
Không có chế độ lương, nhưng những người tổ trưởng nhân dân vẫn ngày đêm lặng lẽ góp sức mình cho xã hội. Các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước qua họ được cụ thể hóa đến từng hộ gia đình. Nguyện vọng, ý kiến đóng góp của người dân qua người tổ trưởng đã được phản ánh đến các cấp lãnh đạo để có biện pháp giải quyết hợp lý. Người tổ trưởng nhân dân thực sự là chiếc cầu nối giữa "ý Đảng và lòng dân".
Không có chế độ lương, nhưng những người tổ trưởng nhân dân vẫn ngày đêm lặng lẽ góp sức mình cho xã hội. Các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước qua họ được cụ thể hóa đến từng hộ gia đình. Nguyện vọng, ý kiến đóng góp của người dân qua người tổ trưởng đã được phản ánh đến các cấp lãnh đạo để có biện pháp giải quyết hợp lý. Người tổ trưởng nhân dân thực sự là chiếc cầu nối giữa "ý Đảng và lòng dân".
![]() |
|
Cô Ba Số (thứ hai từ trái sang) cùng dân phòng, công an ấp đến các khu nhà trọ để tuyên truyền về giữ gìn an ninh trật tự. |
Tuy đã 61 tuổi, bà Cao Thị Thu Hương (tức cô Ba Số), Tổ trưởng tổ nhân dân số 17, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) vẫn đủ sức "quật" ngã đối thủ khi đụng chuyện. Bởi vậy, cô Ba Số luôn sẵn sàng tư thế khi một mình đối diện với hiểm nguy.
* 59 tuổi mới ra làm "quan"
Chồng mất, cô Ba Số gồng gánh nuôi 4 con đến khi trưởng thành. Lúc các con yên bề gia thất, cô có thêm nhiệm vụ trông cháu. Tuy vậy, cô vẫn tham gia Hội Cựu chiến binh, phụ nữ, người cao tuổi ở địa phương. Thấy cô tích cực tham gia các phong trào tại nơi cư trú, nhiều người đã vận động cô làm tổ trưởng. Còn với cô, mỗi lần ngồi trong nhà ầu ơ ru cháu, thấy ngoài ngõ có chuyện lộn xộn, nhiều khi cô lại muốn ra ngoài can thiệp. Bởi theo cô, cái chất lính trong người vẫn sôi sục như lúc còn trẻ. Ông Trần Văn Tiến (nguyên Tổ trưởng tổ nhân dân số 17) cho biết thêm, khi ông làm tổ trưởng, cô Ba Số luôn khẳng khái đóng góp ý kiến cho ông trong việc xây dựng phong trào. Cô còn bí mật cung cấp tin cho công an, chính quyền triệt phá nhiều ổ tệ nạn xã hội hoạt động trên địa bàn ấp. Năm 2008, cô Ba Số nhận lời làm tổ trưởng tổ nhân dân số 17, khi đã bước vào tuổi 59. Ở cái tuổi người khác cho rằng già, nhưng với cô thì chưa. Bởi, lúc này các cháu nội, ngoại đến tuổi đi học nên cô mới rảnh tay chân tham gia công tác xã hội.
Với kinh nghiệm thời bộ đội, cô đã xốc ngay vào nhiệm vụ. Hết đợt tuyên truyền về an ninh trật tự, cô quay sang vận động nhân dân góp tiền làm đường, thực hiện nghĩa vụ thuế, xây dựng gia đình văn hóa mới. Cô Ba Số thường hay để mắt đến tình hình trật tự tại các phòng trọ, hàng quán và các tụ điểm kinh doanh về đêm. Cô cho hay, mỗi lần lang thang "vi hành", cô luôn chú ý đến những khu nhà trọ, hàng quán có nhiều thanh niên với mái tóc nhuộm màu, ăn mặc theo kiểu anh chị, mặt đỏ gay vì rượu. Cô kể, trong một lần ghé thăm khu nhà trọ của ông B., cô tình cờ phát hiện có đối tượng chứa chất gây nổ và vũ khí nguy hiểm. Sau khi bí mật dò la kỹ lưỡng, cô liền cấp báo cho cơ quan chức năng đến thu gom, truy bắt. Hay như chuyện cô tiếp cận gia đình hung thủ gây án giết người để vận động đối tượng ra đầu thú. Hoặc việc cô cùng Ban ấp ghi hình Công ty K. lén lút xả thải gây ô nhiễm môi trường rồi gửi đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Những chiến công thầm lặng của cô đều được cơ quan chức năng ghi nhận, được Văn phòng Chủ tịch nước và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng thiệp động viên nhân dịp Tết cổ truyền.
