉ là biện pháp hình thức, bởi từ trước đến nay chưa có vụ việc nào mà CAS thay đổi phán quyết sau khi FIFA kết luận. Do vậy, bản thân 7 cầu thủ đã “hợp tác” cùng FAM gây ra vụ việc “Giả mạo và làm sai lệch tài liệu” gây chấn động làng túc cầu thế giới trước khi trách móc FAM thì họ cũng nên tự trách chính mình vì tội cố chấp tự “đưa gông vào cổ”!
Nguyễn Tấn




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin