Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băn khoăn gửi con nhà trẻ
Kỳ 1: Đi làm, phải gửi con

08:10, 22/10/2010

Trong đời sống hiện đại, đặc biệt là ở thành phố, những ông bố, bà mẹ có con nhỏ muốn đi làm thì phải gửi con. Trường mầm non, nhà trẻ mọc lên nhan nhản nhưng khi mang con đến gửi, các bậc cha mẹ vẫn còn nhiều băn khoăn...

Trong đời sống hiện đại, đặc biệt là ở thành phố, những ông bố, bà mẹ có con nhỏ muốn đi làm thì phải gửi con. Trường mầm non, nhà trẻ mọc lên nhan nhản nhưng khi mang con đến gửi, các bậc cha mẹ vẫn còn nhiều băn khoăn...

 

* Học sinh ngày càng đông

 

Khi chúng tôi đến nhà trẻ Hoa Đào (phường Long Bình, TP.Biên Hòa), trời đã trưa nên các cháu học sinh vừa ăn xong và chuẩn bị ngủ trưa. Theo chân một cô giáo tại đây, chúng tôi đến thăm phòng nghỉ trưa của các cháu một cách nhẹ nhàng để không làm các cháu thức giấc. Trong những căn phòng này, các bé được sắp xếp cho ngủ theo hai dãy, nằm san sát trên những tấm chiếu trải dưới nền gạch men. Ở giữa phòng có chừa một khoảng trống để làm lối đi lại. Điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy ở nhà trẻ này là số học sinh ở mỗi lớp rất đông, có những lớp trên 35, thậm chí 40 học sinh.

 

Các em học sinh ở nhà trẻ Hoa Đào chuẩn bị đi ngủ.

Qua tìm hiểu các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn phường Long Bình cho thấy, nhà trẻ Hoa Đào có 230 học sinh nhưng chỉ là cơ sở có số lượng học sinh trung bình nếu đem so với những cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) khác trên địa bàn. Cơ sở có đông học sinh nhất là Trường mầm non Ngọc Lan 1 với 680 cháu và trường có ít học sinh nhất là Ngọc Lan 2 - 180 cháu (số liệu do UBND phường cung cấp). Nói về tình hình trường lớp, cũng như sự phát triển của GDMN tại địa phương, ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường cho biết, ngoài các trường mầm non và nhà trẻ vừa nêu (Ngọc Lan 1, Ngọc Lan 2, Hoa Đào) với tổng số học sinh gần 1.000 cháu, phường Long Bình còn có 70 nhóm trẻ được UBND phường cấp phép. Trong đó, một số nhóm trẻ nhận trông nom, nuôi dạy trên 50 cháu, thậm chí là hàng trăm cháu mỗi ngày, như tại nhóm trẻ Long Bình. Theo thông tin của chúng tôi nắm được, tại phường Long Bình còn có 8 nhóm trẻ do không đạt yêu cầu nên không được cấp phép.

 

Dù chưa thể nói con số chính thức có bao nhiêu cháu học sinh lứa tuổi mầm non được gửi tại các trường, lớp mầm non ở phường Long Bình, song từ các thông tin trên cũng phần nào cho thấy con số này không nhỏ. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND phường nhận định, phường Long Bình hiện có khoảng 40 ngàn công nhân, lao động đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn TP.Biên Hòa. Con số này không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục tăng do lao động từ các nơi khác đổ về làm ăn, sinh sống. Đa số họ đều còn trẻ, đang ở độ tuổi sinh đẻ. Sau khi sinh con, nhiều ông bố, bà mẹ trẻ muốn đi làm thì buộc lòng phải gửi con đi nhà trẻ. Từ đó, nhu cầu gửi con đi nhà trẻ cũng ngày càng tăng.

 

Tại xã Hóa An (TP.Biên Hòa), ông Hà Minh Đương, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết: "Trên địa bàn xã hiện chỉ có Trường mầm non Hóa An do Phòng Giáo dục - đào tạo thành phố cấp phép và 17 nhóm trẻ được UBND xã cấp phép. Song, trên thực tế, hiện còn khá nhiều nhóm trẻ nhận trông con cho các ông bố bà mẹ trẻ, đặc biệt là công nhân ở trọ tại địa phương". Ông Đương còn cho biết thêm, trong năm 2009, khi đi kiểm tra 24 nhóm trẻ, UBND xã chỉ cấp phép cho 9 nhóm đủ điều kiện và số còn lại chưa được cấp phép. Đến năm 2010, UBND xã đã cấp phép cho 17 nhóm trẻ. Như vậy, vẫn còn một số nhóm trẻ chưa được cấp phép hoạt động. Những nhóm trẻ không được cấp phép thường là các điểm giữ trẻ tại nhà, với số trẻ được gửi chỉ từ 3 - 4 cháu...

 

Từ những điều trên cho thấy, nhu cầu gửi con để đi làm của công dân trẻ ngày càng tăng cao, trong khi cơ sở vật chất trường lớp vẫn chưa theo kịp.

 

* Nhóm trẻ tư thục phát triển mạnh

 

Theo báo cáo của Sở Giáo dục - đào tạo, năm học 2009-2010, Đồng Nai có 256 trường mầm non với khoảng 104 ngàn học sinh. Trong số đó, có 36 trường ngoài công lập với tỷ lệ học sinh chiếm hơn 38%. Nhưng theo chúng tôi được biết, đến đầu năm học này (2010-2011), trên địa bàn tỉnh vừa có thêm một số trường mẫu giáo, nhà trẻ ngoài công lập mới thành lập. Ngoài ra, còn có nhiều nhóm trẻ do UBND xã, phường cấp phép hoạt động, thậm chí có khá nhiều cơ sở giữ trẻ tại nhà không phép khác...

 

Nở rộ trường, lớp mầm non tư thục.

TP.Biên Hòa vẫn là nơi có nhiều cơ sở GDMN ngoài công lập nhất. Trong tổng số 52 trường mẫu giáo và nhà trẻ (do Phòng Giáo dục - đào tạo cấp phép) tính đến thời điểm hiện tại, có 20 trường ngoài công lập (chiếm khoảng 38%). Mặt khác, TP.Biên Hòa cũng là địa phương có rất nhiều nhóm trẻ (do UBND xã, phường cấp phép). Như tại phường Long Bình, hiện có đến 70 nhóm trẻ và tất cả đều của tư thục và dân lập. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi điều đó cho thấy công tác xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề bức bách, cần được quan tâm khắc phục.

 

* Nhưng còn nhiều băn khoăn

 

Anh Nguyễn Thanh Sơn (công nhân Công ty Bitis, ở trọ tại ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) có đứa con gái nay đã 4 tuổi nhưng chỉ cân nặng hơn 13kg. Do hai vợ chồng Sơn đều làm công nhân nên từ lúc cháu bé được hơn 1 tuổi rưỡi anh đã phải mang con gửi nhóm trẻ gần nơi ở trọ. Sơn nói: "Hôm rồi cháu bị bệnh, tôi đem đến bệnh viện khám, bác sĩ nói cân nặng của cháu so với độ tuổi như vậy là bị suy dinh dưỡng. Thấy con chậm lớn, tôi rất xót xa nhưng không biết phải làm sao, vì dù không muốn cũng phải gửi con để đi làm kiếm sống...".

 

Trường lớp mầm non tư thục mở ra ngày càng nhiều nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều phụ huynh lại tỏ vẻ băn khoăn về chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ em. Chị Tống Thị Hồng (công nhân Công ty Fujitsu, ở trọ tại khu phố 5A, phường Long Bình) có một đứa con đầu lòng 18 tháng tuổi, bày tỏ: "Xung quanh đây có nhiều nhóm trẻ của tư nhân, nhưng không biết cách nuôi dạy ở các nhóm trẻ này có bảo đảm an toàn cho con mình hay không, nên tôi còn chần chừ  chưa dám đem con gửi. Nói thật, tôi muốn gửi con vào trường công lập để yên tâm hơn, nhưng ở gần đây lại không có... ". Chị Hồng cho biết, sau khi sinh con được 5 tháng, phải nhờ mẹ ruột từ miền Bắc vào chăm nom cháu để chị đi làm. Hiện cháu đã cứng cáp, chị muốn để bà ngoại về quê nhưng còn đang phân vân chưa biết gửi cháu tại đâu, nên bà ngoại phải ở nán lại trông cháu.

 

Được biết, giá tiền thu của mỗi học sinh mầm non tại các cơ sở GDMN ngoài công lập tại Biên Hòa dao động từ 350-600 ngàn đồng/tháng, bao gồm cả tiền ăn cho các cháu. Với những gia đình công nhân có thu nhập trung bình hoặc thấp, thì số tiền đó cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Nhưng với các gia đình khá giả hơn thì lại băn khoăn, liệu với số tiền đóng hàng tháng (gồm cả tiền học phí, tiền ăn) như vậy, những cô giáo chăm dạy trẻ có cho các cháu ăn đủ dinh dưỡng và đồ ăn thức uống có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?

 

Những câu chuyện đau lòng

Ngày 19-1-2008, bé Đinh Trần Quang Khải (chưa được 6 tháng tuổi, là con đầu lòng của anh Đinh Quang Tú, công nhân Công ty Pouchen) khi đang được gửi ở nhóm trẻ tại gia ở phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) đã có triệu chứng bị nôn ói, rồi hôn mê sâu và cuối cùng tử vong tại bệnh viện. Ngày 4-11-2009, cháu Nguyễn Hà Việt Anh (gần 16 tháng tuổi, con của anh thợ hồ Nguyễn Văn Việt) cũng bị lên cơn co giật rồi ngất tại một trường mầm non tư thục ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa). Đến ngày 9-11, cháu bé cũng tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh). Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, hai cháu Khải và Việt Anh đều bị chấn thương vùng đầu dẫn đến tử vong...

Thống Nhất                                

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều