Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những người lỗi hẹn với mùa xuân

09:02, 07/02/2011

Dù mong ngóng từng ngày chờ đón xuân về, Tết đến nhưng nhiều người vẫn đành gác lại niềm vui vì gánh nặng mưu sinh, vì công việc và vì trách nhiệm với đất nước.

Dù mong ngóng từng ngày chờ đón xuân về, Tết đến nhưng nhiều người vẫn đành gác lại niềm vui vì gánh nặng mưu sinh, vì công việc và vì trách nhiệm với đất nước.

* Hẹn mùa xuân sau

Nhắc đến vui Tết, anh Phan Văn Hiền (41 tuổi, ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) ngậm ngùi: “Tết năm nào tôi cũng vắng nhà để đi làm. Nghề phục vụ du lịch chủ yếu trông chờ vào mấy ngày Tết nên dù có buồn cũng phải ráng thôi”.

Tết này, anh Hiền cũng như một số người đang làm việc tại khu du lịch Bửu Long phải tất tả chuẩn bị hết mọi thứ để phục vụ các du khách đến tham quan. Dù chỉ làm những công việc nhỏ bé như: soát vé, phục vụ trò chơi cho khách, tổ dịch vụ..., nhưng họ đã góp phần nào làm nên thành công cho khu du lịch và đem lại niềm vui ngày đầu năm cho khách đến tham quan, vui chơi. Tất cả những nhân viên đang làm việc tại khu du lịch Bửu Long như anh Hiền đều sẵn sàng cho ngày Tết vắng nhà. Dù có tủi thân chăng nữa thì cũng ráng nén lòng để lao vào công việc, cố gắng không xao lãng trách nhiệm để làm vừa ý tất cả khách hàng. Anh Hiền tâm sự: “Chúng tôi làm liên tục từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết, sau đó mới thay nhau nghỉ luân phiên. Gắn bó với nghề này được 17 năm nên tôi cũng quen với việc vắng nhà ngày Tết”.

Phải lao vào cuộc mưu sinh hàng ngày nhưng Tết đến họ vẫn không có điều kiện về quê sum họp gia đình.

Còn anh Lý Thành Thái (54 tuổi, ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) cũng đã gắn bó với công việc giữ gìn cảnh quan môi trường tại khu du lịch Bửu Long được 10 năm. Anh cho biết: “10 năm nay tôi không hề nghỉ làm ngày Tết. Dù sao cũng đã quen việc, quen nghề rồi, nếu giờ mà nghỉ thì buồn lắm. Thấy khách ra vô tấp nập mình cũng vui lây và chỉ muốn cố gắng làm tốt công việc để hài lòng mọi người thôi”. Vợ của anh Thái, hàng ngày phải thay chồng quán xuyến gia đình, ngày Tết chị lại đứng ra đảm đương tất cả để chồng yên tâm với công việc. Ngày Tết vắng chồng, hương khói cúng tổ tiên cũng do một tay chị chăm lo. Bao năm nay, chị không hề so đo hay trách cứ chồng nửa lời vì sự vắng bóng người trụ cột trong gia đình. Phải nói, đằng sau những người làm các công việc thời gian đặc thù như vậy thì “hậu phương” vững chắc để các anh yên lòng làm việc hết trách nhiệm. Anh nói thêm: “Ra Tết chúng tôi sẽ được nghỉ bù luân phiên nhau, khi đó tranh thủ thời gian dắt vợ con đi chơi để bù đắp lại cho họ. Tết đi làm quen rồi, giờ mà rảnh rỗi tay chân cũng buồn lắm”.

Những người làm du lịch thì bắt đầu năm mới bằng mùa hút khách với đủ loại hình dịch vụ, giới sinh viên thì xem ngày Tết là cơ hội để kiếm thêm thu nhập từ những công việc thời vụ. Bạn Nguyễn Nam Cường, sinh viên Trường đại học Giao thông - vận tải TP.Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Năm ngoái, tôi cũng đón Tết xa nhà vì đi làm kiếm tiền trang trải việc học. Năm nay, tôi về ăn Tết ké quê của người bạn ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) để tiện cho việc làm thêm. Ăn Tết xa quê dẫu hơi buồn nhưng đành phải chịu. Chi phí sinh hoạt các thứ quá nhiều nên đành chịu khó ăn Tết muộn hơn người khác để kiếm chút tiền chi tiêu vào tháng kế tiếp”. Quê ở Đà Lạt, gia đình lại đông anh em nên từ năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, Cường đã lăn lộn kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau để bớt gánh nặng lên đôi vai ba mẹ...

