Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án do Công an Đồng Nai triệt phá
Kỳ 12: Băng cướp bên kia sông

08:08, 26/08/2010

Từ miệt Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), các tên cướp được trang bị vũ khí âm thầm vượt sông sang địa bàn huyện Vĩnh Cửu gây án liên tục, khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang...

Từ miệt Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), các tên cướp được trang bị vũ khí âm thầm vượt sông sang địa bàn huyện Vĩnh Cửu gây án liên tục, khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang...

 

* 2 vụ cướp bằng súng trong một đêm

 

Khoảng 3 giờ 30 ngày 8-4-2001, như mọi ngày, chị Võ Kim Châu (ngụ ở ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu) điều khiển chiếc xe máy của gia đình ra bến đò Bà Miêu để kịp đón phà sang sông họp phiên chợ sớm. Khi vừa chạy đến đoạn đường vắng cách nhà khoảng 200 mét, chị Châu nghe có tiếng xe máy chạy theo ở phía sau. Rồi bất ngờ, chiếc xe Dream II từ phía sau chạy vọt lên, ép xe chị Châu vào lề đường. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chị đã bị một thanh niên trong nhóm đi xe máy chĩa súng khống chế và đánh chị Châu ngã xuống đất. Những tên còn lại nhanh chóng cướp chiếc xe Wave không biển số của chị, rồi cả bọn cùng tẩu thoát về hướng xã Thạnh Phú.

 

Các đối tượng: Nghĩa, Giang, Hoàng, Kỳ.

Trước đó 30 phút, trong lúc anh Đào Văn Phước (ngụ ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) và một số thanh niên cùng xóm đang ngồi chơi đánh bài bên lề tỉnh lộ 768, thì bất ngờ có 4 thanh niên lạ mặt đi xe Dream II dừng lại tấn công. Một tên trong nhóm đã kề sát con dao nhọn vào cổ anh Đức (trong nhóm thanh niên chơi bài) để khống chế. 3 tên còn lại dùng súng uy hiếp anh Phước và những người chơi bài còn lại, khiến họ hốt hoảng bỏ của chạy lấy người. Tiếp đó, bọn cướp dùng chìa khóa vạn năng bẻ khóa chiếc xe Wave Trung Quốc biển số 60H5- 5065 của Phước để khởi động máy. Nhưng do hấp tấp, tên cướp làm gãy chiếc chìa khóa nên xe không khởi động máy được. Lúc này, sau khi lấy lại bình tĩnh, Phước cùng các thanh niên trong xóm tri hô cầu cứu. Nghe tiếng la, các tên cướp bỏ lại chiếc Wave để chở nhau tẩu thoát về hướng xã Thạnh Phú.

 

Chỉ trong một đêm, trên một địa bàn huyện Vĩnh Cửu liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp táo bạo có vũ khí khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang. Đó còn là nỗi bức xúc của các chiến sĩ công an, những người làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn. Do vậy, ngay sau khi nhận được báo cáo vụ việc của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Ban giám đốc Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo xác lập chuyên án điều tra với quyết tâm phải truy bắt bằng được bọn cướp táo tợn này.

Qua thu thập thông tin từ người bị hại và các nhân chứng, lực lượng trinh sát đánh án nắm được thông tin sơ bộ, bọn cướp gồm 4 tên với tuổi đời còn khá trẻ, khi gây án chúng dùng một khẩu súng trường. Khi thực hiện hành vi phạm tội, chúng ra tay liều lĩnh và hành động giống như các băng nhóm xã hội đen trong phim hành động. Sàng lọc các thông tin thu thập được, các trinh sát xác định được 8 nhóm với 35 đối tượng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ cướp. Tuy nhiên, để xác định thủ phạm gây ra các vụ cướp trong số đối tượng hiềm nghi là cả một quá trình sử dụng biện pháp nghiệp vụ để sàng lọc, thẩm tra... Lúc bấy giờ, một câu hỏi lớn luôn đặt ra cho ban chuyên án: "Vì sao khi rút chạy, bọn cướp cứ nhắm hướng xã Thạnh Phú và bến đò Bà Miêu để làm đích đến?". Để làm rõ nghi vấn này, ban chuyên án cắt cử trinh sát đeo bám địa bàn xảy ra các vụ cướp để nắm thông tin, đồng thời liên hệ với Công an huyện Tân Uyên bàn biện pháp phối hợp điều tra phá án.

