Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cựu chiến binh không sợ gian khó

10:12, 07/12/2016

Lo xong đàn heo nái, lại quay sang chăm đàn gà, ao cá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đoàn (ngụ ấp 8, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) cứ vậy tất bật quanh năm.

Lo xong đàn heo nái, lại quay sang chăm đàn gà, ao cá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đoàn (ngụ ấp 8, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) cứ vậy tất bật quanh năm. 33 năm trước, ông Đoàn về ấp 8 với đôi bàn tay trắng, nhưng nay ông đã là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh với thu nhập gần 600 triệu đồng/năm từ mô hình vườn - ao - chuồng (VAC).

Ông Nguyễn Văn Đoàn kể về thời kỳ gia đình còn khó khăn khi mới vào xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) lập nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Đoàn kể về thời kỳ gia đình còn khó khăn khi mới vào xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) lập nghiệp.

Bên triền ao với giọng đầy cảm xúc, ông Đoàn kể cho chúng tôi nghe chuyện vợ chồng ông cải tạo ruộng lúa thành ao cá; từ một con heo nái gầy dựng được cả trại heo… Điều đó với vợ chồng ông như một giấc mơ, vượt ngoài khát vọng đủ ăn, đủ mặc khi rời tỉnh Hải Dương về ấp 8, xã Sông Trầu lập nghiệp.

Chắc tay cuốc

Khu vực tổ 9, ấp 8, xã Sông Trầu đường giao thông đi lại còn khó khăn, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đoàn đã bỏ ra hàng chục khối đất, đá và ngày công để làm đường đi trong khu vực sản xuất cho người dân trong tổ đi lại thuận tiện. Ông Đoàn còn cùng với những cựu chiến binh và người dân trong ấp, tổ góp công, góp tiền sửa đường dân sinh, đóng góp cho các phong trào xã hội khác, như: giảm nghèo, thực hiện đời sống văn hóa mới…

Hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ biên giới phía Bắc trở về, ông Đoàn đưa người vợ trẻ Nguyễn Thị Thanh Hương vào xã Sông Trầu lập nghiệp. Không vốn liếng, chỉ đủ tiền đáp chuyến tàu vào Nam và phải qua nhiều chặng xe, nhưng vợ chồng ông Đoàn vẫn hớn hở đầy hy vọng. Nương tựa nơi rẫy của người thân được một thời gian thì vợ chồng ông Đoàn ra ở riêng.

Ông Đoàn kể, vào năm 1985 vùng đất trũng tổ 9, ấp 8, xã Sông Trầu vẫn còn heo hút, chỉ có vài hộ dân sinh sống. Biết vợ chồng ông thuộc diện khó khăn phải rời quê đi tìm vùng đất mới, người dân ở đây rất quý và tận tình giúp đỡ.

Có được nếp nhà tạm cho riêng mình và 3,5 sào ruộng lúa, vợ chồng ông Đoàn càng vững tin vào tương lai nên đã nỗ lực cày cuốc, làm thuê mướn cho người dân trong vùng. Lúa từ 3,5 sào ruộng đủ cái ăn cho cả nhà, còn tiền chợ, tiền thuốc men, chi phí học tập cho 2 con đều phụ thuộc vào công việc làm thuê bữa được, bữa mất của ông Đoàn.

Vốn là người lính, nông dân chất phác, ông Đoàn tạm hài lòng với cuộc sống đã có, vì nó thật sự tốt hơn ở quê nhà gấp nhiều lần. Tuy vậy, đêm về gác tay lên trán suy ngẫm, ông vẫn có một chút “lòng tham”, muốn vợ con mình sung sướng thêm tí nữa.

Sau nhiều lần lang thang trên các bờ ruộng của gia đình, ông Đoàn nảy ra ý định chuyển một ít ruộng thành ao nuôi cá. Được vợ đồng tình, ông tranh thủ ngày thất nghiệp, đêm tối các con đi ngủ, lấy cuốc, xẻng đào ruộng làm ao, lấy bao tải khiêng đất chuyển lên cao lập vườn. Để chuyển 1 sào ruộng thành ao cá, vợ chồng ông phải đào, xúc đất 3 năm liên tục.

Có được cái ao nuôi cá, vợ chồng ông Đoàn nuôi thêm vài con heo nái, trồng ít cây chanh quanh nhà, trên bờ ao. Thắng lợi vụ cá, heo nái, chanh, vợ chồng ông mua thêm được 1 hécta ruộng và mạnh dạn thuê máy móc về chuyển ruộng thành ao sâu. Càng làm, vợ chồng ông càng hứng thú và đạt được khát vọng như mong muốn.

Đến năm 2000, vợ chồng ông Đoàn đã tạo lập được 9 sào ao, 1,7 hécta đất ruộng, vườn và 2 cặp heo nái trong chuồng nên không cần phải làm thuê mướn nữa. Cũng trong năm đó, mong mỏi có chiếc xe máy để chạy tới chạy lui của vợ chồng ông cũng thành hiện thực nhờ trúng vụ chanh. Ông Đoàn khoe, thời điểm đó chiếc xe máy Hàn Quốc trị giá 12,5 triệu đồng của vợ chồng ông đẹp nhất trong các loại xe máy của người dân ở tổ 9.

Vượt lên chính mình

Mô hình nuôi heo nái theo kiểu chuồng trại công nghiệp của ông Nguyễn Văn Đoàn.
Mô hình nuôi heo nái theo kiểu chuồng trại công nghiệp của ông Nguyễn Văn Đoàn.

Kinh tế gia đình bước vào giai đoạn phát triển, vợ chồng ông Đoàn bắt đầu thay đổi cách nghĩ, cách làm. Có vốn, có đất, vợ chồng ông tập trung mạnh vào chăn nuôi gà thả vườn, heo nái, heo thịt và cá. Thời gian đầu, vợ chồng ông đầu tư chuồng trại còn thô sơ nên quy mô chuồng trại, con giống, hiệu quả thu về chưa cao. Sau khi học xong đại học ngành thú y, người con trai út của ông Đoàn đã tham mưu cho cha mẹ chuyển đổi mô hình VAC theo hướng chuyên canh, chuồng trại phải thiết kế theo kiểu công nghiệp.

Bị con trai thuyết phục, vợ chồng ông Đoàn mạnh dạn cầm sổ đỏ ra ngân hàng vay 900 triệu đồng, cộng với số vốn dành dụm được, họ phá bỏ hết chuồng trại cũ và ngôi nhà xây đầy niềm tự hào trước đây để lấy đất vét ruộng thành ao to, xây trại heo nái, heo thịt, gà. Việc thay đổi này, bà Hường mới đầu còn tiếc của nên thậm thụt, riêng ông Đoàn rất quyết tâm với phương án đầy mới mẻ và hấp dẫn mà đứa con trai út đề xuất.

Sau một năm thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, mô hình VAC của vợ chồng ông Đoàn phất lên thấy rõ. Trại heo 70 nái và trên 100 heo thịt, trại gà duy trì trên 1 ngàn con, 9 sào ao thả cá trắm, mè, rô phi… khép kín hết toàn bộ 2,6 hécta đất và cho thu nhập trung bình 600 triệu đồng/năm.

Ông Đoàn cho biết từ một nông dân tay trắng, không đất vào năm 1985, đến năm 2000 ông được xét công nhận nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã. Từ năm 2001-2015, ông được công nhận là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện. Và năm 2016, ông được bình chọn là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Sự đột phá đó, theo ông Đoàn, đó là sự thay đổi lớn của bản thân ông về tư duy lẫn cách làm. Nếu vợ chồng ông không nghe lời con trai thì kinh tế gia đình chỉ dừng lại ở mức thu nhập 300 triệu đồng/năm/2,6 hécta đất. Từ sự đột phá thắng lợi, ông Đoàn tiếp tục cho con trai học thạc sĩ thú y để mai này lai tạo được đàn heo giống chất lượng tốt nhằm trở thành nhà cung cấp heo giống. “Nếu ý tưởng của con trai tôi thành công, mô hình VAC của gia đình sẽ tiến xa, tiến nhanh hơn nữa” - ông Đoàn chất phác tỏ bày.

Gió từ ao thổi vào chuồng heo mát rượi, ông Đoàn túc tắc quay cái ròng rọc do ông thiết kế thả tấm bạt xuống che cho đàn heo khỏi lạnh. Ngàn con gà trong trại đòi ăn đúng cữ buộc vợ ông phải hối thúc chồng nhanh tay hơn để về bật máy trộn thức ăn cho gà. Còn lũ cá thì tung tăng đớp bọt, đớp mồi chờ ngày xuất bán. Ông Đoàn sung sướng với cuộc sống hiện tại, nói: “Buông tay súng, tôi cầm chắc cây cuốc. Từ đôi tay trắng bỏ quê mà đi kiếm cái ăn, nay vợ chồng tôi có nhà to, có vốn liếng, con học thạc sĩ mà tưởng như mơ, không ngờ kinh tế gia đình thay đổi nhanh như vậy”.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều