Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Game bạo lực vẫn hoành hành

08:10, 22/10/2010

Các loại game mang tính bạo lực, như: "Đột kích", "Đặc nhiệm anh hùng" và "Biệt đội thần tốc" vừa bị Bộ Thông tin - truyền thông (Bộ TT-TT) xóa sổ. Nhưng dạo quanh một số tiệm kinh doanh internet (net), không khí game online vẫn diễn ra tấp nập, ồn ào. Các game thủ vẫn lén lút chơi các loại game trên. Số game thủ còn lại tìm những game bạo lực khác thay thế.

Các loại game mang tính bạo lực, như: "Đột kích", "Đặc nhiệm anh hùng" và "Biệt đội thần tốc" vừa bị Bộ Thông tin - truyền thông (Bộ TT-TT) xóa sổ. Nhưng dạo quanh một số tiệm kinh doanh internet (net), không khí game online vẫn diễn ra tấp nập, ồn ào. Các game thủ vẫn lén lút chơi các loại game trên. Số game thủ còn lại tìm những game bạo lực khác thay thế.

 

Nhiều em nhỏ chọn game bạo lực khác thay thế các game cấm.

"Đ.M. chém nó cho tao. Đồ ngu, chưởng đi..." , những câu chửi thề phát ra liên tục từ bàn máy tính ở các tiệm internet công cộng. Nhập vai vào nhân vật chính hung tợn trong game, các cô, cậu thanh thiếu niên đập tay ầm ầm xuống bàn phím.

 

* Cấm game này, bày game khác

 

Dọc hai bên đường Phan Trung - TP.Biên Hòa, các tiệm net luôn nhộn nhịp người chơi game vào buổi tối. Trong đó, đa phần là các em ở tuổi thiếu nhi và thiếu niên. Chỉ tay vào màn hình máy tính, em L.V.Q. (học sinh lớp 10, Trường THPT Chu Văn An) hồ hởi khoe: "Hồi trước em hay chơi "Đột kích" nhưng giờ cấm rồi. Trò đó bắn nhau hoài cũng chán. Chơi trò "Tinh võ" này đấu kiếm còn vui hơn". Cặp mắt không rời khỏi màn hình, hai tay Q. bấm liên tục trên bàn phím. Các nhân vật trong trò chơi tay lăm lăm đao kiếm, chùy... chém nhau tới tấp. Không cần đến hung khí như các đàn anh, bé gái 10 tuổi N.T.L. chọn trò chơi " Cuộc chiến nữ sinh" cũng sặc mùi bạo lực học đường. Ở trò chơi này, hai nữ sinh với đồng phục váy ngắn lao vào đấm đá nhau túi bụi. Xung quanh, các nữ sinh khác đứng cổ vũ. Cảnh trong trò chơi rất giống với nhiều vụ "thanh toán" nhau ngoài đời gần đây của các em học sinh. L. nói tỉnh bơ: "Cái này là game vui mà chị. Em thích đấm đá tay không thôi".

 

Gần đó, Đ.Q.D. (khoảng 18 tuổi) đang mê mải với trò "Kiếm thế". Miệng không ngớt chửi tục, D. nói như quát: "Giết nó không mày, tao có nhiều tuyệt chiêu hay lắm. Chờ tao giết người nè". Từ câu chuyện của D. với một game thủ ngồi kế bên, chúng tôi biết được anh chàng đang tranh thủ chuyển qua chơi loại game khác, bạo lực không kém game "Biệt đội thần tốc". D. cho biết: "Cấm trò này thì tìm trò khác bắn súng, thiếu gì...". Một số game thủ còn chọn game "Tiểu đột kích" thay thế cho game "Đột kích" đã bị cấm. D. thành thật: "Em ghiền "Đột kích" lắm. Do không thấy tiệm nét nào cài, em đành chơi "Tiểu đột kích", trò này cũng có bắn giết nhưng giống như phim hoạt hình chứ không thật bằng trò kia". Chủ tiệm net Hồng Ngọc (ở KP7, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) cho biết: "Ở tiệm tôi đã xóa bản cài "Đột kích", "Đặc nhiệm anh hùng" và "Biệt đội thần tốc" rồi. Nhiều khách hàng vào đây tìm không thấy các trò này liền bỏ đi tiệm khác. Nhưng thà bị mất một vài khách còn hơn bị phát hiện, mỗi máy phạt 500 ngàn đồng".

 

* Lén lút chơi game cấm

 

Qua khảo sát nhiều điểm kinh doanh internet trên địa bàn TP.Biên Hòa cho thấy, một số tiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ TT-TT, nhưng cũng có không ít tiệm "phá lệ", thản nhiên cho khách tải những loại game cấm về chơi. Gần đây, trong giới game online xôn xao thông tin việc đăng nhập vào hai trò game cấm khá dễ dàng. Em N.M.C. (học sinh lớp 8 Trường THCS Tam Hiệp) cho biết: "Trước ngày 11-9-2010, em ra mạng đăng ký chơi trò "Đột kích" thì nhận được thông báo kết quả thất bại. Em chán lắm. Nhưng mấy ngày sau đó, em vào thử ai dè được. Em nghe mấy bạn nói trên mạng đã bắt đầu mở thông cho trò chơi này"? Họng súng tóe lửa, lăm lăm chĩa vào các đối thủ bắn giết loạn xạ, C. và những bạn nhỏ xung quanh cười nói rôm rả...

 

Tại một tiệm net trên đường Phan Chu Trinh (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa), chúng tôi bắt gặp nhan nhản các cô cậu chơi hai loại game cấm trên. Không cài đặt sẵn trong folder game, chủ quán để người chơi tải trực tiếp về màn hình Deskop. Một khách lạ thắc mắc: "Ở đây có cấm chơi game "Đột kích" hay "Đặc nhiệm anh hùng" không?". Chủ đại lý chỉ vào máy bên cạnh, nói nhanh: "Không cấm đâu em. Khách ở đây vẫn vào chơi bình thường mà". Còn đối với những tiệm cấm đoán gắt gao, nhiều game thủ giải quyết "cơn nghiện" game bạo lực bằng việc mua USB 3G về nhà chơi. Game thủ T.Q.H. giải thích: "Em chỉ thích chơi "Đột kích" nhưng mấy tiệm net gần nhà không có cài. Tháng này bỏ 800 ngàn đồng ra mua cái 3G tải game về nhà chơi. Đầu tư kiểu này tốn kém quá".

 

Quan sát kỹ các tiệm net, hiếm hoi lắm chúng tôi mới thấy có người chơi những loại game nhẹ nhàng như "Nông trại vui vẻ" hay "Quầy bánh trung thu". Phải chăng các loại game bạo lực hiện nay vẫn được nhiều người lựa chọn?

Tùng Minh

 

 

 

Tin xem nhiều