Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có những cảnh đời: Bà cụ 83 tuổi nuôi con bị liệt

10:11, 03/11/2010

Đã từ lâu, căn nhà gỗ ọp ẹp nằm cuối con hẻm nhỏ thuộc khu dân cư 3 ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) là nơi sinh sống của bà mẹ già 83 tuổi Nguyễn Thị Sáu (hàng xóm quen gọi là bà Năm).

Đã từ lâu, căn nhà gỗ ọp ẹp nằm cuối con hẻm nhỏ thuộc khu dân cư 3 ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) là nơi sinh sống của bà mẹ già 83 tuổi Nguyễn Thị Sáu (hàng xóm quen gọi là bà Năm). Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, bà cụ Năm vẫn chưa có được một phút thảnh thơi bởi phải chăm sóc cho người con 59 tuổi bị bán thân bất toại sau một cơn tai biến.

 

Quê ở Tiền Giang, gia đình bà Năm đến Định Quán lập nghiệp từ những năm 1960. Ông bà có 6 người con, 5 trai 1 gái, tất cả đều sinh sống bằng nghề làm rẫy. Khi con cái trưởng thành, lập gia đình ở riêng lại chẳng giúp gì được cha mẹ vì cuộc sống làm thuê cuốc mướn quá khó khăn. Niềm an ủi của vợ chồng già bà là người con trai độc thân Ngô Minh Phát hàng ngày phụ giúp mẹ cha công việc rẫy vườn nặng nhọc. Nhưng bất hạnh đã ập đến với đôi vợ chồng già nghèo khó ấy. Hơn 10 năm trước, sau một cơn tai biến, anh Phát bị liệt nửa người. Từ đó, việc vệ sinh, ăn uống, thuốc thang... của anh Phát đều phải dựa vào sự chăm sóc của cha mẹ già.

 

Cách đây hai năm, gia đình bà Năm chuyển đến thị trấn Định Quán cư ngụ để tiện đường sinh hoạt, chăm lo thuốc  thang cho con. Dù mới đến đây sống nhưng gia đình bà Năm đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bà con láng giềng và ban ấp. Năm ngoái, ông cụ Ngô Phát Huệ (chồng bà Năm) qua đời vì bệnh già, để lại cho bà Năm gánh nặng chăm lo cho đứa con bệnh tật. Hàng ngày hai mẹ con bà sống lây lất nhờ vào sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng. Chị Nguyễn Thị Gái Lớn, hàng xóm của bà Năm cho biết: "Bà Năm ra đây ở hai năm nay, bà già cả không làm gì ra tiền mà còn phải nuôi con bệnh tật. Bà sống nhờ chòm xóm cho vài ba ký gạo với muối mắm qua ngày. Người ta cho bao nhiêu, bà ăn bấy nhiêu. Chòm xóm người ta tới thăm nom cho chút đỉnh thôi chứ đâu có giúp đỡ nhiều được". Mới đây, vì già cả mắt kém, đi đứng không vững nên bà Năm bị té gãy tay, phải bó bột gần 1 tháng, khi tháo băng thì cánh tay không cử động bình thường được nữa. Việc chăm sóc cho bản thân và con trai càng khó khăn hơn với bà. Thế nhưng thương con, bà cụ 83 tuổi hàng ngày vẫn phải gắng gượng sống."Sáng dậy nấu cháo, thay đồ, rồi đút cháo cho nó ăn; trưa chiều thì đút cơm. Tui già rồi, giờ chỉ mong Nhà nước giúp đỡ cho tui sống qua ngày thôi..." - bà Năm tâm sự.

 

Trước hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con bà Năm, ngoài sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm để cuộc sống của bà Năm và người con trai vơi bớt khó khăn trong những ngày còn lại của cuộc đời.

Thanh Danh - Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều