Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tràn lan văn hóa phẩm độc hại: Cần mở các đợt truy quét triệt để

08:09, 26/09/2010

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, ngoài văn hóa phẩm độc hại phát tán qua internet, văn hóa phẩm độc hại còn được tung ra thị trường dưới dạng sách, truyện, băng đĩa, lịch..., hiện đang là vấn nạn cần tập trung biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, ngoài văn hóa phẩm độc hại phát tán qua internet, văn hóa phẩm độc hại còn được tung ra thị trường dưới dạng sách, truyện, băng đĩa, lịch..., hiện đang là vấn nạn cần tập trung biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Trong số băng đĩa người phụ nữ này bán dạo, luôn có đĩa tươi mát được bán kèm.

   * Phát tán dưới dạng mưu sinh           

Ngồi nhâm nhi ly cà phê tại góc đường Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa (đối diện Công ty giày Lạc Cường), chúng tôi được Mạnh (tên thanh niên bán móc khóa dạo) mời gọi: “Em có 2 đĩa hàng độc của Thái, giá 10.000 đồng một đĩa”. Chúng tôi lắc đầu, Mạnh cố chèo kéo hạ xuống chỉ còn 8.000 đồng một đĩa. Chúng tôi ra giá 5.000 đồng/đĩa. Mạnh bực tức ném 2 cái đĩa DVD vào xe hàng, rồi lớn tiếng: “Đĩa này mà trả 5.000 đồng. Anh có bao nhiêu đem lại đây tôi mua hết cho”. Nói xong, anh ta bỏ đi.

Khoảng 5 - 6 giờ sáng, dân bán dạo hàng móc khóa, hộp quẹt, truyện sách... tập trung rất đông trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần chợ Phúc Hải, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và từng tốp lần lượt đón xe buýt tỏa đi các hướng. Ngồi trên xe, Nam (người bán móc khóa dạo) mồi chài khách. Nam cho biết, băng đĩa sex, sách tử vi, truyện cô giáo “Thảo”, loại nào cậu ta cũng có và giá cả rất phải chăng. Cũng theo Nam, các đầu mối cung cấp đem hàng đến tận phòng trọ của anh ta bỏ mối sỉ. Hoặc có khi cả nhóm hùn vốn, cử người về TP.Hồ Chí Minh chọn mua hàng. “Về TP.Hồ Chí Minh, hàng độc như Yến Vi, Hoàng Thùy Linh, chân dài Nhật, Thái, Hồng Kông... muốn bao nhiêu cũng có. Thứ này được thanh niên yêu thích hơn các loại Mỹ, cà phê Thanh Đa, Lầu xanh 7X...” - Nam nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, văn hóa phẩm độc hại không chỉ được bán lén lút tại các cửa hàng có giấy phép, nơi vỉa hè, lề đường, ngõ xóm..., mà nó còn được những người hành nghề bán móc khóa dạo đi tiếp thị đến mọi ngóc ngách, khu dân cư, trường học, nhà trọ... Những người hành nghề này, đa phần là dân nhập cư. Chị Ngọc (quê ở tỉnh Thanh Hóa), bán móc khóa dạo tại Công viên 30-4 (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) tâm sự, lúc mới vào TP.Biên Hòa chị chưa biết làm nghề gì để mưu sinh thì được đồng hương mách bảo lên TP.Hồ Chí Minh lấy đĩa, sách tử vi, truyện... về để bán. Dần dà, thấy nghề này ít vốn, lãi nhiều nên chị Ngọc đeo bám suốt 4 năm nay. Chị Ngọc nói: “Tôi cũng biết bán mặt hàng này là vi phạm pháp luật, nhưng vì miếng cơm và thấy nhiều người cũng bán như mình nên làm liều. Khi bị mấy anh công an, hay cán bộ văn hóa thông tin bắt tôi cũng sợ bị phạt, tịch thu lắm chứ”.

Đến nay, văn hóa phẩm độc hại ngoài việc được bày bán công khai hoặc lén lút tại các góc đường, cửa hàng băng đĩa, nó còn phục vụ “thượng đế” thông qua tin nhắn mạng, truy cập điện thoại 3G, mạng internet. Duy Nhất (sinh viên Trường L.H) chỉ cho chúng tôi cách tiếp cận, muốn vào các trang web bậy thì gõ vào google, cứ thế mà tìm kiếm. Ngoài ra, các đại lý băng đĩa, nơi sửa chữa điện thoại di động còn có thêm dịch vụ cài đặt các đoạn clip “tươi mát” với giá 10 ngàn đồng/clip.

* Giá bèo nên thoải mái lựa chọn

Tại một khu chợ ở phường Tân Biên (Biên Hòa), chúng tôi hỏi một chị bán băng đĩa bên vệ đường về album Cẩm Ly - Lý Hải 1 và 2 vừa được phát hành. Chị này ra giá 10.000 đồng, chúng tôi trả 5.000 đồng và chị đồng ý bán. Cầm cuốn sách tử vi trên 100 trang in hình bát quái, chị giới thiệu, muốn xem hướng nhà, dựng vợ gả chồng, ngày giờ mở cửa hàng... trong này có đủ. Khi chúng tôi ngỏ lời mua hàng độc, chị không ngần ngại móc từ túi xách ra một mớ đĩa trên 10 chiếc đưa cho chúng tôi xem và tùy nghi lựa chọn. Liếc sơ qua vài đĩa, chúng tôi thấy toàn những tựa đề rất“nóng”, như: Môi hồng quyến rũ, Gái còn trẻ, Giấc mơ, Thiên đường trinh nữ... Ngoài bìa các đĩa phim đều có in hình những cô nàng tươi mát, gợi cảm.

Trong vai người cần mua băng đĩa về bán dạo, chúng tôi được một người quen giới thiệu gặp Nghĩa (bán băng đĩa dạo tại chợ Hóa An, xã Hóa An, TP.Biên Hòa). Nghĩa xởi lởi chỉ cách: “Nếu cần thì tôi bỏ mối rẻ cho anh bán kiếm lời. Hoặc anh đến các đại lý băng đĩa hỏi mua hàng cũ của họ đi bán”. Đồng thời, Nghĩa bật mí: “Anh cứ kẹp với hàng móc khóa mà bán, một lời mười thì sợ gì bị tịch thu, xử phạt. Ngay cả các tiệm băng đĩa đăng ký kinh doanh tử tế cũng nhan nhản mặt hàng băng đĩa lậu, nói gì đến tụi này”. Đúng như Nghĩa nói, chúng tôi đến một cửa hàng băng đĩa gần chợ Hóa An đặt vấn đề cần mua băng đĩa thải của tiệm về bán dạo. Chủ tiệm ở đây cho biết, hàng “bèo” thì cửa hàng không thiếu, nhưng hàng “độc” thì phải chờ, chừng nào có thì ông ta gọi điện thoại lại lấy. Chủ tiệm này còn dặn chúng tôi nên giao dịch kiểu “tiền trao cháo múc”, không được khai ra người bán khi bị công an hỏi thăm.

“Để tránh phiền phức khi bị hốt hàng, những người bán dạo như tụi này đều khai là lấy hàng ở TP.Hồ Chí Minh. Mà TP.Hồ Chí Minh thì rộng lớn, nên Công an cũng đành “bó tay” với người bán băng đĩa lậu dạo” - Nghĩa cho biết. Cũng theo anh này, rất hiếm người bán băng đĩa dạo đi TP.Hồ Chí Minh lấy hàng vì như vậy rất mất công, cần phải lấy số lượng lớn. Tất cả số băng đĩa trên đều được đầu nậu tại Biên Hòa cung cấp và phân phối hàng cho những người bán dạo tại các khu lao động, xóm nhập cư.

Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, người bán các loại văn hóa phẩm độc hại “lưu động” đều biết rõ bán hàng này là vi phạm pháp luật. Nhưng do hám lời, dễ làm ăn nên họ không muốn từ bỏ công việc này. Trung bình mỗi ngày họ có thể thu nhập gần 100 ngàn đồng. Hơn nữa, vì không có việc làm ổn định nên họ mới tìm đến công việc này.

Trước thực trạng văn hóa phẩm độc hại tràn lan như hiện nay, một cán bộ của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cho biết, các đội kiểm tra liên ngành 814 của các huyện, thị xã và TP.Biên Hòa có mở nhiều đợt kiểm tra, truy quét nạn in ấn, sao chép và buôn bán văn hóa phẩm độc hại. Tuy nhiên, do các thành viên của đội 814 đều là những người phụ trách công tác kiêm nhiệm nên không có thời gian để ra quân kiểm tra thường xuyên. Hơn nữa, công việc kiểm tra, truy quét các loại hình văn hóa phẩm độc hại chỉ thực hiện từng đợt, chưa thường xuyên, liên tục và mọi lúc mọi nơi. Còn người bán thì ngày càng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng như: chọn những điểm bán cạnh các sạp hàng quần áo, sách báo cũ, giày dép... nhằm che mắt lực lượng quản lý thị trường, hoặc bán dạo dưới hình thức mưu sinh bằng nghề móc khóa dạo... Do đó, nếu không được các cấp chính quyền, đơn vị khác hỗ trợ thì ngành văn hóa không thể bao quát hết được. Cũng theo vị cán bộ này, hiện tượng văn hóa phẩm độc hại vẫn được bày bán tràn lan tại các vỉa hè, đường phố và các trục lộ giao thông hiện nay thật sự đã gây bức xúc trong dư luận, nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng xứ lý kiên quyết.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều