Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án do Công an Đồng Nai triệt phá
Kỳ 13: Chuyên án 701C, triệt hạ băng cướp trên đường Kiểm

09:08, 28/08/2010

Với gậy gộc, dao Thái Lan, vải che mặt..., băng cướp đường Kiểm (đường vào Nhà máy nước Thiện Tân) đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản người dân đi đường. Để người dân không còn hoang mang mỗi khi có dịp đi qua đường Kiểm, cơ quan công an phải tốn nhiều công sức nhằm đấu tranh triệt xóa băng cướp này.

>>> Kỳ 12: Băng cướp bên kia sông

>>> Kỳ 11: Kẻ gây án lạnh lùng

>>> Kỳ 10: Buổi trưa định mệnh
>>> Kỳ 9: Xóa sổ băng cướp tiệm vàng liên tỉnh

>>> Kỳ 8: Băng cướp quốc lộ Hùng "bộ đội"

Với gậy gộc, dao Thái Lan, vải che mặt..., băng cướp đường Kiểm (đường vào Nhà máy nước Thiện Tân) đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản người dân đi đường. Để người dân không còn hoang mang mỗi khi có dịp đi qua đường Kiểm, cơ quan công an phải tốn nhiều công sức nhằm đấu tranh triệt xóa băng cướp này.

* CON ĐƯỜNG KHÔNG BÌNH YÊN

Vẫn còn nguyên nỗi bức xúc sau hàng chục năm bị cướp, anh Trần Văn Lịch (ngụ ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) kể lại ngày mình gặp nạn, khoảng 4 giờ sáng ngày 3-7-2001, Lịch chở vợ cùng mấy giỏ chôm chôm trên chiếc xe cub 78 ra chợ Sặt. Khi đến đầu con dốc đường Kiểm, thuộc địa bàn KP8, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), do chở nặng nên xe leo dốc rất chậm. Bất ngờ từ trong vườn tràm bên đường, 4 bóng đen lao ra dùng cây đánh Lịch, khiến anh loạng choạng để xe ngã xuống đường. Tiếp đó, bọn cướp lao đến khống chế vợ chồng Lịch, cướp 1,9 triệu đồng rồi tẩu thoát. Trong lúc nạn nhân chưa đến cơ quan công an trình báo, thì khoảng 22 giờ 15 cùng ngày, cũng tại địa điểm này, chị Nguyễn Thị Thu Nương (ngụ ở xã Tân An, nhân viên của Công ty D.) trên đường tan ca trở về nhà bằng xe cub 81, đến đoạn đường Kiểm, đã bị 2 tên cướp chặn đường dùng cây đánh vào tay. Do nhanh trí tránh kịp nên chị Nương đã kịp thời chạy thoát.

Dốc Pháo Binh, nơi băng cướp đường Kiểm thường xuyên gây án.

Lúc 5 giờ sáng ngày 16-7-2001, chị Phùng Thị Giáo (ngụ ở KP2, phường Tân Biên) chạy xe máy cub cánh én từ nhà qua xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) để mua rau quả. Lúc trở về đến khu vườn tràm thuộc đường Kiểm thì bị 3 tên bịt mặt chặn đường, dùng dao mã tấu khống chế buộc chị Giáo xuống xe. Sau đó, chúng lôi nạn nhân vào vườn tràm trói vào gốc cây, dùng giẻ nhét vào miệng rồi cướp một đôi bông tai vàng 18K và chiếc xe máy. Giống như chị Nương, lúc 21 giờ ngày 22-7-2001, anh Nguyễn Kim Lân (ngụ ở ấp Vàm, xã Thiện Tân) chạy xe máy từ phường Tân Biên trở về nhà, đến đoạn đường Kiểm cũng bị 5 tên cướp bịt mặt chặn đường cướp chiếc xe máy với thủ đoạn tương tự...

* CHUYÊN ÁN 701C VÀ CUỘC TRUY BẮT BĂNG CƯỚP ĐƯỜNG KIỂM

Trước sự lộng hành của bọn cướp, ngày 25-7-2001, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức cuộc họp với Công an TP.Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để đánh giá tình hình, và quyết định xác lập chuyên án mang số 701C. Ban giám đốc Công an tỉnh đã giao Công an TP.Biên Hòa tập trung lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra để điều tra, triệt xóa băng cướp nguy hiểm này. Trong lúc công tác điều tra đang được các lực lượng tham gia đánh án khẩn trương triển khai thì bọn cướp lại tiếp tục hoạt động gây án với thủ đoạn táo bạo, liều lĩnh. Các trinh sát tham gia đánh án ngày ấy nhớ lại, vào lúc 18 giờ 30 ngày 15-8-2001, trong lúc trời mưa to, bà Nguyễn Thị Minh (ngụ ở KP8, phường Tân Biên) chạy xe máy hiệu DH88 từ nhà đến trường học để đón con thì bị cướp. Khi đi đến đoạn đường Kiểm (cách nhà khoảng 200m), bà Minh bị 2 thanh niên bịt mặt, mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai, từ bên lề đường xông ra xô bà ngã xuống đường. Tiếp đó, bọn cướp dùng dao khống chế, bịt miệng, lôi bà Minh vào trong vườn tràm để cướp chiếc xe máy và đôi bông tai vàng 18K. Khi nhận được tin báo, lực lượng công an đến nơi thì đối tượng đã biến mất dạng. Sau nhiều giờ truy tìm, theo dấu bọn cướp, đến 21 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng mới phát hiện chiếc xe DH88 của bà Minh bị cướp nằm chỏng chơ trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa. Lúc bấy giờ, nhiều người dân ở đây kể lại rằng, chiếc xe do 2 thanh niên điều khiển gây ra tai nạn giao thông, nhưng người điều khiển phương tiện đã bỏ xe lẩn trốn.

Từ trái sang, các đối tượng: Khiêm, Cường, Phước, Quyết.

Sau gần một tháng triển khai chuyên án, các trinh sát dốc hết mọi nỗ lực để theo dấu bọn cướp, nhưng những hành tung của bọn cướp vẫn chưa thấy lộ diện. Đến lúc này, lãnh đạo Ban chuyên án chỉ đạo cho lực lượng đánh án mở rộng hướng điều tra, tập trung vào các băng nhóm ở nhiều địa bàn khác trong TP.Biên Hòa để khai thác các thông tin có liên quan đến băng cướp đường Kiểm. Trong khi mọi công việc được các trinh sát tích cực triển khai thực hiện thì bất ngờ, vào trưa ngày 28-8-2001, băng cướp này lại táo bạo gây ra vụ án thứ 12 trên đường Kiểm. Nạn nhân trong vụ cướp lần này là anh Nguyễn Trọng Nghĩa (ngụ ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), làm nghề mua bán chó, mèo. Lúc 1 giờ 30 chiều cùng ngày, anh Nghĩa chạy xe đi mua chó ngang qua đây đã bị 2 thanh niên trong vườn tràm xông ra chặn đường, dùng dao khống chế để cướp xe máy. Nhân lúc bọn cướp loay hoay mở lồng chó cột phía sau xe, anh Nghĩa thoát chạy và tri hô cầu cứu, khiến 2 tên cướp bỏ chạy mà không cướp được xe.

Trước sự lộng hành của bọn cướp ngày một tăng lên, công tác chỉ đạo đánh án của lãnh đạo ban chuyên án ngày càng được thực hiện khẩn trương, dồn dập hơn. Theo đó, các trinh sát không những tập trung ở địa bàn TP.Biên Hòa, mà việc điều tra còn mở rộng sang các huyện lân cận. Thời gian cứ nặng nề trôi qua, gian nan, vất vả cứ tiếp tục dồn lên vai lực lượng đánh án - các trinh sát nhớ lại. Và thật bất ngờ, trong lúc các trinh sát ngược xuôi đây đó để theo dấu bọn cướp thì nhận được nguồn tin, vào ngày 27-10-2001, tại cổng Xí nghiệp gỗ An Bình (thuộc địa bàn phường An Bình, TP.Biên Hòa), có 3 thanh niên chặn đường đánh anh Trần Xuân Nguyên (là dân địa phương) để cướp chiếc đồng hồ đeo tay và 20 ngàn đồng. Ngay sau đó các trinh sát lập tức tiếp cận, điều tra thông tin và xác định 3 tên cướp là: Lê Văn Bình (SN 1982, ngụ ở KP2, phường An Bình), Trần Thiện Khiêm (SN 1985, ngụ ở KP13, phường Hố Nai) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1983, ngụ ở KP3, phường An Bình). Thực hiện lệnh bắt giữ và tiến hành khai thác 3 đối tượng này, cơ quan điều tra phát hiện đây chính là thủ phạm trong băng cướp ở đường Kiểm. Từ cơ sở này, ngày 6-11-2001, Công an TP.Biên Hòa cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ các tên đồng bọn còn lại trong băng cướp đường Kiểm gồm: Bùi Nguyễn Phước (SN 1982, ngụ ở KP8, phường Tân Biên), Trần Mạnh Quyết (SN 1982, ngụ ở KP3, phường Tân Hòa), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982, ngụ ở KP3, phường Tân Hòa) và Nguyễn Đình Trung (SN 1983, ngụ ở KP13, phường Hố Nai).

Tại cơ quan điều tra, bọn cướp khai nhận đã thực hiện trót lọt đến 12 vụ cướp trên đường Kiểm. Công an TP.Biên Hòa đã thu hồi lại nhiều tang vật do băng cướp này gây ra. Chuyên án triệt phá băng cướp đường Kiểm kết thúc sau 3 tháng điều tra, truy xét gian nan đã chấm dứt sự hoang mang, góp phần mang lại niềm tin cho người dân mỗi khi đi ngang khu vực đường Kiểm.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều