Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rong chơi xứ Huế
Kỳ 2: Lang thang trên đỉnh Bạch Mã

09:01, 27/01/2010

Từ Huế, xuôi theo quốc lộ 1A vào Đà Nẵng khoảng 40km, đến chợ Cầu Hai sẽ thấy tấm biển nhỏ chỉ đường rẽ lên vườn Quốc gia Bạch Mã.

Từ Huế, xuôi theo quốc lộ 1A vào Đà Nẵng khoảng 40km, đến chợ Cầu Hai sẽ thấy tấm biển nhỏ chỉ đường rẽ lên vườn Quốc gia Bạch Mã.

 

Anh Hảo, hướng dẫn viên kiêm tài xế đưa chúng tôi lên núi, nói rằng những người già ở Cầu Hai kể, ngày xưa khi đi rừng, người ta thường gặp tiên ngồi đánh cờ. Tiên mải mê đánh cờ, còn ngựa của tiên thì đi ăn cỏ đồng xa, khi trở lại thì tiên đã bay về trời. Ngựa nhớ chủ nên lang thang đi tìm đến hóa thành mây trắng. Núi mang tên Bạch Mã có từ đó.

>>>Kỳ 1: Thăm vườn Phú Mộng, An Hiên

* Ngọn núi kỳ ảo

 

Bạch Mã là phần cuối của dãy Trường Sơn và là trung tâm của dải rừng xanh tự nhiên còn lại duy nhất của Việt Nam kéo dài từ biển Đông đến biên giới Việt - Lào. Năm 1932, Bạch Mã được ông Girard - một kỹ sư người Pháp phát hiện, ở độ cao 1.450m với khí hậu ôn đới (từ 4-22°C tùy theo mùa). Và rồi sau đó, một hệ thống gồm 139 biệt thự, khách sạn, bể bơi, đường giao thông... được xây dựng, nhằm phục vụ việc tham quan, nghỉ dưỡng của giới quan chức người Pháp và người giàu có thời bấy giờ.

 

Biệt thự Đỗ Quyên trên đỉnh Bạch Mã.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng viết trong "Ngọn núi ảo ảnh" - thiên bút ký tuyệt vời về Bạch Mã như sau: "Thời đó Bạch Mã đã có chợ và những cửa hiệu cung cấp đầy đủ thức dùng hàng ngày, nhà bưu điện với tổng đài bưu điện liên lạc với nước ngoài, dịch vụ ô tô, quán cà phê, trạm y tế, sân bóng rổ, sân quần vợt, hồ tắm. Gần đó có công viên Đá Reo (Parc de la Pirerre-qui Chante) trải rộng giữa thung lũng dành cho trẻ con nô đùa và tắm một cách an toàn. Ở tầng thấp hơn của núi, một khu vực mênh mông dọc suối Morang được quy hoạch cho ngôi làng trồng rau và hoa, cùng đất đai dự kiến dành cho những trại chăn nuôi và vườn cây ăn trái. Những lâm viên, vườn bách thảo và khu bảo tồn thảo mộc trải rộng khắp vòng ngoài. Và, tất cả thành phố bằng kiến trúc châu Âu đó đắm mình trong không gian huyền nhiệm kiểu phương Đông, với thiên nhiên đầy hoa rừng mùa Xuân, nắng rực rỡ mùa Hè, và sương khói ảo mộng mùa Thu...".

 

 Ngày nay, tại Bạch Mã, 139 biệt thự cổ do người Pháp xây dựng phần lớn chỉ còn lại dấu tích đổ nát do chiến tranh và thời gian tàn phá. Tận dụng những ngôi biệt thự ít bị hư hỏng, Bạch Mã đã được trùng tu, tôn tạo thành khu nghỉ ngơi cho du khách. Đó là các khu nhà mang tên Đỗ Quyên, Sao La, Kim Giao, Morin, Phong Lan, Cẩm Tú... Những ngôi nhà này vẫn giữ được thiết kế kiến trúc theo kiểu Pháp, với bề ngoài trông rất tĩnh lặng và cổ kính. Biệt thự thường chỉ cao 2 tầng, với cầu thang vòng và hành lang khá rộng mát, cửa sổ lớn quay ra phía đỉnh núi, sàn gỗ mát mẻ, thoáng đãng.

