
Không còn trẻ nhưng chớ cho rằng những người ở tuổi 60, 70, 80... là người già. Bởi vì, ở đâu đó vẫn còn những cụ ông, cụ bà xông pha cùng thanh niên đào đất, làm đường; những ông già, bà lão bắt trộm và sục sôi khí thế làm giàu...
Không còn trẻ nhưng chớ cho rằng những người ở tuổi 60, 70, 80... là người già. Bởi vì, ở đâu đó vẫn còn những cụ ông, cụ bà xông pha cùng thanh niên đào đất, làm đường; những ông già, bà lão bắt trộm và sục sôi khí thế làm giàu...
Bước vào tuổi 60, các hội viên trong Chi hội Người cao tuổi (NCT) ấp 2, xã Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú) mới gặp nhau, kết giao tình bạn. Cụ Phạm Văn Thạch (69 tuổi) bộc bạch, hội của cụ là hội của những người vui vẻ chứ không phải hội của người già.
* Kết hoa tặng bạn
Sáng ngày 24-9, người bạn già Trần Văn Bách (89 tuổi) qua đời. Tại buổi thể dục sáng, Chi hội phó Phan Các Đích và các hội viên chớp nhoáng lên kế hoạch thăm viếng. Theo thông lệ, chi hội sẽ cùng nhau góp hoa, kết vòng và đến tiễn biệt bạn quá cố. Để bày tỏ tấm lòng quý kính đến bạn thân, hội viên Phạm Thị Lan (76 tuổi) vội ra vườn cắt dăm nhành phong lan đem đến. Hội viên Đỗ Thị Thơm thì khệ nệ mang đến những nhành hoa giấy. Trong khi đó, hội viên Nguyễn Duy Lâm thì nào là bằng lăng, sim, cúc... cột sau xe đạp, từ bìa rừng thẳng tiến về nhà Chi hội phó Phan Các Đích. Rồi những mái đầu đốm bạc tụm lại kết hoa, tỉ tê nhắc kỷ niệm thuở hàn vi.
Hội viên Phạm Thị Lan trầm lặng nói với các bạn già, những nhành phong lan phải được bố trí đều hai bên như hàng ria rung rinh trước gió. Hội viên Thơm đề xuất hoa giấy của bà phải được chăm chút nhẹ tay và ưu tiên bố trí cho nổi bật một tí. Bởi vì, chúng rất dễ hỏng và ẩn khuất trong những cánh hoa rừng rực rỡ của cụ Lâm. Hội viên Thơm nói: “Chớ để cho bạn già phiền lòng vì hoa mình không tươi. Đồng thời, để ông già vốn yêu thuốc lào, mắm tôm, thịt cầy khi còn sống, nằm yên cho bọn con gái đỏng đảnh tặng hoa”.
Chi hội phó Phan Các Đích cho biết, theo thông lệ, khi có hội viên qua đời, chi hội không mua vòng hoa phúng điếu. Vì như vậy vừa tốn kém, lại không đẹp và tình cảm bằng hoa rừng, hoa trong vườn được bạn hữu kết tặng. Ông Đích nói: “Đến nay đã có 32 hội viên NCT ấp 2 qua đời. Mỗi người đều được bạn bè kết hoa đến phúng. Và tùy theo tính nết của từng người mà vòng hoa phúng khi thì rực rỡ, lúc thì thanh tịnh hoặc mộc mạc với đủ loại hoa rừng trắng, xanh, vàng, tím”. Hội viên Ngân thổ lộ với các bạn già, từ hồi còn trẻ đến giờ bà rất yêu màu tím của bằng lăng rừng. Do đó, khi bà qua đời, chi hội phải cử người vào rừng Nam Cát Tiên tìm cho bà thật nhiều bằng lăng tím.
Cả buổi loay hoay kết hoa tang, các hội viên trong Chi hội NCT ấp 2 tạm hài lòng với thành quả lao động của mình và khệ nệ mang vòng hoa đến dâng bạn. Bên linh cữu hội viên Trần Văn Bách, tràng hoa tươi thêm nổi bật. Bởi, giữa rừng Nam Cát Tiên heo hút này, chỉ có các hội viên trong Chi hội NCT ấp 2 là tặng bạn bằng hoa rừng. Những cánh hoa ấy càng thêm ý nghĩa khi tang lễ vùng quê chỉ độc nhất hoa rừng.
