Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huế hoàn toàn giải phóng, Đà Nẵng hỗn loạn

09:03, 25/03/2010

Ngày 25-3-1975, các cánh quân của ta đã kịp thời bao vây tiêu diệt và làm tan rã quân địch, khiến chúng rút lui về cửa biển Thuận An và Tư Hiền (Thừa Thiên - Huế), nhưng cũng không thể an toàn.

Ngày 25-3-1975, các cánh quân của ta đã kịp thời bao vây tiêu diệt và làm tan rã quân địch, khiến chúng rút lui về cửa biển Thuận An và Tư Hiền (Thừa Thiên - Huế), nhưng cũng không thể an toàn. Trong khi đó, từ nhiều hướng khác nhau, quân ta đồng loạt tiến công vào thành phố. Đúng 10 giờ 30 ngày 25-3, lá cờ cách mạng được kéo lên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn. Thành phố Huế hoàn toàn được giải phóng.

 

Trong quá trình bộ đội tiến hành bao vây chia cắt và truy kích địch tại Trị Thiên - Huế, quần chúng đứng lên phối hợp hành động bằng cách dẫn đường cho bộ đội, chỉ đường địch chạy cho quân ta đuổi, truy lùng địch lẩn trốn, giúp đỡ bộ đội vượt sông, diệt và bắt tề điệp ác ôn làm cho địch càng nhanh chóng tan rã. Sư đoàn 1 của ngụy từng được coi là sư đoàn thiện chiến đã bị tiêu diệt và tan rã chỉ trong vài ngày. Việc tiêu diệt được Sư đoàn 1, giải phóng Huế và cả vùng Trị Thiên là ta đã giáng một đòn nặng vào âm mưu co cụm chiến lược của địch, làm suy yếu và uy hiếp nặng nề quân lực địch ở miền Trung.

 

Ngay sau khi giải phóng Huế, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh nhận định: "Sau khi mất Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, địch có muốn giữ Đà Nẵng cũng không giữ được". Vì vậy, Trung ương quyết định mở trận tiến công Đà Nẵng với tư tưởng chỉ đạo "kịp thời, nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng nhất". Quân đoàn 2 và Quân khu 5 được lệnh hành động táo bạo, bất ngờ, làm cho địch không kịp trở tay. Thời cơ đó, ta tập trung lực lượng diệt sinh lực địch ở Đà Nẵng, chủ yếu là Sư đoàn thủy quân lục chiến và Sư đoàn 3 ngụy, tạo điều kiện cho trận quyết chiến chiến lược tiếp theo. Trong ngày 25-3, Bộ Tư lệnh mặt trận Quảng Đà được thành lập. Thành phố Đà Nẵng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Các lực lượng của ta tiến nhanh áp sát thành phố. Địch buộc phải bỏ kế hoạch co cụm ở Đà Nẵng và bắt đầu di tản cố vấn Mỹ và lực lượng ngụy bằng máy bay.

 

Chiều ngày 26-3, theo lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, ta chuẩn bị thành lập Quân đoàn 3 và tổ chức lực lượng bảo vệ Tây Nguyên vừa được giải phóng; phải tiếp tục phát triển các binh đoàn Tây Nguyên và chuẩn bị cho kế hoạch di chuyển hậu cần, trinh sát vào chiến trường miền Đông Nam bộ.

 

(Theo Đại thắng mùa xuân)

 

Tin xem nhiều