
Thượng tá Phan Văn Trí - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), cho biết vụ án buôn người qua biên giới mà Công an tỉnh triệt phá vào năm 2003 là vụ tiêu biểu ở Đồng Nai về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người kể từ trước đến nay.
>>> Kỳ 13: Chuyên án 701C, triệt hạ băng cướp trên đường Kiểm
>>> Kỳ 12: Băng cướp bên kia sông
>>> Kỳ 11: Kẻ gây án lạnh lùng
>>> Kỳ 10: Buổi trưa định mệnh
>>> Kỳ 9: Xóa sổ băng cướp tiệm vàng liên tỉnh
>>> Kỳ 8: Băng cướp quốc lộ Hùng "bộ đội"
Thượng tá Phan Văn Trí - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), cho biết vụ án buôn người qua biên giới mà Công an tỉnh triệt phá vào năm 2003 là vụ tiêu biểu ở Đồng Nai về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người kể từ trước đến nay.
* Tuyển dụng tiếp viên để xuất khẩu sang Trung Quốc
Trung tá Nguyễn Tài Sắc - nguyên Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc Phòng CSHS) nhớ lại, vào khoảng tháng 6-2003, trong quá trình đeo bám cơ sở, thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động tệ nạn xã hội, anh em trinh sát nắm được nguồn tin: “Các tiếp viên nữ tại một quán cà phê đèn mờ ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) hay xầm xì bàn tán về một phụ nữ thường tuyển người đưa ra Lạng Sơn làm tiếp viên trong các nhà hàng, khách sạn với mức lương cao. Tuy nhiên, sau khi được tuyển đi phục vụ, không thấy ai trong số này trở về, và cũng chẳng liên lạc với họ được”. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, các trinh sát xác minh thông tin này là có cơ sở.
Trước điều không bình thường đó, các trinh sát đã nhanh chóng báo cáo tình hình cho cấp trên. Sau khi phân tích, đánh giá nguồn tin, nhận định đây có thể là một đường dây dụ dỗ mua bán phụ nữ ra nước ngoài, nên lãnh đạo Phòng CSHS đã báo cáo với Ban giám đốc Công an tỉnh xin xác lập chuyên án. Thượng tá Phan Văn Trí nhớ lại, anh em trinh sát khá vất vả để lần tìm ra các manh mối, chứng cứ. Ròng rã nhiều tháng trời đeo bám cơ sở, thu thập thông tin, lực lượng trinh sát mới phát hiện và tiếp cận được chị N.T.S. (28 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, TP.Cần Thơ, tạm trú tại phường Long Bình). Chị S. là nạn nhân của băng nhóm buôn người này nhưng đã may mắn trốn thoát, sau khi bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Theo lời trình bày của chị S., đồng cảnh ngộ như chị còn rất nhiều cô gái khác cũng bị nhóm buôn người này bán sang Trung Quốc.
Chị S. còn cho biết thêm, nhóm buôn người chuyển các nạn nhân đi bằng xe ô tô, nhưng không đến Hà Nội như thông báo ban đầu mà đưa vào một khu rừng vắng. Khi trời sụp tối, bọn chúng buộc các cô gái xuống xe và phải đi bộ qua một khe núi nhỏ đầy đá tai mèo, đá vôi. Chẳng những thế, một đối tượng trong nhóm buôn người còn chiếm đoạt sạch toàn bộ tài sản, tiền bạc, điện thoại di động của các cô gái. Trước một nơi khá xa lạ và lo sợ chuyện bất trắc xảy ra, chị S. cùng các cô gái khác đành cắn răng chịu đựng. Sau đó, các cô được một nhóm người khác “đón” lên xe và chở thẳng đến nơi “làm việc”. Đến lúc này thì S. cùng các nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa bán sang động mại dâm ở tận Trung Quốc.
* Nữ “quái” xuất hiện
Nhận thấy tính chất của vụ án khá nghiêm trọng, đường dây buôn người này có tổ chức và quy mô lớn, đối tượng hoạt động mang tính chất xuyên quốc gia, nên Phòng CSHS đã phối hợp chặt chẽ với Cục CSHS và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành sưu tra, xác minh, truy tìm thêm danh sách những người bị hại khác. Hết sức vất vả nhưng bù lại, các trinh sát đã lần tìm được một số nạn nhân khác đã trốn thoát từ Trung Quốc trở về nước như: chị Đ.T.H.L. (22 tuổi, ngụ ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh), N.H.S. (24 tuổi, ngụ ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).
Tổng hợp lời khai của các nạn nhân trên, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng chính trong đường dây buôn người qua biên giới này có tên là Lê Thị Hồng Yến (33 tuổi, thường trú tại số nhà 74/1 ấp Vạn Hạnh, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh). Lần tìm lai lịch của Yến, được biết chị ta xuất thân trong một gia đình khá giả, nhưng do đua đòi ăn chơi, cờ bạc nên phải bán nhà đi ở đậu nhiều nơi, sau đó dạt về phường Long Bình Tân thuê nhà trọ để ở. Yến có chồng và một đứa con trai 10 tuổi, nhưng thị đã thôi chồng và cặp bồ sống với rất nhiều gã trai tơ.
Tiếp tục thu thập thông tin về Yến, trinh sát còn được biết trong thời gian tạm trú tại phường Long Bình Tân, đối tượng này có quen với Mai Thị Lan (40 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa). Lan vào Đồng Nai làm nghề bán vé số dạo và thuê phòng trọ ở cạnh bên phòng Yến. Qua tâm tình, biết chồng Lan đang ở tù về tội mua bán phụ nữ qua biên giới nhưng Yến vẫn bàn bạc với Lan, tìm cách dụ dỗ các cô gái để bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.
* Phá án
Thượng tá Phan Văn Trí kể tiếp, trước chứng cứ thu thập được, ngày 26-11-2003, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án mang số 113B để đấu tranh làm rõ. Lần theo các mối quan hệ của Yến, các trinh sát đã gõ cửa trên 10 địa chỉ mà thị đã thuê nhà trọ tại Biên Hòa và các địa phương như: tỉnh Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, nhưng đều không có tin tức gì. Ròng rã cả tháng trời cất công truy tìm, các trinh sát phát hiện Yến đang lẩn trốn ở Hà Nội và cặp bồ với một tài xế xe khách tuyến Hà Nội - Lạng Sơn tên là Nguyễn Văn Long (quê quán ở tỉnh Vĩnh Phúc).
Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2004, Phòng CSHS cử Phó trưởng phòng Phan Văn Trí, đại úy Nguyễn Tài Sắc và trinh sát Hoàng Văn Ứng tức tốc đáp máy bay ra Hà Nội phối hợp với Cục CSHS và Công an TP.Hà Nội để truy bắt Yến. Tối ngày 4-2-2004 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Lê Thị Hồng Yến đã bị bắt giữ khi thị đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Phúc Xá. Sau khi bị bắt giữ, Yến giả vờ xin phép đi vệ sinh và đã lấy chiếc kẹp tóc cắt động mạch chủ ở tay và rạch bụng nhằm tự sát. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời phát hiện, đưa Yến đi cấp cứu và tiếp tục di lý cô ta về Đồng Nai.
Đến lúc này, mục tiêu số một của ban chuyên án đã hoàn thành, đối tượng chủ chốt của vụ án đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, vấn đề còn lại là phải truy bắt cho được Mai Thị Lan để làm rõ mức độ phạm tội của 2 đối tượng Yến - Lan. Không lâu sau đó, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Lan khi thị đang tiếp tục đi bán vé số ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp. Lời khai ban đầu của Yến - Lan cho thấy, từ tháng 10-2003 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã lừa bán sang Trung Quốc tổng cộng 13 cô gái (từ 18-28 tuổi, quê quán ở các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Nghệ An, Bình Dương). Các cô gái này đều là dân lao động nghèo ở vùng quê lên thành phố tìm việc làm và rơi vào cạm bẫy của Yến - Lan. Số tiền mà Yến - Lan thu được từ tiền mua bán người sang Trung Quốc là 4 triệu đồng và 10.000 nhân dân tệ.
Đức Việt



![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