* Hội yêu đời
Cụ Phạm Văn Thạch (70 tuổi), Chi hội trưởng NCT ấp 2 cho biết, Chi hội ấp 2 hiện có 63 hội viên. Trong đó, hội viên độ tuổi 60 - 70 là 53 người, trên 80 tuổi có 10 người. Ngoài những hội viên “mỗi buổi sáng” không còn sức khỏe để ra đường tập thể dục, số còn lại đều là những ông già vui vẻ. Cũng theo cụ Thạch, để thực hiện mục tiêu “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, chi hội thường xuyên phát động các phong trào thể dục dưỡng sinh, những buổi nấu ăn thân mật, giao lưu văn hóa - văn nghệ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo... Chính vì vậy, “lính” của cụ Thạch liên tục đoạt giải cao trong các hội diễn văn hóa - thể thao người cao tuổi cấp tỉnh, huyện. Cụ Thạch hóm hỉnh nói: “Chúng tôi là hội của những người già vui vẻ với phương châm: không buồn tẻ, thụ động và gương mẫu, đầu tàu trong mọi phong trào ở cơ sở”.
Cụ Phạm Văn Thạch, Chi hội trưởng NCT ấp 2, xã Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú) cho biết, để tưởng nhớ đến các hội viên qua đời, ngày 6-6 hàng năm, các hội viên trong Chi hội NCT ấp 2 cùng nhau đến nhà hội viên quá cố để thắp nhang tưởng niệm và động viên gia đình.
Để minh chứng cho sự nhộn nhịp tổ chức hội của mình, cụ Nguyễn Văn Hường, Chủ tịch Hội NCT xã Nam Cát Tiên, nhiệt tình dẫn chúng tôi đi “lòng vòng” thăm những công trình giao thông nông thôn, nhà tình thương, gia đình hiếu học và tán gẫu với những cụ già gân cốt còn căng đang đào đất, dẫy cỏ bên bìa rừng. Cụ Hường cho biết, cuộc sống của phần đông hội viên NCT trong xã hiện còn khó khăn. Đời sống nông nghiệp chưa thật sự để các cụ an nhàn bên con cháu khi về già. Vẫn còn những cụ ông, cụ bà lam lũ đồng áng mưu sinh và san sẻ khó khăn cùng con cháu.
Sau khi dạo rừng Nam Cát Tiên cùng những cụ già vui vẻ, chúng tôi được cụ Hường mời về nhà Chi hội phó ấp 2 Đích dùng tiệc ngan (vịt xiêm). Cụ Hường khoe, trong Chi hội ấp 2, có đầu bếp “hoa khôi” Phạm Thị Lan. Hội viên Lan ngoài biệt tài nấu ăn khéo còn có tấm lòng giúp đỡ các hội viên khác rất đáng biểu dương như: ăn uống tằn tiện để có tiền giúp đỡ hội viên khó, từ chối sự phụng dưỡng của con cháu vì... sợ buồn khi xa hội. Ngoài ra, Chi hội NCT ấp 2, xã Nam Cát Tiên còn có nhiều “nhân tài” khác như: cụ Lâm là á quân chạy việt dã, cụ Nghi là nông dân sản xuất giỏi, cụ Đích nhà thơ ấp, cụ Thơm hát hay, cụ Phí tay cờ tướng bất bại... Cụ Hường khoe: “Chớ xem thường những ông già, bà lão nơi thâm sâu cùng cốc này. Dù là những nông dân thứ thiệt hay những thầy giáo, sĩ quan, công chức hưu trí, mọi người vẫn còn trí tuệ minh mẫn, sức dẻo dai và tình nghĩa cộng đồng luôn dạt dào, mãnh liệt”.
Là ngà men rượu thuốc từ cây rừng, Chi hội phó Phan Các Đích liên tục đọc những bài thơ bày tỏ tình cảm về hội do ông sáng tác. Ông cũng không ngại ngần khoe thành tích chi hội, từ việc cung cấp những con số rất đáng nể: NCT trên địa bàn ấp 2 tham gia tổ chức hội đạt 100%, Quỹ hội duy trì đạt 300 ngàn đồng/hội viên/năm, 95% hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình hiếu học, hàng trăm triệu đồng giúp đỡ hội viên nghèo qua phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiều năm liền được huyện, tỉnh và Trung ương Hội NCT tặng bằng khen, giấy khen... Trong khi đó, hội viên Phạm Thị Lan thầm lặng gắp thức ăn bỏ vào chén chúng tôi. Bà không nói, nhưng chúng tôi thấu hiểu tình cảm của bà. Với vai trò là thủ quỹ của Chi hội NCT ấp 2, bà Lan phải tằn tiện từ đồng lương bệnh binh 1,5 triệu đồng/tháng và thu nhập ít ỏi từ mảnh vườn nhỏ trồng chuối, trồng cà để có tiền trả thay các hội viên khó khăn vay quỹ hội không có điều kiện trả lãi lẫn gốc. Hoặc có khi bà đề xuất với chi hội xóa nợ cho các hội viên khó khăn vay vốn khi qua đời, để giúp họ được thanh thản nơi chín suối.
Đoàn Phú














