
Ở Hàng Châu, nữ hướng dẫn viên Hoàng Mãn Hà giải thích: "Vài năm gần đây, thành phố này cũng xuất hiện nạn kẹt xe vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, tết do dân Thượng Hải đổ xô đến du ngoạn, nghỉ dưỡng. Bởi Hàng Châu có rất nhiều cảnh đẹp và được mệnh danh là thiên đàng hạ giới".
Ở Hàng Châu, nữ hướng dẫn viên Hoàng Mãn Hà giải thích: "Vài năm gần đây, thành phố này cũng xuất hiện nạn kẹt xe vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, tết do dân Thượng Hải đổ xô đến du ngoạn, nghỉ dưỡng. Bởi Hàng Châu có rất nhiều cảnh đẹp và được mệnh danh là thiên đàng hạ giới".
* Sống ở Tô Châu, cưới vợ Hàng Châu
Thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Triết Giang nằm trong đồng bằng châu thổ sông Trường Giang - nơi khởi đầu của "con đường tơ lụa" hình thành từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên. Nơi đây nối Trung Hoa với vùng Tây Á.
Khắp đất nước Trung Hoa có đến 36 cái hồ được gọi là Tây Hồ, nhưng chỉ có Tây Hồ ở Hàng Châu được xem là đẹp và nổi tiếng nhất. Tây Hồ chỉ rộng có 6km2 và độ sâu trung bình chỉ 2m với đường bao quanh hồ dài chừng 15km. Tây Hồ có hai con đê dài với những hàng liễu rủ thướt tha do hai vị quan đồng thời cũng là hai nhà thơ lẫy lừng tên tuổi của nền thi ca Trung Quốc thời Đường là Tô Đông Pha và Bạch Cư Dị tổ chức đắp nên. Vì vậy, hai đê này mới có tên gọi là Tô đê, Bạch đê.
Ở Tây Hồ, ngoài tháp Lôi Phong, chùa Linh Ẩn còn có Đoạn cầu tuyệt tuyết, Bình hồ truy nguyệt, Tam đàn ấn nguyệt... là những địa điểm lôi cuốn mặc khách tao nhân đến vịnh cảnh ngắm trăng vào mỗi dịp Trung Thu. Và người Triết Giang còn tự hào khi có đến 3.000 danh gia thì hầu hết đều liên quan đến Tây Hồ. Trong đó, Tô Đông Pha với bài "Uống rượu ở Tây Hồ" là một tuyệt tác; Lỗ Tấn thì nói một câu trứ danh: "Cảnh Tây Hồ đẹp lắm, người Hàng Châu xinh lắm, song cứ mải mê lần lữa ở Tây Hồ thì không còn ý chí chiến đấu!". Nói như vậy có nghĩa ở Tây Hồ - Hàng Châu có "đặc sản" là mỹ nữ làm say đắm lòng người. Điều đó được cô hướng dẫn Hoàng Mãn Hà xác nhận bằng những câu nói quen thuộc của người Trung Quốc: "Sống ở Tô Châu, cưới vợ Hàng Châu..." hoặc: "Có đến Tô Châu mới biết mình mặc xấu. Có đến Hàng Châu mới biết vợ mình xấu".
Cô hướng dẫn viên Hoàng Mãn Hà, là người Thượng Hải chính gốc, từng có 3 năm học văn hóa ở Hà Nội cho biết, người đẹp ở Hàng Châu được phân làm 4 loại: Loại siêu đẹp và có tài năng (hầu hết đang định cư ở nước ngoài hoặc Hồng Kông). Loại cực đẹp, chân dài có học thức cao (thì lấy chồng đại gia "nội địa", chủ doanh nghiệp người nước ngoài đang đầu tư, làm ăn tại Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh). Loại vừa đẹp vừa có tài là các doanh gia, các nhà quản lý giàu có, ăn chơi theo đẳng cấp riêng. Và cuối cùng là những cán bộ, viên chức, sinh viên, người dân bình thường đang công tác, học tập ở ngay trong thành phố Hàng Châu. Cũng theo cô Hà, bây giờ ở Hàng Châu chỉ còn những người đẹp vừa vừa, loại 4 thôi!
* Sông Tiền Đường với "thiên hạ kỳ quan"
Hàng Châu không những là vùng đất tơ lụa, mà còn là quê hương của danh trà Long Tỉnh (được người Trung Quốc xem là quốc trà, dùng để tiếp đãi khách quốc tế). Thành phố có bề dày hàng ngàn năm này còn có khu Tống thành phục dựng lại toàn bộ cung cách sinh hoạt, đi lại, mua bán, vui chơi của người dân và binh lính của cái thời cách nay hơn một ngàn năm. Với chủ đề: "Cho tôi một ngày, trả lại ngàn năm", bên cạnh việc du khách ăn uống, trò chuyện với người "thiên cổ"... đã được sân khấu hóa khá hoành tráng, hiện đại với 300 diễn viên trang phục lộng lẫy, rực rỡ, nhà tổ chức đã tái hiện một cách sinh động và ấn tượng về chuyện tình thiên cổ Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Thanh xà - Bạch xà, trận chiến lưu danh của Nhạc Phi. Du khách tìm đến đây để "ôn tập lịch sử" phải bỏ ra 260 nhân dân tệ (tương đương 700 ngàn đồng) mà vẫn nườm nượp người vào ra. Đó là cách làm mà ngành du lịch nước ta cần học hỏi.
Và khi nghe cô hướng dẫn viên Hoàng Mãn Hà thông báo là sắp đến cầu Phúc Hưng để qua sông Tiền Đường, tôi và mọi người đi cùng chuyến xe đều nhao nhao lên: "Chỗ nào là nơi nàng Kiều nhảy xuống để trầm mình?". Cô Hà thú nhận là cũng không biết thi hào Nguyễn Du của Việt
Trước đây, cây cầu này vừa làm xong được 21 ngày đã phải phá bỏ để ngăn bước chân xâm lược của quân Nhật. Còn hiện nay, trên sông Tiền Đường, đoạn ngang qua thành phố Hàng Châu có đến 10 cây cầu loại hai tầng như thế. Nhưng niềm tự hào lớn hơn của người dân Trung Quốc hiện nay là cầu ngầm qua vịnh Hàng Châu - Thượng Hải dài 36km. Cầu ngầm đã rút ngắn đoạn đường nối hai thành phố này đến 160km.
Nói như nhà báo lão thành Phan Quang: "Ở Hàng Châu, khắp nơi ngan ngát mùi hương kín đáo của hoa Quế, nhất là mùa thu. Hoa Quế nở rộ ở Hàng Châu nhưng Quế hoa thì nổi tiếng toàn Trung Quốc". Nhưng ở Hàng Châu không chỉ có thế. Trung thu ở Tây Hồ còn là dịp thu hút đông khách thập phương kéo đến ngắm trăng. Và lần chúng tôi đến Hàng Châu, nơi đây đã xuất hiện trở lại hiện tượng triều dâng, xua nước sông chảy ngược tạo thành cơn sóng lớn dữ dội, nhìn rất hùng tráng, ngoạn mục. Từ thời xa xưa, người Trung Hoa gọi hiện tượng triều dâng này là "thiên hạ kỳ quan".
Thế là "thiên hạ kỳ quan", "ngày hội quan triều" hàng năm ở Hàng Châu trở thành cao điểm cho mùa du lịch, thu hút rất đông khách trong và ngoài nước. Đây cũng là một cách làm mà người Việt
Bùi Thuận



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












