Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đầu năm, nạn bói toán "lộng hành"

10:02, 11/02/2011

Cùng với các hoạt động xem quẻ, xin xăm cầu may đầu năm mới, hiện có nhiều người lợi dụng vào sự cả tin của người dân nhằm "móc túi" họ bằng các trò xem bói, lên đồng... Đây chỉ là những trò mê tín dị đoan nhưng nhiều người chỉ vì quá tin vào những trò mê tín hoặc thần thánh mà vô tình trở thành "miếng mồi" để các đối tượng xấu lừa gạt...

Cùng với các hoạt động xem quẻ, xin xăm cầu may đầu năm mới, hiện có nhiều người lợi dụng vào sự cả tin của người dân nhằm "móc túi" họ bằng các trò xem bói, lên đồng... Đây chỉ là những trò mê tín dị đoan nhưng nhiều người chỉ vì quá tin vào những trò mê tín hoặc thần thánh mà vô tình trở thành "miếng mồi" để các đối tượng xấu lừa gạt...

 

Dẫn chúng tôi vào trong căn nhà xây kín cổng cao tường, hai gã đàn ông bặm trợn quan sát một hồi rồi phán: "Anh chị tắt hết điện thoại, không mang theo máy ảnh, máy quay phim, giỏ xách cứ để bên ngoài. Đợi đến lượt thì vào nhà trong cô xem bói cho".

 

* Thấy là "thân"?

 

Ngôi nhà của thầy (không rõ tên) khuất sâu trong con hẻm nhỏ đường Hoàng Minh Chánh (thuộc ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa). Vừa vào bên trong khuôn viên nhà, một thanh niên chừng 20 tuổi hăm hở bước đến dắt xe cho chúng tôi. Cùng với người đàn ông khoảng 40 tuổi, anh thanh niên làm nhiệm vụ giữ xe, kiêm luôn nghề "bảo kê" an ninh vòng ngoài cho bà thầy yên tâm làm ăn. Ngồi đợi ngoài phòng khách chừng 10 phút thì một người phụ nữ độ 30 tuổi từ phòng trong bước ra dẫn tôi vào gặp bà "thầy" để xem vận mạng làm ăn. Thoáng thấy tôi, bà "thầy" quay mặt vào trong ra vẻ không đoái hoài đến sự hiện diện của người lạ. Người phụ nữ dắt tôi vào bèn đá mắt ra hiệu "cúng" thần để thần thánh độ trì, "thầy" sẽ coi "linh ứng" hơn. Bước đến gần bàn thờ đầy nhang khói, góc bên có dĩa trái cây vừa được dâng hương, tôi bỏ lên tờ bạc 100 ngàn đồng. Thấy khách nhét tiền vào, bà "thầy" vẫy tay gọi tôi lại gần nói: "Con hái lá sẵn chưa? Thầy chỉ xem bói bằng lá và đoán gương mặt thôi". Tôi đưa lá cây ra, bà "thầy" cầm cái lá vô tri trên tay mà liên tục chau mày. "Không ổn sao thầy?" - tôi thử hỏi với vẻ lo lắng. Bắt nhịp theo thái độ của tôi, bà "thầy" lộ vẻ bất an: "Năm nay con làm ăn không tốt rồi, không có mẹ bề trên chiếu đường cho con đi nên khó làm giàu lắm". Khi tôi hỏi cách hóa giải nạn kiếp, bà "thầy" gợi ý: "Hôm sau con đến cúng cho thầy mâm trái cây và lộc cầu bề trên khoảng 500 ngàn đồng để thầy hóa giải. Cần gấp thì thầy làm liền cũng được, càng sớm càng tốt vì để lâu càng khó giải trừ". Nói quanh co chừng 15 phút là xong lượt, người phụ nữ dẫn đường lúc nãy bước ra gọi người khách tiếp theo vào cho thầy xem mạng.

"Cứ địa" bói toán của một "bà thầy" tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An.

Được biết, khách hàng của bà "thầy" này gồm đủ mọi thành phần, lứa tuổi, nhưng chủ yếu vẫn là dân buôn bán, cờ bạc, số đề đến xin cầu may và lên đồng. Mỗi lượt khách, bà chỉ nói khoảng 15 phút với giá tối thiểu 50 ngàn đồng nên có khá nhiều người đến xem bói. Ngoài những gương mặt hớn hở vì được "phán" bình an, rất nhiều người nghe phải "hung tin" lộ vẻ bần thần nên đều hẹn lần sau đến nhờ "thầy" hóa giải.

 

Rời nhà bà "thầy" trên, chúng tôi lần tìm đến khu phố 10, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), nơi có người phụ nữ trên 40 tuổi tên D. đang hành nghề bói toán. Bên ngoài chỗ xem bói là tiệm hớt tóc nam, nhưng khi bước vào bên trong, nhang khói thờ cúng đã lấn áp không gian của cửa tiệm. Vừa thấy khách đến, bà D. tươi cười đon đả: "Năm mới không nên cắt tóc nhé. Xui rủi cả năm đó". Khi tôi bảo muốn xem bói, bà D. tươi cười kéo tôi vào trong góc khuất rồi nhẹ nhàng nói: "Đưa tay phải cho cô. Năm nay con bao nhiêu tuổi, sinh ngày tháng nào?". Sau một tràng hỏi dò la khách, bà D. đi thẳng vào vấn đề: "Con xem tình duyên hay làm ăn?". Nghe tôi than thở về đường duyên số, sau một hồi lòng vòng hết xem nốt ruồi đến nhìn gương mặt rồi bấm chỉ tay..., cuối cùng bà phán: "Tuổi con lận đận lắm. Lại cúng thần đi rồi cô nói cho biết". Đặt tờ tiền vào phía dưới ly "nước thánh", tôi được bà D. cho biết cách phá nốt ruồi giải hạn bằng cách lấy một cây tăm chấm vào lọ thuốc không nhãn mác rồi bôi lên nốt ruồi. Sau 5 phút, nốt ruồi sẽ bong ra, tai kiếp cũng sẽ được hóa giải bình an. Quá sợ hãi với cách giải hạn của bà D., chúng tôi xin phép rút lui và hẹn lần sau đến.

 

* "Thấy bà" nhảm nhí!

 

Không chỉ hành nghề bói toán để "móc túi" những người nhẹ dạ cả tin, hiện có nhiều thầy bói còn giở trò lên đồng gọi hồn, nhập hồn để xin số đánh đề, mua vé số cầu may...

 

Gần khu vực sân vận động tỉnh (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) đang nổi lên các trò lên đồng, bói toán với tên tuổi của "thầy" Hiền. Người đàn bà này gốc Thanh Hóa, hay nói chuyện với vẻ triết lý hòng đánh lừa sự nhẹ dạ của nhiều người. Phía trước hiên nhà bà Hiền luôn có tấm gương chiếu yêu để làm dấu hiệu cho mọi người nhận biết. Khi chúng tôi vào phía trong ngôi nhà, trên tủ thờ thần thánh của bà Hiền nghi ngút nhang đèn và đồ cúng. Thấy khách lạ, bà Hiền bước ra đảo mắt dè chừng xung quanh. Khi đã thấy yên tâm, bà vào thẳng vấn đề: "Con lên đồng để nói chuyện với người trong gia đình đã khuất hay xin số đánh đề?". Nghe chúng tôi giãi bày về nỗi nhớ "ông chú họ" đi lính hy sinh (thực tế thì tôi không có ông chú nào hy sinh), muốn nói chuyện để biết chú cần gì và muốn nhắn gửi ra sao với con cháu, bà Hiền đã lộ vẻ thương cảm và hứa hẹn: "Yên tâm đi. Gì chứ vụ này thầy lo được".

Thầy D. đang xem bói cho khách hàng.

 Bước đến gian tủ thờ, bà Hiền rút 3 cây nhang châm lửa, miệng lẩm nhẩm điều gì đó rồi bước lại phía tôi nói: "Con đốt hương khấn vái thành khẩn vào, như vậy thầy lên đồng mới linh ứng cho mau gặp". Tôi vừa cắm nhang vào lư hương, bà Hiền đã bước vào "hậu trường" lấy tấm vải đỏ rồi tiến đến tủ thờ quỳ xuống. Sau khi trùm mảnh vải đỏ lên đầu chừng 5 phút, bà Hiền bỗng đổi giọng và quay sang múa máy với điệu bộ khác thường. Lúc này, một gã thanh niên đứng phía sau bức rèm không ngừng rời mắt khỏi chúng tôi. Nhiệm vụ của anh ta được phân công là canh chừng công an và xem thái độ của khách hàng, kiêm luôn việc thu tiền cho bà Hiền.

Sau khi gọi hồn "ông chú họ" của tôi nhập vào người, bà Hiền bắt đầu rên rỉ: "Hàng tháng nhớ đốt nhiều vàng mã để chú có tiền tiêu xài. Dưới này cũng dùng tiền như dương gian mà sao không thấy tụi mày cho tao tiền. Hàng tháng nhớ đi lễ chùa cúng bình an cho chú, không thì bảo thầy Hiền cúng giúp để tao mau siêu thoát". Câu chuyện với "ông chú họ" mới được 10 phút dở dang thì bà Hiền trợn mắt, té nhào ra phía sau. Tôi hốt hoảng định bước đến đỡ bà dậy thì gã thanh niên xua tay nói nhỏ: "Chú của em vừa thoát ra khỏi thầy nên mới vậy đó, không sao đâu. Mỗi lần lên đồng rất tổn hao linh khí của thầy nên mệt lắm". Khi tôi chào ra về, bà Hiền còn dặn với theo: "Mỗi tháng nhớ vào đây cúng chú nhé. Khổ lắm, hình như lúc nãy chú của con có trách thì phải. Làm phật ý người cõi âm là mệt lắm đó". Tôi giả vờ không hiểu ý bà nói, gã đàn ông đứng cạnh nhăn mặt: "Vậy mà cũng không hiểu, mỗi tháng nhớ trở lại đây để thầy Hiền cúng và cầu kinh cho chú cô".

 

Còn rất nhiều vị "thần thánh" như trên đang hành nghề để lừa gạt túi tiền của những người nhẹ dạ. Đây là thực tế đáng báo động và cần có những biện pháp xử lý những kẻ lười lao động, bày trò "móc túi" người khác bằng những việc làm sai trái dựa vào tín ngưỡng.

Tùng Minh

  

 

 

 

Tin xem nhiều