* Vì sự bình yên cho nhân dân

Ngoài những người công nhân, sinh viên và những người buôn thúng bán bưng... không có điều kiện về quê ăn tết, vẫn còn đó rất nhiều người dằn nỗi nhớ gia đình để giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân đón xuân.

Theo thông lệ, mỗi dịp Tết đến các chiến sĩ công an nhân dân phải trực chiến nên với các anh, việc đón Tết đành gác lại. Thượng tá Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65), Công an tỉnh cho biết: “Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người công an nhân dân nên chúng tôi chỉ có thể nghỉ luân phiên trước, trong hoặc sau Tết. Những chiến sĩ về quê thì vẫn phải giữ liên lạc với đơn vị để có tình huống khẩn cấp phải triệu tập ngay. Dẫu có buồn đôi chút nhưng trách nhiệm công việc là trên hết, nỗi nhớ gia đình cũng vì thế tạm lắng lại”.

Tiếp xúc với những chiến sĩ trẻ, điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả là niềm tin và sự nhiệt huyết của các anh đối với công việc, với lý tưởng. Hạ sĩ Đỗ Xuân Hải (22 tuổi, quê ở Hưng Yên, Phòng PC65) cho biết: “Theo chế độ và thời gian công tác, cứ 3 tháng chúng tôi được nghỉ phép 3 ngày. Mỗi năm tôi chỉ về nhà 1 lần, dẫu có nhớ nhà chăng nữa thì cũng đành gác lại. Do đặc thù công việc nên mọi người sống tại đơn vị đều đón Tết xa quê, vì vậy ai cũng đồng cảm và chia sẻ cùng nhau. Không hẳn là tình đồng đội trong cùng đơn vị, mà đó còn là tình cảm anh em gắn bó, động viên lẫn nhau nên chúng tôi cũng vơi nỗi nhớ gia đình phần nào”.

Các chiến sĩ cảnh sát trật tự và cơ động giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân đón Tết.

Với trung sĩ Nguyễn Đức Phương, Tết là dịp để anh và đồng đội trong đơn vị phấn đấu trong công tác truy bắt tội phạm nhằm giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân. Anh khẽ nói vui: “Những ngày nghỉ của nhân dân là lúc những chiến sĩ công an chúng tôi lao vào nhiệm vụ giữ gìn trật tự địa bàn để cho dân đón Tết vui vẻ, lành mạnh”. Tết Dương lịch vừa qua, trên đường đi làm nhiệm vụ, trung sĩ Phương đã khống chế và bắt được một đối tượng cướp giật tài sản của người dân trên đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp và bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa xử lý. Nói về đặc thù công việc của mình, Phương cười tươi tự hào: “Được vào hàng ngũ công an nhân dân là niềm vui và cũng là niềm khích lệ để tôi phấn đấu hoàn thành tốt công việc. Tết đến, lực lượng chiến sĩ toàn đơn vị chỉ có thể cảm nhận không khí Tết ở quê nhà qua lời kể của gia đình từ điện thoại”.

Bắt nhịp được cảm xúc của những chiến sĩ nên Tết năm nào các cấp chỉ huy cũng tổ chức đón Tết tại cơ quan cho các cán bộ chiến sĩ. Đây là niềm phấn khởi, thắt chặt hơn tình đoàn kết, tạo thêm nghị lực cho các chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tết, xa quê nhớ gia đình, ở đâu đó trong cuộc sống này còn nhiều lắm những con người nén lòng đón xuân nơi xa xôi. Họ là những mảnh ghép của xã hội để hoàn thiện bức tranh sinh động về cuộc sống, về những con người đành gác lại nỗi nhớ nhà để lao vào mưu sinh hoặc để bảo vệ sự bình yên cho tất cả mọi người.

Tùng Minh

 

Tin xem nhiều