
Những ngày cuối năm, không chỉ có những người đang trong độ tuổi lao động bận bịu với việc kiếm tiền, nhiều em nhỏ và những cụ già vẫn phải nai lưng làm thêm việc với hy vọng có thêm khoản thu nhập giúp gia đình trang trải chi tiêu trong những ngày xuân về.
Những ngày cuối năm, không chỉ có những người đang trong độ tuổi lao động bận bịu với việc kiếm tiền, nhiều em nhỏ và những cụ già vẫn phải nai lưng làm thêm việc với hy vọng có thêm khoản thu nhập giúp gia đình trang trải chi tiêu trong những ngày xuân về.
* Bươn chải
Trời về trưa, trong bộ quần áo màu đỏ nhem nhuốc, em Phan Thế Mạnh (13 tuổi) khom người bưng bê những đĩa thức ăn đến bàn nhậu của khách. Thi thoảng, em phẩy mạnh đôi bàn chân để dồn sức cho những ngày tiếp theo của công việc... chạy bàn.
Đang trò chuyện cùng chúng tôi, Mạnh liên tục đưa mắt quan sát xung quanh như sợ sệt điều gì đó. Khi cảm thấy yên tâm, em khẽ nói: "Em nói chuyện với chị lỡ chủ quán biết lại la em vì không chú tâm vào việc. Làm thêm chỉ có tháng Tết mà bị trừ lương là xong luôn".
![]() |
|
Hằng ngày em Mạnh phải cố gắng làm thêm tại quán nhậu để có tiền gửi cho gia đình mua sắm vật dụng và tiêu Tết. |
Những ngày cận Tết, Mạnh cũng như một số em nhỏ khác đang hối hả tìm việc làm thêm tại các quán nước, quán nhậu nhằm kiếm tiền về cho gia đình mua bánh mứt. Bao nhiêu khoản chi tiêu cho ngày Tết khiến những "búp măng" không khỏi lo âu với những suy nghĩ rất... già. Mạnh bộc bạch: "Gia đình em có 8 anh chị em, người nào cũng học hành dở dang vì nhà không có điều kiện. Sắp Tết, nhà em ai cũng lo chạy tìm việc để có tiền chi tiêu như người ta. Ngày thường thì không nói gì chứ Tết mà nhìn nhà trống trơn, không mua sắm gì cũng buồn lắm". Theo lời Mạnh kể, tháng trước em được một người quen giới thiệu đến quán bê thui Út Hà (ở phường Long Bình Tân) làm phụ việc. Vì chủ quán là người quen với chủ phòng trọ nơi em đang sống nên họ không đòi hỏi giấy tờ cá nhân. Mạnh cho biết: "Có việc làm là em mừng rồi. Làm được ngày nào hay ngày nấy, em chưa đủ tuổi lao động nên cũng khó tìm việc lắm". Cận Tết nên những quán nhậu rất đắt khách. Mỗi ngày em làm từ 6 giờ sáng đến khi quán hết khách đóng cửa với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng, bao luôn ăn uống. Giọng chùng xuống, em tâm sự nghe thật xót: "Phải ráng làm chứ lười biếng thì Tết đến đâu có tiền mà xài, mua sắm đồ Tết. Nhiều lúc thấy mệt và thèm ngủ kinh khủng, nhưng nghĩ đến việc gia đình thiếu thốn em lại lao vào làm".
Tại các quán xá ở khu vực đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất) luôn có những em nhỏ bán vé số, bán singum dạo. Sát bên các em là những điệu nhạc xập xình hay tiếng "dô dô" cụng ly của những thực khách đến ăn uống. Em Nguyễn Thị Ngân (10 tuổi) thổ lộ: "Em bán vé số từ lâu rồi. Cả nhà em đều vào trong
* Chạy đua với thời gian
Tại khu vực chợ Biên Hòa, khoảng 6 giờ sáng mỗi ngày lại xuất hiện một bà lão khoảng 75 tuổi ngồi ở một góc chợ bán trầu cau. Đến bắt chuyện cùng bà, chúng tôi mới hiểu rõ được những nỗi lo toan của người già có hoàn cảnh khốn khó. Bà tên Võ Thị Khen, hiện đang sống cùng con trai ở đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Bửu Long). Bà cho biết: "Tôi bị bệnh tim đã lâu nên hay mệt bất tử lắm. Có lúc đang bán hàng tự dưng lại thấy khó thở. Mệt là vậy nhưng không làm thì lấy gì mà sống. Con trai tôi lập gia đình đã chục năm mà chưa có con, bao nhiêu tiền dành dụm đều lo cho việc chạy chữa để kiếm đứa nối dõi. Tôi không đi làm lại trở thành gánh nặng cho nó". Nhiều người cảm động trước hoàn cảnh của bà lão bán trầu cau nên hay dừng xe lại hỏi chuyện và gửi biếu bà ít tiền mua thuốc. Bà tâm sự: "Tết đến thì thân già như tôi lại càng cô đơn hơn. Nhà người ta con cháu đầy đàn, còn mình thì hiu quạnh quá...".
![]() |
| Bà Võ Thị Khen và gánh trầu cau tại khu vực chợ Biên Hòa. |
Gần ký túc xá Trường đại học Đồng Nai (phường Tân Hiệp) có cặp vợ chồng già bán cháo gà từ nhiều năm nay. Từ 4 giờ chiều, ông bà bắt đầu dọn hàng ra và bán đến rạng sáng mới về nghỉ. Ông chủ quán tâm sự: "Chúng tôi bán ở đây lâu lắm rồi, mỗi ngày cũng kiếm khoảng hơn trăm ngàn. Khách hàng đa số là sinh viên và người lao động nghèo, chúng tôi lấy giá bình dân nên quán mới tồn tại đến hôm nay". Nhiều hôm mình mẩy đau nhức nhưng vợ chồng ông già cũng cố đi bán. Không chỉ vì kiếm đồng tiền mưu sinh mà công việc này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với họ, và không ai muốn bỏ việc. Ông cho biết: "Chúng tôi chỉ bán cháo, gỏi và trứng vịt lộn. Nhiều hôm khách vãng lai vào ăn uống, nhậu nhẹt rồi lèng èng tiền bạc mệt lắm. Mình già cả rồi nên cũng đâu dám đôi co với chúng, không khéo lại rước họa vào thân".
Với những người làm công việc thời vụ thì Tết là dịp để họ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bà Nguyễn Thị Sáu (64 tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ) cho biết: "Năm nào tôi cũng tranh thủ đón xe từ quê lên Biên Hòa để làm giúp việc nhà thời vụ tháng giáp Tết. Chịu khó xa nhà một tháng nhưng được cái có tiền mua sắm thịt thà, bánh mứt". Bà Sáu vừa được nhận làm giúp việc cho một gia đình ở phường Long Bình với tiền công gần 2 triệu đồng/3 tuần, chủ nhà bao luôn ăn ở. Bà khoe: "Tháng rồi tôi trông trẻ cho nhà hàng xóm ở dưới quê nên cũng dư được chút đỉnh. Ráng làm thêm để cận Tết về nhà có tiền lì xì cho mấy đứa cháu mừng". Còn bác Nguyễn Văn Bình (62 tuổi, ở phường Long Bình), hiện đang làm "quản lý" cho dãy trọ công nhân tại nhà người quen hóm hỉnh: "Hồi nhỏ ăn Tết đủ rồi, giờ già nên không còn ham hố gì nữa. Tết đến là tuổi thọ rút ngắn lại chứ được gì đâu. Chỉ mong con cháu sống no đủ, vui vẻ và hiếu thuận là tốt rồi".
Mơ ước đón Tết sum vầy bên mái ấm gia đình vào ngày đầu xuân là niềm ao ước của những trẻ em nghèo và những người già neo đơn... Họ phải "chạy đua" với thời gian mong kiếm thật nhiều tiền để có thể đón xuân vui vẻ.
Tùng Minh







![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