Chúng tôi hỏi vui rằng, liệu cô có sợ bị trả thù ? Cô khẳng khái: "Miễn làm đúng thì không có gì phải sợ. Khi đụng vào những người đánh nhau lúc say, bọn bán ma túy, chứa chấp mại dâm thì mình gặp nguy hiểm là đương nhiên. Nhưng cô không sợ đụng chuyện với kẻ làm bậy, chỉ sợ mình làm sai, không được mọi người ủng hộ. Cô cho rằng, tùy từng trường hợp mà "cương nhu cho hợp lý", không cần đao to, búa lớn để giải quyết công việc mà đôi lúc cũng nên nữ tính trước những đối tượng bặm trợn.".
* Nữ tướng tổ 17
Ấp Bến Cam một thời nổi cộm về các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy và cả đánh nhau. Vì vậy, nơi đây xuất hiện nhiều điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ tổ quốc như các ông: Đỗ Xuân Mệnh, Đỗ Hữu Khôi, Bùi Tất Toản và cô Ba Số. Trưởng Công an ấp Huỳnh Xuân Bảo cho biết: "Địa bàn từng bước kiềm hãm được các tệ nạn là nhờ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng trong dân. Đặc biệt, vai trò của các tổ trưởng nhân dân thời gian qua phát huy rất tốt trong việc phối kết hợp cùng với Ban ấp, chính quyền xã quyết liệt đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội. Họ luôn bám sát địa bàn, kịp thời báo cho cơ quan chức năng triệt phá các tụ điểm tệ nạn tại địa bàn mình. Ở tổ 17, đối tượng quậy phá, các hàng quán buôn bán vi phạm rất "nể" bà chị 61 tuổi này".
Theo cô Ba Số, trước đây tổ 17 chỉ có vài khu nhà trọ, lèo tèo vài hộ kinh doanh dịch vụ và dân số chưa tới 600 người. Đến nay, tổ 17 có trên 1.000 phòng trọ, gần 200 hàng quán, hơn 3.000 dân. Chính vì vậy, các loại tệ nạn xã hội luôn chực chờ len lỏi vào các khu nhà trọ. Ông Trần Văn Tiến cho biết, trước kia chỉ cần một ngày ông lần lượt có mặt tại các hộ dân trong tổ để tuyên truyền, thông báo, thu thuế. Nay để làm được như ông, cô Ba Số phải mất cả tuần. Vậy mà cô vẫn điều hành công việc trơn tru, hiệu quả hơn lúc ông làm tổ trưởng. Cô Ba Số thì bộc bạch, để đi hết từng nhà, từng khu trọ cô phải trông cậy vào chân rết là các tổ phó, các hội viên đoàn thể giúp sức. Cô còn dành hết thời gian trong ngày cho việc của tổ và luôn có mặt tại những điểm nóng khi cần.
|
Cô Ba Số cho biết, cô không quan tâm đến việc làm tổ trưởng có được phụ cấp công tác hay không, mà chỉ cần biết mình có được nhân dân tín nhiệm. Cô luôn tâm niệm, điều quý nhất mà cô nhận được trong hơn 2 năm giữ cương vị tổ trưởng nhân dân số 17 là lòng tin và sự hợp tác của người dân, chứ không vì giấy khen, bằng khen do cấp trên trao tặng. |
Không chỉ gan góc trong công tác giữ gìn trật tự, cô còn "giỏi giang" trong việc vận động người dân trong tổ góp tiền bê tông hóa các ngõ hẻm, xây nhà tình thương, giúp đỡ các hộ nghèo lúc khó khăn, vận động thực hiện nếp sống văn minh - văn hóa... Cô Ba Số còn đến các tiệm kinh doanh internet tuyên truyền về tác hại của game online, rằng kinh doanh loại hình này phải đúng giờ quy định, đảm bảo việc học cho trẻ. Cô nói: "Tôi nói bà con nghe là do họ thấy việc làm của tôi có lợi cho cộng đồng, gia đình họ. Riêng những hộ chây ì thì tôi kiên quyết thông báo cho cơ quan chức năng xử lý".
Với chất giọng Quảng Trị pha vùng quê Nhơn Trạch, cô Ba Số lúc thì cứng rắn ngăn chặn các nhóm thanh niên đánh nhau ngoài đường, trong đám tiệc; khi thì cô mềm mỏng dỗ dành các đối tượng say xỉn vi phạm giải tán để tránh rắc rối, tuyên truyền nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Và có cả lúc, cô Ba Số không nói lời nào, âm thầm theo dõi đường đi nước bước của các đối tượng hút chích để thông báo địa điểm, quy luật hoạt động của chúng cho cơ quan chức năng phục bắt. Trung tá Huỳnh Thanh Hoàng - Trưởng công an xã Phước Thiền nhận xét: "bà Cao Thị Thu Hương (cô Ba Số) luôn là nữ tướng dễ thương của người dân lương thiện và là khắc tinh của kẻ xấu khi lai vãng qua địa bàn.".
Đoàn Phú



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










