Bất bại trước 3 đối thủ lớn có trình độ vượt trội tại Giải quốc tế CFA Team China 2025, đội tuyển U.22 Việt Nam đã đặt những viên gạch niềm tin đầu tiên cho hành trình đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026 và tấm huy chương vàng SEA Games 2025.
![]() |
Đội tuyển U.22 Việt Nam sớm định hình được bộ khung. |
Không phải tự nhiên mà 3 năm gần đây, U.22 Việt Nam là khách mời thường xuyên của U.23 Cup - Doha, Qatar và đặc biệt là CFA Team China. Đó là từ thành tích lịch sử á quân U.23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc và 2 tấm huy chương vàng SEA Games cùng 2 chức vô địch U.23 Đông Nam Á liên tiếp. Nhưng sau khi không thể bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 2023 tại Campuchia với lứa Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Duy Cương, Quang Thịnh, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng, Công Đến… vốn được huấn luyện viên (HLV) Troussier phát hiện, xây dựng từ lứa U.19, nhiều người đã bi quan về khoảng trống kế thừa khi lứa U.22 kế tiếp chưa kịp “lớn”.
Tuy nhiên, những gì U.22 Việt Nam thể hiện tại Giang Tô (Trung Quốc) vừa qua cho thấy không phải quá lo lắng, bóng đá trẻ Việt Nam vẫn khá tiềm năng và đi đúng hướng. 3 trận ghi 2 bàn từ “bóng sống”, chỉ 2 lần để thủng lưới mà một ở phút bù giờ và một từ quả penalty, Cao Văn Bình trở thành Thủ môn xuất sắc nhất giải. Ở trận ra quân, sau bàn mở tỷ số của Thanh Nhàn, chúng ta đã buộc U.22 Hàn Quốc sở hữu 1/4 lực lượng hạng 4 World Cup U.20 hơn 2 năm trước phải vất vả đến tận phút bù giờ mới có trận hòa 1-1.
Trước Uzbekistan, nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á trong 7 năm qua, U.22 Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sự kiên cường với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, thậm chí Viktor Lê suýt mang về chiến thắng.
Ở trận cuối cùng với U.22 Trung Quốc, U.22 Việt Nam đã nắm giữ chiếc cúp vô địch trong gần 2/3 thời gian trận đấu sau bàn thắng của Quốc Việt. Nếu không có quả phạt đền thiên vị của trọng tài nước chủ nhà, U.22 Trung Quốc đã khóc hận. Truyền thông Trung Quốc thừa nhận “U.22 Việt Nam là đối thủ chất lượng, giúp U.22 Trung Quốc có kinh nghiệm quý báu”. Thậm chí, tờ Sina còn dùng từ “kiên cường” để nói về việc nhà vô địch phải chống đỡ rất vất vả trước U.22 Việt Nam.
Hẳn nhiên đây chưa phải là lực lượng mạnh nhất của Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc do các nhân tố xuất sắc nhất trong độ tuổi có tên trên đội tuyển quốc gia bận thi đấu vòng loại World Cup 2026. Nhưng U.22 Việt Nam cũng tương tự khi không có Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Vĩ Hào, Lý Đức. Dẫu vậy, cả 3 đối thủ đều hơn về mọi mặt, từ đẳng cấp, thể hình, sức mạnh nhưng các cầu thủ trẻ chúng ta đã chơi tự tin, không đánh mất thế trận, thậm chí trong thế khó còn thể hiện bản lĩnh.
Về chuyên môn, với 6 gương mặt từng là trụ cột tại Giải U.20 châu Á 2023, U.22 Việt Nam chơi khá gắn kết, tuân thủ tốt chiến thuật phòng ngự phản công. Quyền HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá: “Giải đấu là trải nghiệm bổ ích. Các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cách đối phó với những đối thủ vượt trội hơn. Chúng tôi đã có cơ hội thử nghiệm đội hình, đánh giá năng lực cầu thủ và rèn giũa chiến thuật trong điều kiện thi đấu thực tế. Các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ qua từng trận. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển, hướng đến các mục tiêu lớn phía trước”.
Tất nhiên, vẫn còn những thiếu sót, đặc biệt là ở khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và xử lý tình huống quyết định, tận dụng cơ hội. Nhưng điều quan trọng nhất là U.22 Việt Nam đã sớm định hình được bộ khung với thủ môn Văn Bình; hàng phòng ngự: Hiểu Minh, Nhật Minh, Đức Anh, Văn Hà, Hồ Văn Cường; tiền vệ: Phi Hoàng, Xuân Bắc, Viktor Lê, Hồng Phúc, Quang Vinh; tiền đạo: Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Xuân Tiến, Anh Quân. Cộng với đó là 5 “của để dành” từ đội tuyển quốc gia.
Tháng 7, HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức tiếp quản và trực tiếp chỉ đạo đội tuyển U.22 Việt Nam tại Giải U.22 Đông Nam Á ở Indonesia (U.22 Việt Nam vô địch cả 2 năm gần đây), tháng 9 là vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 2025 vào cuối năm.
Yên Chi
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin