
Trong những ngày cuối năm Canh Dần, Ban chỉ huy Công an xã Phú Bình (huyện Tân Phú) hết sức bận rộn. Không chỉ tổ chức triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ địa bàn theo chỉ đạo của trên, Công an xã còn tập trung chăm lo đến những hộ gia đình khó khăn, neo đơn trên địa bàn.
Trong những ngày cuối năm Canh Dần, Ban chỉ huy Công an xã Phú Bình (huyện Tân Phú) hết sức bận rộn. Không chỉ tổ chức triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ địa bàn theo chỉ đạo của trên, Công an xã còn tập trung chăm lo đến những hộ gia đình khó khăn, neo đơn trên địa bàn.
* Mái ấm ngày xuân
Trong những ngày này, Trưởng công an xã Trương Minh Chánh luôn bám sát cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội trên khắp địa bàn. Phó công an xã Trần Thanh Tâm thì "chốt" ở ấp Phú Hợp B đốc thúc thợ hồ hoàn thành nhanh căn nhà cấp 4 để sớm giao nhà mới cho hộ ông Nguyễn Văn Quảng (một cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trong xã)... ăn Tết. Đây là căn nhà đoàn kết mà Công an xã Phú Bình đã dự định vận động xây dựng trong chỉ tiêu của năm 2011.
Vào cuối năm 2010, Công an xã đã vận động bà con góp tiền xây một căn nhà đại đoàn kết cho bà Hà Thị Ý. Nhận được căn nhà tường xây sạch đẹp, bà lão nghèo khổ cả đời chỉ biết đi ăn nhờ ở đậu đã rơm rớm nước mắt: "Nếu không có mấy chú công an, đời tôi làm sao có được cái nhà như vầy!". Có nhà để "an cư", bà Ý bây giờ còn... "lạc nghiệp" với công việc làm hạt điều gia công. Trước đó, vào tháng 9-2010, Công an xã Phú Bình đã tổ chức xây dựng được một căn nhà nghĩa tình đồng đội khá khang trang cho một nữ công an viên có hoàn cảnh khó khăn, đang công tác tại xã. Kinh phí làm nhà từ 3 nguồn: huyện hỗ trợ 10 triệu, Công an xã vận động được 10 triệu, phần còn lại gia chủ lo.
Được biết, tất cả 15 căn nhà do Công an xã Phú Bình vận động xây dựng cho những gia đình có hoàn cảnh đáng thương trên địa bàn từ trước đến nay đều khang trang và thấm đẫm nghĩa tình. Bên cạnh việc vận động làm nhà, một việc làm khác cũng hết sức có ý nghĩa của Công an xã Phú Bình là tổ chức quyên góp gạo, mì, bánh, kẹo... làm quà Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu có con đang chấp hành hình phạt tù, người vừa được tha tù về và cả những người đã hoàn lương... Mỗi phần quà trị giá khoảng 200 ngàn đồng kèm theo phong bì 50 ngàn đồng tiền mặt vào đúng những ngày cuối năm đã làm cho gần 20 bà con nhận quà rưng rưng xúc động.
* Công an làm dân vận
Không những thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phức tạp vào dịp Tết, Trưởng công an xã Trương Minh Chánh còn có "thói quen" quan tâm đến người già cả, neo đơn. Một lần anh Chánh vào ấp Phú Kiên để thăm bà cụ tuổi trên 70 có con gái đang ở tù về tội môi giới mại dâm. Thấy bà cụ bệnh nặng mà đứa cháu sống cùng bà còn quá bé, không biết phải làm gì, anh vội chở bà cụ ra trạm xá. Khi được tha tù trở về, con gái bà cụ biết chuyện đã nói với bà con hàng xóm: "Không ngờ Công an xã đã không ghét mà còn chăm lo, giúp đỡ cho mẹ tôi" và chị dứt khoát từ bỏ công việc bất lương mà cần mẫn bán buôn nuôi mẹ và cháu. Trường hợp gia đình ông "Tép" (Trịnh Trọng Nghĩa) ở ấp Phú Kiên cũng khá đặc biệt. Ông từng là dân "anh chị" trong giới bốc vác ở bến xe và bị đi tù vì tham gia một vụ cướp. Ảnh hưởng bởi "danh tiếng" của ông Tép, đám con cháu ông nổi lên quậy phá và hay giở trò trộm cắp. Biết vậy, anh Chánh thường đến nhà họ vận động, khuyên giải. Và khi ông Tép được tha tù, Trưởng công an Chánh cũng đến thăm hỏi, động viên và mang quà đến tặng vào ngày Tết. Cảm kích trước những việc làm nghĩa tình của Công an xã, ông Tép đã khuyên răn con cháu và kết hợp với công an giáo dục những chàng trai này bỏ thói làm bậy, biết tu tỉnh làm ăn.
Nằm ở vị trí "mở" trong lĩnh vực giao thông, lại tiếp giáp với các địa bàn ngoài phạm vi huyện, tỉnh nhưng nhiều năm nay Phú Bình luôn giữ vững tình hình an ninh trật tự xã hội và là xã có truyền thống đi đầu, rất chủ động trong việc triển khai kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phú Bình cũng là nơi mà lực lượng Công an xã và quân sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với "tai mắt" vô cùng thính nhạy là Tổ an ninh cơ động (tức 15 thành viên của đội xe ôm mặc đồng phục áo xanh) để luôn có mặt trên khắp nẻo đường bảo vệ địa bàn. Đặc biệt, mỗi khi vào đợt cao điểm thì cả 100% cán bộ, nhân viên các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến ấp đều tham gia tuần tra, canh gác, nhất là vào những dịp lễ, Tết.
Bùi Thuận