 

* Lang thang giữa vườn quốc gia

 

Khách du lịch không chỉ tìm đến Bạch Mã như đến với một chuyến dạo chơi êm ả. Niềm vui ở đây mãnh liệt hơn nhiều, quang cảnh núi rừng sẽ làm bạn kinh ngạc và đôi chân của bạn sẽ thấm thía với vô vàn thử thách.

 

Ngũ hồ - một trong những tuyến đi bộ lý tưởng ở Bạch Mã.

Xuất phát từ biệt thự Đỗ Quyên - nơi được xem là trung tâm của Bạch Mã, du khách có thể lựa chọn nhiều tuyến tham quan trong khu vực. Thời gian lưu lại dù nhiều hay ít (lý tưởng nhất là hai ngày một đêm), khách không thể bỏ qua một chuỗi các đường mòn độc đáo dành cho những người yêu thích thiên nhiên hoang dã và sự mạo hiểm. Bạn có thể mất ít nhất một ngày để khám phá cho mỗi đường mòn, chỉ cần một đôi giày thể thao, tất chống vắt và quan trọng là sức khỏe.

 

Đó là các tuyến đường mòn dẫn bạn đến thác Trĩ Sao, ở đấy có rất nhiều chim trĩ sao đang sinh sống. Đường mòn thác Ngũ Hồ với 5 hồ nước, phẳng lặng mà mỗi hồ là một điều ký thú. Để chinh phục Ngũ Hồ, khách cần một đôi chân thật dẻo dai cùng một chút mạo hiểm. Đường mòn dẫn đến đỉnh của thác Đỗ Quyên cao 300m - nơi có rất nhiều hoa Đỗ Quyên nhất. Đường mòn xuống thác rất dốc với 689 bậc cấp rất cao, nên tấm biển khuyến cáo về thời gian và sức khỏe khi muốn thử sức với đường mòn này quả không thừa. Tuy vậy, khi nhìn thấy dòng thác cao 300m ầm ầm tung bọt trắng xóa, mọi mệt mỏi có lẽ tan biến trong tích tắc. Nước của thác Đỗ Quyên tuôn ra sông Tả Trạch, là thượng nguồn của sông Hương tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Đường mòn Hải Vọng Đài, cuối con đường này bạn đã ở độ cao 1.450m. Từ đây, du khách có thể quan sát cảnh đẹp tuyệt vời của toàn bộ rừng Bạch Mã, cửa Tư Hiền, đầm phá Cầu Hai, cảng Chân Mây, bãi biển Cảnh Dương, Lăng Cô. Đây là đường mòn được yêu thích nhất tại Bạch Mã, đặc biệt với nhiều biệt thự đổ nát, bằng chứng của một thời du lịch vàng son nơi đây.

Khi đứng trên đỉnh Bạch Mã, khách sẽ cảm nhận sự mát lạnh của gió núi, vừa tận hưởng vị mặn của biển. Bởi Bạch Mã có sự khúc khuỷu của núi đồi phía Tây Bắc, lại có vẻ thơ mộng êm đềm của thành phố ngàn hoa. Cảm giác chinh phục được đỉnh Bạch Mã thật khác lạ, nhẹ nhàng, thoải mái cùng với niềm tự hào làm khách cứ tưởng như đang ở trên mây.

Có hai cách để du khách có thể lên đỉnh núi Bạch Mã: đi xe trung chuyển chuyên dụng với giá 600.000 đồng/lượt (xe 7-12 chỗ) hoặc đi bộ trên con đường ngoằn ngoèo đèo dốc. Nhưng bù lại, du khách sẽ được tha hồ nhìn ngắm từng thảm mây trắng hình con ngựa. Tuyệt đối khu vực này không được phép sử dụng xe máy nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và không gây ô nhiễm môi trường.

Thu Trang

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều