
Với nhiều người, cặp mắt kính đã trở thành người bạn thân thiết trong cuộc sống. Từ nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng và thị trường mắt kính phát triển khá rầm rộ đã sinh ra nạn bán mắt kính không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Qua đó cũng dấy lên nạn bán mắt kính giả hàng hiệu, kính dỏm, kỹ thuật đo cắt kính thuốc không đạt chất lượng, trong khi những lời quảng cáo sản phẩm lại khá hoành tráng.
Với nhiều người, cặp mắt kính đã trở thành người bạn thân thiết trong cuộc sống. Từ nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng và thị trường mắt kính phát triển khá rầm rộ đã sinh ra nạn bán mắt kính không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Qua đó cũng dấy lên nạn bán mắt kính giả hàng hiệu, kính dỏm, kỹ thuật đo cắt kính thuốc không đạt chất lượng, trong khi những lời quảng cáo sản phẩm lại khá hoành tráng.
Từ khắp các vỉa hè, các khu chợ đến những quầy hàng lưu niệm, shop thời trang..., mắt kính "dỏm" luôn chen chân vào từng ngõ ngách. Khách hàng không khó để tậu một cặp kính mát nhái hàng hiệu với giá cả rất rẻ. Không chỉ bán mắt kính dỏm, nhiều tay bán hàng chợ đen còn tìm đủ mọi cách thổi phồng thương hiệu "chợ trời" nhằm thu hút khách hàng.
* Bán mắt kính như bán cá
Từ 8 giờ sáng, các tay bán hàng "nay đây mai đó" bắt đầu chuyến làm ăn ở những "chợ trời". Lấy từ giỏ xách làm từ bạt ni-lông ra những cặp kính to nhỏ đủ kích cỡ, màu sắc, người thanh niên khoảng chừng 24 tuổi xổ tràng quảng cáo: "Mắt kính hàng hiệu tồn kho bán giá rẻ bèo đây, mua dzô bà con ơi...". Thấy lời quảng cáo có vẻ chưa đủ thấm với khách hàng, anh ta bắt đầu chuyển giọng: "Kính này đeo không chói mắt, lại chống được tia tử ngoại nên rất tốt cho thị lực. Quý khách đi đường xa mang kính mát vào không chỉ để bảo vệ đôi mắt mà còn hợp thời trang. Mại dzô bà con ơi...". Sau những lời nói như rót mật vào tai, mọi người xúm vào xem hàng và bắt đầu phiên mua bán. Một chị công nhân khoảng 23 tuổi cầm loại kính mát gọng lớn, màu nâu lên săm soi và tỏ vẻ hài lòng khi tậu cho mình một cặp kính ưng ý. Lại gần trò chuyện, giả vờ hỏi giá cặp kính mát chị vừa mua, tôi được chị tư vấn nhiệt tình: "Lúc đầu hỏi giá, người bán hàng thách đến 70 ngàn đồng. Tôi trả 50.000 đồng thì anh ta bán ngay. Tức dễ sợ, vậy là hớ hơn chục ngàn đồng chứ ít đâu. Lát em có mua thì nhớ trả nửa giá thôi nhé, hàng chợ trời có tốt đâu ra mà giá cao chứ".
Rời chợ công nhân trong hẻm khu Gia Viên nằm trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), chúng tôi đến chợ Tam Hòa. Mới hơn 8 giờ sáng nhưng không khí chợ tấp nập nhộn nhịp với từng lượt khách qua lại. Trong vai một khách hàng tìm mua mắt kính với giá phải chăng, tôi được một chị bán hàng tên Tâm cho biết: "Mắt kính chỗ chị bán vừa rẻ lại chạy theo thời trang nên mấy chị em phụ nữ thích lắm. Có người còn ghé mua về cho con nhỏ để đi đường xa hoặc đi biển. Em lấy số nhiều chị sẽ bớt giá cho". Cầm trên tay những cặp mắt kính xanh đỏ, đủ kiểu dáng và kích cỡ, khi thử đeo vào cảm giác đầu tiên của tôi là mùi hăng hắc khó chịu từ nhựa kém chất lượng. Song song đó là cảm giác choáng ảo, lờ mờ từ tròng kính "lô can". Thấy khách hàng có vẻ khó chịu, chị bán hàng liền niềm nở trấn an: "Em yên tâm đi, hàng này ở đâu chẳng như thế. Chị bán mắt kính đã nhiều năm mà có thấy khách hàng nào phản ảnh đâu. Em mà vô mấy tiệm kính thuốc chưa chắc đã có hàng thật mà còn bị chém giá đắt".
Khi tôi thắc mắc về nguồn hàng lấy từ đâu thì chị bán hàng liền xua tay nói khẽ: "Tụi chị đa số lấy hàng trên thành phố về đây bán. Còn mấy người đầu mối họ nhập từ đâu thì chị không rõ. Mấy hàng này đều là đồ Trung Quốc cả nhưng dùng có sao đâu, mình đeo bên ngoài tránh bụi chứ có đeo như kính áp tròng đâu mà lo".
* Lời cảnh báo an toàn
Những loại mắt kính bán trôi nổi trên thị trường hiện nay đại đa số đều là hàng trôi nổi không rõ xuất xứ. Dĩ nhiên, về mức độ an toàn chất lượng và độ bền thì luôn ở mức thấp. Là hàng không rõ nguồn gốc nên những loại mắt kính chợ đen này đều có mùi hăng hắc khó chịu và gây cảm giác nhức mắt, thậm chí là ảo giác hoặc loạn thị đối với người tiêu dùng. Trong khi đó, những tay kinh doanh mắt kính luôn khuếch đại sản phẩm quá cao so với chất lượng, chức năng thực tế.
Những loại kính này không hề chống được tia tử ngoại mà nó sẽ làm hại cho thị lực nếu khách hàng sử dụng lâu dài. Vì phần lớn những loại kính được rao bán tràn lan tại các khu chợ, vỉa hè hiện nay đều là hàng trôi nổi theo kiểu chợ đen nên gọng kính, tròng kính chỉ được làm từ nhựa màu và những hóa chất độc hại. Anh Vương (ở phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) nói thẳng: "Tôi thà bỏ thêm tiền để mua kính tốt đeo cho an toàn chứ mấy loại kính bán dạo ở chợ đeo hại mắt mà lại nguy hiểm lắm. Có lần đứa cháu ở nhà ngậm cặp kính tôi mua ngoài chợ, sau đó cháu cứ bị nôn. Gia đình đưa đi bệnh viện, thì mới biết nguyên nhân là do cặp kính dỏm ấy".
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Đoan Trang. Trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân - Sở Y tế, cảnh báo: "Những loại mắt kính bán ngoài thị trường hiện nay (chợ đen) thực sự rất có hại cho thị lực. Nếu người dân muốn an tâm thì hãy tìm đến những cơ sở chuyên môn, uy tín để có độ tin cậy và chính xác về chuyên môn, họ sẽ nhiệt tình tư vấn". Ông Huỳnh Kim Hóa, Trưởng phòng nghiệp vụ - Chi cục quản lý thị trường, cho biết: "Chúng tôi sẽ kết hợp thanh, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp kinh doanh tắc trách, sai quy định. Nếu cơ sở mắt kính nào không có giấy phép và kinh doanh sai phạm chúng tôi sẽ xử lý và buộc đóng cửa".
Với sự quyết tâm của Chi cục quản lý thị trường, hy vọng trong thời gian tới những nơi bán mắt kính theo hình thức trôi nổi sẽ phải ngưng hoạt động và người dân sẽ yên tâm hơn khi diện cho mình những cặp kính đẹp, hợp mốt mà không lo "nhầm hàng" như thời gian trước.
Tùng Minh

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)












