Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cà phê biến tướng

09:10, 24/10/2010

"Mẹ kiếp. Xuống bài mau lên, anh chặt bây giờ", tiếng quát tháo của một con bạc dội ra từ căn chòi khang trang của quán cà phê S.B. (ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Quanh đó, mỗi nhóm nhỏ từ 4-6 người tụm lại chơi đánh bài ăn tiền công khai.

"Mẹ kiếp. Xuống bài mau lên, anh chặt bây giờ", tiếng quát tháo của một con bạc dội ra từ căn chòi khang trang của quán cà phê S.B. (ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Quanh đó, mỗi nhóm nhỏ từ 4-6 người tụm lại chơi đánh bài ăn tiền công khai.

 

Con đường nhựa bóng láng, rộng thênh thang dẫn chúng tôi vào các quán cà phê hoành tráng của TP.Biên Hòa. Phía sau những hòn non bộ uốn lượn nghệ thuật là chốn ăn chơi của những tay cờ bạc.

 

* Những trò câu khách

 

Không cần đến bóng tối, mà giữa ban ngày, các đôi tình nhân vẫn dắt díu nhau chui vào các căn chòi của quán cà phê H.H. (gần chân cầu Hóa An, phường Bửu Long). Những túp lều "lý tưởng" này được chủ quán thiết kế công phu, kín đáo. Khoảng cách giữa các chòi được ngăn bởi bức tường. Trên các bức tường này đều có "trưng bày" những tấm ảnh phụ nữ khỏa thân. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, nhân viên quán cười khoe: "Thanh niên dẫn bạn gái vào đây thấy mấy hình gợi cảm này phê lắm". Ở chòi bên cạnh, tiếng rên rỉ "phòng the" phát ra từ chiếc laptop của hai thanh niên khiến người nghe chói tai. Do "đầu tư" khá tỉ mỉ nên các chủ quán đua nhau chặt chém khách. Bắt chuyện với người đồng nghiệp nam đi cùng, anh D., một tay chơi ở Biên Hòa thẳng thắn: "Mỗi trái dừa ở đây giá hơn 20.000 đồng, mắc gấp 4 lần so với ngoài chợ. Nhưng được cái chỗ này có không gian riêng, tha hồ mà vui vẻ".

 

Trong những căn chòi của các quán cà phê, con bạc thoải mái sát phạt nhau.

Chập choạng tối là thời điểm hút khách nhất của các quán cà phê. Theo chân nhân viên quán T.N. (ở phường Bửu Long), chúng tôi tiến dần ra phía sau các căn chòi. Ánh đèn lờ mờ rồi từ từ tắt lịm, trả lại cho quán bầu không khí âm u, vắng vẻ như chốn hoang sơ. Lúc này, chị nhân viên vội vã nhắc nhở khách: "Anh chị tắt đèn xe đi kẻo làm phiền người khác". Khi khách còn chưa kịp yên vị, nhân viên quán liền móc điện thoại ra rọi xuống bàn, nói ngay: "Anh chị uống gì kêu nhanh, rồi tính tiền luôn. Mất công em đi ra vô lại không thoải mái". Bên trong những túp lều nhỏ, chủ quán mặc nhiên tạo cơ hội cho khách (đa phần là các đôi tình nhân) tha hồ "hành sự".

 

* Tạp nham tệ nạn

 

Dọc theo con đường Phạm Văn Khoai (thuộc địa bàn phường Tân Hiệp) có hàng loạt quán cà phê võng. Phía trước mỗi gốc cây của quán đều dựng bảng với dòng chữ lớn: "Cấm đánh bài, ma túy, mại dâm". Nhưng ở những căn chòi sau gốc cây lại là chốn "hành lạc" của gái mại dâm lẫn các đôi tình nhân. Bên cạnh đó, những tay máu mê cờ bạc cũng "mượn" nơi này làm chỗ dựng sòng, sát phạt nhau.

 

Trong bộ đồng phục áo thun màu đỏ, anh nhân viên quán S.B. (trên đường Phạm Văn Khoai, phường Tân Hiệp) láo liên cặp mắt quan sát xung quanh. Chúng tôi dừng xe bước vào quán, quan sát xung quanh thấy các đôi tình nhân âu yếm trong khoảng không gian rất "thân mật". Chốc chốc lại nghe những tiếng thỏ thẻ "phòng the". Gần đó là những sòng bài với đủ thành phần "thượng đế" đang ngồi sát phạt nhau. Khi thấy người lạ xin gia nhập vào các sòng bài, anh nhân viên quán N.,(cạnh quán S.B.) liên tục dò hỏi khách. Một khách quen thường xuyên lui tới đây cho biết: "Ở đây ngày nào mà chẳng có đánh lộn do chơi bài thua cãi nhau. Có mấy tay này canh chừng công an nên con bạc rất yên tâm. Người lạ muốn vào đây đâu có dễ". Không chỉ cánh đàn ông, cách đó chừng 5m, các chị em cũng thi nhau sát phạt. Thấy tôi thập thò, một chị nhanh miệng: "Đang thiếu tay đây, có làm vài ván không?". Lời mời không được đáp ứng, cả đám người văng tục: "Đ.M. không chơi biến ra chỗ khác, đứng xớ rớ đó làm gì".

 

Bên ngoài là bảng cấm nhưng bên trong chòi lại biến thành sòng bài.

Trong khi đó, một số thanh niên vào quán cà phê biến tướng kiểu này chỉ để giải quyết "nhu cầu riêng" là chính. Ở một số quán, chúng tôi không khỏi rùng mình khi phát hiện quanh các gốc cây bao cao su vứt bừa phứa. Chị nhân viên tạp vụ quán T.N. (phường Bửu Long) thật thà: "Hồi mới vô làm thấy mấy cái này tôi ngán lắm. Có hôm tôi phải dọn dẹp cả kim tiêm còn dính máu, về nhà không dám ăn cơm. Làm riết giờ cũng quen, miễn là đeo bao tay cẩn thận". Nhìn về hướng căn chòi kín mít có đôi "tình nhân nhí" vừa bước ra, chúng tôi bất ngờ khi thấy những cô cậu tuổi ô mai cũng học đòi vào đây "tâm sự". Chỉ tay về hướng 2 chiếc xe máy đang dựng trước căn chòi đối diện, anh "thổ địa" đi cùng chúng tôi nói thêm: "Ở đây địa thế thuận lợi nên tình nhân hay ghé vào lắm. Họ mở quán chỉ mong khách vào nhiều chứ hỏi tuổi tác khách làm gì cho mệt".

 

Hầu hết những quán cà phê biến tướng đều nằm cạnh các trường học, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh, sinh viên. Quanh khu vực sân vận động Đồng Nai dẫn vào các quán cà phê lại khá vắng vẻ, nhiều vụ trấn lột cướp giật liên tục xảy ra. Chị N.T.T.H. (ở trọ gần đây) cho biết: "Nhiều đôi tình nhân đi uống cà phê về ngang qua đây bị bọn xì ke trấn tiền. Không đưa là bọn đó dí kim tiêm vào người. Chỗ này phức tạp lắm".

Tùng Minh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều