
Ngày mai 10-9, 1.250 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2/2010 ở các huyện Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa sẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong tình cảm ấm áp về sự quan tâm, động viên của chính quyền, đoàn thể ở địa phương và nhiều hoạt động chuẩn bị cho ngày hội tòng quân, các tân binh đều bày tỏ niềm vinh dự được khoác lên mình màu áo xanh của người lính bộ đội Cụ Hồ.
Ngày mai 10-9, 1.250 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2/2010 ở các huyện Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa sẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong tình cảm ấm áp về sự quan tâm, động viên của chính quyền, đoàn thể ở địa phương và nhiều hoạt động chuẩn bị cho ngày hội tòng quân, các tân binh đều bày tỏ niềm vinh dự được khoác lên mình màu áo xanh của người lính bộ đội Cụ Hồ. Với họ, gia nhập quân đội không chỉ là một cơ hội để rèn luyện mình, mà lớn hơn là để tiếp nối truyền thống cha ông trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
* Đảng viên thanh niên phải làm đầu tàu
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng nên chàng thanh niên người dân tộc Nùng - Hoàng Mạnh Duy (SN 1988, ngụ ở xã Phú Vinh, huyện Định Quán) sớm nhận thức được trách nhiệm của mình trước gia đình và xã hội. Vì thế, dù đã là một đảng viên, đang làm công an viên ở xã Phú Vinh, Duy vẫn viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội trong lần tuyển quân này. Thật ra, Duy từng làm đơn tình nguyện đi bộ đội từ đợt tuyển quân năm 2009, nhưng Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) xã lúc bấy giờ chưa chấp nhận vì thấy Duy còn quá trẻ. Năm nay, Duy lại quyết tâm viết đơn xin được tòng quân để rèn luyện trong môi trường quân đội. Xét thấy tinh thần của em và gia đình, BCHQS đã chấp nhận nguyện vọng này. "Dù đang tham gia công tác an ninh tại địa phương, nhưng em vẫn thấy mình phải có trách nhiệm bước tiếp con đường mà cha ông đã đi. Tham gia vào quân đội lần này em đã làm đúng ý nguyện của gia đình cũng như mong muốn của bản thân. Vẫn biết còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng em tin tưởng môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành hơn cả về tư tưởng lẫn tác phong trong cuộc sống" - Duy chia sẻ trước lúc nhận lệnh lên đường nhập ngũ.
Cũng là đảng viên, đang làm trưởng công an ấp với nhiều thành tích đóng góp cho phong trào giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhưng Lê Hồng Thịnh (SN 1978, ngụ ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) vẫn hăng hái làm đơn xin gia nhập quân đội trong đợt tuyển quân này. Trước Thịnh, cả 2 anh trai đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên được trúng tuyển lần này Thịnh rất vui vì nối tiếp được truyền thống gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang là lao động chính trong nhà, nhưng với trái tim nhiệt huyết, người thanh niên ấy đã gạt bỏ niềm riêng để lên đường làm tròn nghĩa vụ với quê hương. Được biết, Lê Hồng Thịnh là một đảng viên trẻ tiêu biểu, gương mẫu ở xã Xuân Bắc. Thịnh từng dũng cảm truy bắt kẻ cướp hung hãn dùng dao đâm một tài xế xe ôm trọng thương để cướp xe máy. Nhiều năm liền, Thịnh được UBND huyện và xã tặng nhiều giấy khen.
* Thanh niên phải có trách nhiệm với đất nước
Trong số 1.250 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2/2010, có lẽ Hoàng Thanh Nhân (SN 1992, ngụ ở phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) là người nhỏ tuổi nhất. Bởi tính chi li đến từng ngày sinh, tháng đẻ thì Nhân mới vừa đủ 18 tuổi. Thế nhưng, chàng thanh niên mới lớn ấy đã mạnh dạn làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hành động của Nhân không bộc phát, mà xuất phát từ một suy nghĩ chín chắn, một khát vọng được nuôi dưỡng từ truyền thống hào hùng của người cha bộ đội từng làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Ông Nguyễn Hòa Hưng, Chỉ huy trưởng BCHQS phường, cho biết: "Nhận đơn tình nguyện của Nhân, chúng tôi cũng băn khoăn khi biết em vừa đủ tuổi để xét duyệt trong đợt tuyển quân lần này. Là một thanh niên còn rất trẻ, nhưng em đã có một suy nghĩ rất chín chắn, muốn được cống hiến cho đất nước. Với tinh thần và ý chí đó, chúng tôi tin Nhân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tham gia vào môi trường quân đội". Nhân bộc bạch: "Đây là trách nhiệm, nhưng cũng là cơ hội cho em phấn đấu để trưởng thành, đồng thời góp một phần nhỏ công sức của mình cho sự bình an của đất nước. Đã xác định được mục đích và lý tưởng cho mình nên em không ngại khó khăn khi bước vào môi trường mới. Dù khó khăn thế nào em cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ".
Cùng ước mơ được hun đúc từ truyền thống gia đình, chàng thanh niên có 2 tuổi Đảng Vũ Liêm Phú (SN 1989, ngụ ấp Hiệp Đông, trị trấn Định Quán) đã không ngại ngần khi đặt bút viết đơn xin được gia nhập quân đội. Bởi đơn giản: "Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đã in sâu trong suy nghĩ của em và em đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt được mục đích của mình. Biết rằng môi trường quân đội sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng một khi đã xác định được lý tưởng và mục đích của mình, nhất định em sẽ vượt qua mọi trở ngại" - Vũ Liêm Phú chia sẻ.
Sự phấn khởi, niềm khát khao được cống hiến trong quân đội của Duy, Nhân, Phú, Thịnh cũng là tâm trạng chung của hàng ngàn thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ vào ngày 10-9. Chúng tôi tin, với nhận thức đúng đắn và niềm khát khao cống hiến của tuổi trẻ, họ sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong môi trường quân đội.
Ngọc Hoàng - Trần Danh





![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










