
Trong cuộc sống đời thường, nhìn Bảo Chung rất chỉn chu, thậm chí trông hơi nghiêm. Vậy mà cứ bước lên sân khấu, khi anh "thả" cái kiểu cười "Hế... hế... hế...!" là mấy bà, mấy cô lườm, nguýt: "Cái thằng cha này... dê thấy ớn!". Bởi vậy, dù Bảo Chung có "cất công" làm mặt ngầu tới đâu, ra đường thiên hạ cũng cứ điểm mặt anh mà rằng: "Lão này dê... số một!"
Trong cuộc sống đời thường, nhìn Bảo Chung rất chỉn chu, thậm chí trông hơi nghiêm. Vậy mà cứ bước lên sân khấu, khi anh "thả" cái kiểu cười "Hế... hế... hế...!" là mấy bà, mấy cô lườm, nguýt: "Cái thằng cha này... dê thấy ớn!". Bởi vậy, dù Bảo Chung có "cất công" làm mặt ngầu tới đâu, ra đường thiên hạ cũng cứ điểm mặt anh mà rằng: "Lão này dê... số một!"
* Nghe anh cười mà nổi da gà, anh cố tình xây dựng kiểu cười này à?
- Chắc là tôi có duyên số với kiểu cười này. Hồi xưa tôi thần tượng danh hài Văn Chung, rồi chẳng biết lúc nào lại nhiễm luôn nụ cười dê của ổng chứ tôi không cố tình bắt chước hay xây dựng gì!
* Mấy chục năm đã qua rồi, tính tới giờ kiểu cười của anh có khác gì kiểu cười của Văn Chung?
- Ảnh hưởng lúc đầu thôi, chứ theo thời gian thì cũng phải khác đi chứ. Cụ thể là giờ nhiều người gặp tôi "phán": "Thằng này cười còn... dê hơn ông thầy của nó nữa!".
* Chắc không ít người nghĩ hẳn anh phải có máu ba mươi lăm dữ lắm?
- Trời, vì cái "đặc sản" này mà nhiều lúc tôi cũng khổ sở lắm! Thật ra, tôi là người cực kỳ nghiêm túc trong cuộc sống, có bạn bè, vợ con chứng giám! Tôi chỉ thả dê trên sân khấu thôi! Mà phải có tình huống, hoàn cảnh mới "phát tiết" ra kiểu cười "đặc sản" đó được, chứ lúc đang đi chơi với vợ con, khán giả níu áo kéo lại: "Bảo Chung, cười dê cái coi!" là tôi bó tay, không cách nào cười được!
* Hỏi thật, từ lúc vô nghề tới giờ, anh có được cỡ mấy chục kiểu cười rồi?
- Cười dê khó trần ai chứ có dễ đâu, kiếm đâu ra tới mấy chục kiểu lận. Tính tới giờ tôi chỉ có chừng 4 - 5 kiểu thôi, mà kiểu nào cũng là hàng "độc"!
* Nghe nói hồi nhỏ anh từng cạo đầu đi tu. Đã có kinh nghiệm ăn cơm nhà chùa sao hổng thấy đạo diễn nào mời anh đóng vai chú tiểu hay nhà sư hết vậy?
- Bởi vậy mới nói, vai dê đã "lậm" vào cuộc đời sân khấu của tôi rồi nên hiếm có đạo diễn nào dám giao dạng vai này cho tôi.
* Vợ anh có ý kiến gì về kiểu cười hết sức nhạy cảm này?
- Bây giờ quen rồi thì tỉnh bơ chứ hồi đó nàng cũng "sốc" dữ lắm! Tại lúc yêu nàng chưa biết tôi là nghệ sĩ hài. Tới chừng đi coi tôi diễn nàng mới hết hồn. Yêu rồi thì cái gì cũng xí xóa được, quan trọng là nàng biết tôi đâu có ham thả dê ở ngoài đời đâu mà lo!
Cầm Thy




![[Video_Chạm 95] Xã Nam Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-nam-cat-tien-ok_20251219091543.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)