Những diễn biến ở vòng 16 V.League 2024-2025 khiến các đội bước vào quãng nghỉ một tháng với tâm trạng khác nhau, nhưng nhìn chung là tất cả đều không hài lòng.
![]() |
| Lại hòa nhau 2-2, Thanh Hóa và HAGL cùng… lùi. |
Cuộc đua vô địch vẫn mở
Hòa cựu vô địch CAHN, đương kim vô địch Nam Định tiếp tục đứng đầu bảng. Đáng tiếc, đội nhì bảng Hà Nội FC lại không thể tranh thủ thời cơ để áp sát ngôi đầu khi bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân.
Cùng với CAHN và Hà Nội FC, Thể Công-Viettel (TCVT) cũng phải ngược dòng mới giành được điểm, nhưng chỉ có TCVT đạt 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng 2-1 có phần may mắn trước B.Bình Dương (đội chủ nhà đá hỏng phạt đền ở phút 90+11), giúp TCVT qua mặt Hà Nội FC một điểm.
Tuy nhiên, ngôi nhì bảng sẽ trở lại với đội Thanh Hóa nếu trong trận đấu muộn đội bóng xứ Thanh thắng HAGL để có cùng 28 điểm với TCVT, nhưng hơn về hiệu số. Trận đầu tiên không còn huấn luyện viên Popov, nhưng tướng đi vận đen vẫn ở lại. Thậm chí, đội Thanh Hóa tưởng như đã trắng tay nếu không được VAR cho hưởng quả penalty ở phút 90+9 để san hòa 2-2. May mắn, nhưng đội Thanh Hóa nối dài chuỗi trận không thắng ở mọi mặt trận lên con số 11 (8 hòa, 3 thua). Bị loại ở Cúp châu Á, sớm trở thành cựu vô địch Cúp Quốc gia, ở V.League rơi xuống thứ 4 và cứ đà này đội Thanh Hóa sẽ còn tụt nữa.
Sự thiếu ổn định của các đội khiến cuộc đua ở nhóm đầu rất mở. Trong nhóm “Big six” (với cả B.Bình Dương và CAHN), khoảng cách giữa các đội trên dưới chỉ là 1-3 điểm, khi giải trở lại chỉ một lượt đấu là có thể xáo trộn.
Bình Định SOS, HAGL lại sa chân
Thất bại 0-1 trước đối thủ trực tiếp SLNA, đội Bình Định trải qua chuỗi 8 vòng đấu không thắng, trong đó có đến 6 trận thua. Từ hạng 9 sau vòng 8, nhà đương kim á quân đã thay chính SLNA ở vị trí áp chót. Sẽ là một tháng mất ăn mất ngủ với huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định.
Trong khi đó, từ “hiện tượng” dẫn đầu bảng hồi đầu mùa giải, HAGL đã sa chân vào khu vực nguy hiểm. Hòa trên sân Thanh Hóa là kết quả không hề tệ, nhưng với 18 điểm, HAGL cùng với 2 đội Quảng Nam và TP.HCM (Quảng Nam thắng TP.HCM 3-1, 2 đội có cùng 19 điểm) chính thức gia nhập nhóm đua trụ hạng. Cuộc chiến trong tốp 6 đội cuối bảng ở 10 vòng đấu còn lại sẽ nóng bỏng khi SLNA đã bắt đầu hồi sinh, chỉ còn cách 3 đội nói trên 2-3 điểm.
SHB.Đà Nẵng dưới thời huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cùng dàn ngoại binh mới cũng dần hồi sinh, nhưng thật không may khi ở trận gặp Hải Phòng, mới phút thứ 10 tiền đạo tân binh Thiago Henrique đã chấn thương vai phải rời sân đến thẳng bệnh viện. Nếu Thiago phải nghỉ dài hạn, SHB.Đà Nẵng gần như không còn cơ hội thay người khi ngày mai 12-3 đã là hạn chót đăng ký cầu thủ cho giai đoạn 2.
Chiến thắng 1-0 trước SHB.Đà Nẵng ở trận này giúp đội Hải Phòng có bước thăng tiến mạnh mẽ. 4 trận thắng liền, từ áp chót sau lượt đi, kém SLNA một điểm, đội quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bước vào kỳ nghỉ với vị trí hạng 8, tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm.
Vòng 16 có đến 2 thủ môn phạm sai lầm khiến đội nhà thất bại. Phút 78, thủ thành Tuấn Linh của Bình Định bắt vuột bóng trước cú sút của Olaha, biếu cho SLNA 3 điểm. Thay cho Patrik Lê Giang, thủ môn Trần Văn Tiến của đội TP.HCM còn “tặng” cho đội Quảng Nam 2 bàn thắng liên tiếp ở cuối trận. Phút 83, từ quả đá phạt trong tầm với nhưng Văn Tiến lại bắt hụt bóng, để Atshimene dứt điểm vào khung thành trống nâng tỷ số lên 2-1 cho Quảng Nam. Phút 90+1, một quả đá phạt xuyên hàng rào không quá khó nhưng lần thứ 2 Văn Tiến trở thành tội đồ khi vồ hụt để bóng đi xuyên qua.
Trần Đỗ - Trường Xuyên





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin