Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sáng mãi phẩm chất người lính Cụ Hồ
Kỳ 2: Tình đồng chí

09:12, 19/12/2010

Tháng 10-1995, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lính đảo Lê Minh Trưng (quê tỉnh Nghệ An) khoác ba lô vào ấp 6, xã An Viễng (huyện Trảng Bom) lập nghiệp. Tại đây, anh đã được cựu chiến binh (CCB) Ngô Công Hải nâng đỡ, kết nạp vào tổ chức hội. Sau đó, cả hai trở thành đôi bạn tâm giao trong công tác hội và cả ý chí làm giàu.

Tháng 10-1995, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lính đảo Lê Minh Trưng (quê tỉnh Nghệ An) khoác ba lô vào ấp 6, xã An Viễng (huyện Trảng Bom) lập nghiệp. Tại đây, anh đã được cựu chiến binh (CCB) Ngô Công Hải nâng đỡ, kết nạp vào tổ chức hội. Sau đó, cả hai trở thành đôi bạn tâm giao trong công tác hội và cả ý chí làm giàu.

 

* Cựu chiến binh chăn dê và anh lính xuất ngũ

 

Những năm tháng về xã An Viễng lập nghiệp, CCB Lê Minh Trưng rong ruổi khắp địa bàn để tìm kế sinh nhai. Anh Trưng cho biết, ai thuê gì anh cũng làm. Hết mùa gặt lúa thì anh nhận việc nhổ mì thuê. Đến mùa dọn rẫy thì ăn ngủ luôn tại rẫy cùng nhóm bạn làm công cho chủ rẫy. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, Trưng vẫn lông bông nơi đất khách, không có việc làm ổn định, khu đất cắm dùi cũng không. Lúc này, Lê Minh Trưng đã nản chí lập nghiệp, định khoác ba lô trở về quê nhà. Rồi một ngày tháng 10-1999, trong bước chân buồn bã thất nghiệp, Trưng gặp CCB Ngô Công Hải đang chăn dê bên đường. Sau những lời tâm giao, cả hai nhận đồng hương và câu chuyện lập nghiệp của anh được cựu binh Hải đồng cảm, bày cách.

 

Cả hai đang nói chuyện làm ăn với các đồng chí, đồng hương của mình.

Lúc đó, CCB Ngô Công Hải đã là nông dân khá giả, có tiếng tăm về ý chí vượt khó, làm giàu. Qua câu chuyện mà ông Hải kể cho anh nghe, Trưng cảm thấy nhẹ lòng vì được ông tiếp thêm sức mạnh. Cũng như Trưng, khi vào An Viễng lập nghiệp, ông Hải chỉ có đôi bàn tay trắng và là trụ cột của gia đình với 10 miệng ăn. Ngày mới vào, gia đình ông được một hàng xóm tốt bụng cho mượn một mảnh đất nhỏ dựng chòi che nắng, che mưa. Để lo cái ăn, vợ chồng ông Hải và các con lớn không ngại làm thuê mướn cho người dân trong vùng. Rồi bệnh tật, con cái đang tuổi ăn học, những khó khăn, thách thức trong cuộc sống như vắt kiệt sức lực của người cựu binh tuổi ngoài 40. Tuy vậy, vợ chồng ông Hải vẫn động viên nhau bám trụ, tích cóp, tìm tòi, học hỏi những nông dân đi trước cách làm ăn nơi vùng đất mới.

 

Bên bụi cây ven đường, anh Lê Minh Trưng say sưa lắng nghe CCB chăn dê Ngô Công Hải kể chuyện lập nghiệp của mình thuở hàn vi và câu chuyện đó được anh Trưng khắc ghi trong lòng. Ông Hải cho anh Trưng biết, năm 1994, ông được Hội CCB xã giải quyết cho vay vốn 2,5 triệu đồng. Từ số vốn đó, ông mua 6 con dê và phát triển dần đến 100 con. Từ dê, ông mua được đất, nuôi con học đại học, cao đẳng. Ông Hải nói với anh Trưng: "Anh cứ nhìn thiên hạ làm giàu mà học cách, thanh niên xa nhà tìm hướng lập nghiệp thì phải luôn biết tích cóp, thiếu chút ít mới tìm người quen vay mượn. Đã từng trải qua đời lính, anh cứ siêng nhặt thì có ngày cũng chặt bị như tôi".

 

Từ dạo đó, anh Lê Minh Trưng không còn rày đây mai đó theo chân các chủ rẫy chịu cảnh làm "ngày nào xào ngày ấy". Anh bắt đầu thực hiện theo cách ông Hải đã vẽ lối. Năm 2000, anh Trưng thuê được hơn 1 héc ta đất của một người để trồng mì. Rồi anh lập gia đình với chị Trần Thị Hải (quê Nam Định). Anh Trưng cho biết, vợ chồng anh bắt đầu gầy dựng sự nghiệp từ hơn chục con gà thả vườn, dăm con heo trong chuồng và hơn 1 hécta đất thuê của người khác để trồng mì, tỉa bắp. Ngày tháng trôi qua, vợ chồng anh Trưng mải  mê công việc đồng áng, chăn nuôi. Anh Lê Minh Trưng nói: "Từ đó, vợ chồng tôi dần ổn định với mô hình chăn heo - gà, thuê đất trồng mì. Đến năm 2005, tôi mua được hơn 3 hécta đất để trồng cao su, xây dựng chuồng trại nuôi gà công nghiệp, heo thịt, heo nái".

 

Rồi Lê Minh Trưng trở thành nông dân sản xuất giỏi của ấp, xã. Năm 2006, anh được Phó chủ tịch Hội CCB xã Ngô Công Hải giới thiệu và được kết nạp vào tổ chức hội. Ông Hải cho hay, ông không ngờ từ cuộc gặp ngẫu nhiên của hai người và cũng từ đó ông và anh Trưng trở thành đôi bạn tri kỷ. Ông Hải nói: "Khi tôi bỏ mô hình nuôi dê chuyển sang mô hình nuôi heo rừng. Liền lúc ấy, Trưng bàn bạc với tôi, anh thôi không nuôi heo nữa mà chuyển sang mô hình nuôi chim cút, trồng cao su tiểu điền. Cả hai mô hình này đem lại thu nhập cho chúng tôi trên 100 triệu đồng/năm/hộ".

 

* Đồng tâm gánh vác việc xã hội

 

Nhờ sự đỡ đần, khuyên bảo của CCB Ngô Công Hải, anh Lê Minh Trưng nhanh chóng gặt hái được thành công trong quá trình lập nghiệp. Hiện tại, anh đã xây dựng được nhà cửa khang trang, các con của vợ chồng anh đều ngoan, học giỏi. Hiện vợ chồng anh đang sở hữu vườn cây cao su rộng trên 5 hécta đang cho thu hoạch, một trại nuôi chim cút quy mô trên 2.000 con và một phân trại gia công hàng thủ công mây tre lá. Anh Trưng cho biết, trong thời điểm anh bế tắc hướng làm ăn, muốn buông xuôi số phận thì gặp người bạn già đồng hương Ngô Công Hải động viên, vẽ lối. Đồng thời, anh càng hạnh phúc hơn khi một nông dân chăn dê bình thường hôm ấy đã giúp anh ý chí vượt khó mãnh liệt như vậy.

 

Khi trở thành bạn tâm đầu ý hợp, người lính già Ngô Công Hải và anh lính trẻ Lê Minh Trưng còn sát cánh bên nhau trong công tác hội, địa phương. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB xã An Viễng cho hay, trong phong trào hội, anh Trưng và ông Hải luôn song hành bên nhau trong đóng góp xây dựng phong trào, giúp đỡ hội viên khó khăn. Cả hai luôn hăng hái đóng góp sáng kiến cho hội trong các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, gia đình cựu chiến binh gương mẫu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Ông Nghĩa nói: "Tuy cả hai không cùng tuổi tác, khác nhau thế hệ nhưng gắn với nhau bằng tình đồng chí, đồng hương. Cả hai đều xứng đáng với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bình dị nhưng giàu nghĩa khí với đời, với tổ chức hội".

 

Anh Trưng (bên trái) và ông Hải trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi heo rừng.

Hiện tại, anh Lê Minh Trưng ngoài làm ăn giỏi, còn được nhân dân trong ấp 6 tín nhiệm bầu làm phó ấp (phụ trách an ninh trật tự). Trên cương vị ấp phó, anh Trưng đã được xã huyện, tặng thưởng nhiều giấy khen. Còn lính già Ngô Công Hải vẫn nhiệt huyết với nhiệm vụ Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Viễng từ năm 1990 đến nay. Ông Hải cho biết, ngoài huân, huy chương được Đảng và Nhà nước tặng thưởng trong những năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, trong công tác hội, năm nào ông cũng được địa phương khen thưởng. Đồng thời, thỉnh thoảng ông nhận thêm giấy khen, bằng khen của Trung ương hội, UBND tỉnh về thành tích công tác hội, làm ăn giỏi. Ông Hải tâm sự, đời ông thật hạnh phúc khi trong chiến đấu luôn có những đồng chí, đồng đội sát cánh bên nhau. Thời bình có đồng đội chung vai bên mình vì cuộc sống, san sẻ tình cảm và thi đua nhau làm giàu chính đáng. Còn lính trẻ Lê Minh Trưng thì bày tỏ, được chung hàng ngũ với những bộ đội Cụ Hồ tuổi cha chú và rủng rỉnh huân, huy chương, thành tích trong chiến đấu, lớp trẻ như anh luôn lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Từ họ, anh học thêm sự kiên trì, vượt khó và ý chí quyết chiến, quyết thắng đói nghèo của bộ đội Cụ Hồ thời bình trên bước đường bôn ba lập nghiệp khi rời quân ngũ.

Đoàn Phú

 

 

 

Tin xem nhiều