 

* Hiệu quả từ sự hiệp đồng tác chiến

 

Mất gần 2 tháng ròng rã sưu tra, sàng lọc đối tượng ở địa bàn huyện Tân Uyên và các xã ven sông Đồng Nai, trinh sát bắt đầu chú ý đến một nhóm đối tượng gồm các tên: Nguyễn Văn Kỳ (SN 1982, ngụ ở lô A chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, đang sống lang thang ở xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên), Huỳnh Thái Hoàng (SN 1980, ngụ ở thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên), Đoàn Hồng Nghĩa (SN 1984, ngụ ở xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên) và Nguyễn Minh Giang (SN 1982, ngụ ở ấp 2, xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên). Cả 4 đối tượng này có những biểu hiện bất minh, thường đi lại lúc đêm khuya và có quan hệ với các phần tử xấu ở các xã bên kia sông Đồng Nai (thuộc địa bàn huyện Vĩnh Cửu). Trong số này, Nghĩa và Giang từng bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ khi cùng một số thanh niên đến địa bàn Biên Hòa gây rối. Lúc bấy giờ, do chưa có cơ sở xử lý hình sự nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính với họ rồi cho về.

 

Mặc dù đã có trong tay nhiều yếu tố để xác định nhóm Kỳ, Giang, Hoàng, Nghĩa có liên quan đến vụ cướp, nhưng ban chuyên án vẫn quyết định cho trinh sát tiếp tục theo dõi các đối tượng. Trong lúc công việc điều tra đang tiến hành thì rạng sáng ngày 20-6-2001, bọn cướp lại đột nhập vào nhà anh Nguyễn Minh Dũng, Phó trưởng Công an xã Tân Bình, huyện Tân Uyên. Chúng dùng súng khống chế, cướp chiếc xe máy của anh Dũng đang dựng trước thềm nhà. Sau khi thoát khỏi bọn cướp, anh Dũng đã chạy vào phía sau nhà tri hô và điện báo cho Công an huyện Tân Uyên. Do có sự bàn bạc phối hợp từ trước với lực lượng đánh án của Công an Đồng Nai, Công an huyện Tân Uyên lập tức huy động lực lượng truy đuổi và bắt được 2 tên Kỳ, Hoàng. Lúc này, công an cũng thu giữ một xe máy hiệu Wave gắn biển số giả 60F4-5017, một khẩu súng M16, 9 viên đạn, 4 dao nhọn và nhiều vật dụng mà bọn cướp dùng trang bị khi gây án.

 

Biết Nguyễn Văn Kỳ, Huỳnh Thái Hoàng là những đối tượng nằm trong chuyên án 401C do Công an Đồng Nai xác lập nên Công an huyện Tân Uyên đã nhanh chóng bàn giao thủ phạm và tang vật cho Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra. Qua đấu tranh khai thác với Kỳ và Hoàng, ngày 21-6-2001, cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt các tên đồng phạm: Đoàn Hồng Nghĩa và Hoàng Minh Giang. Trước cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận chính là hung thủ gây ra 2 vụ cướp đêm 8-4-2001 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Chúng còn khai nhận, đã đem chiếc xe Wave cướp của chị Võ Kim Châu đến TP.Hồ Chí Minh bán được 3,2 triệu đồng để chia nhau ăn xài. "Vất vả nhiều tháng trời truy tìm hành tung bọn cướp, lực lượng công an không chỉ hốt gọn băng cướp, kịp thời trấn an dư luận địa phương, mà còn thu hồi được 2 khẩu súng M16 của đối tượng, chặn đứng một mối hiểm nguy tiềm tàng cho xã hội về sau..." - Thượng tá Phạm Hoàng Mai, nguyên Trưởng phòng CSHS - phấn khởi khi nhắc lại vụ án này.

 Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều