Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người hết lòng vì việc chung

09:12, 28/12/2009

Tham gia phong trào từ năm 2000, đến năm 2008, anh Đặng Văn Mạnh, (cư ngụ ở phường Xuân Trung, TX.Long Khánh, mới được bà con tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó ban Bảo vệ dân phố, phụ trách an ninh trật tự.

Tham gia phong trào từ năm 2000, đến năm 2008, anh Đặng Văn Mạnh (ảnh), (cư ngụ ở phường Xuân Trung, TX.Long Khánh, mới được bà con tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó ban Bảo vệ dân phố, phụ trách an ninh trật tự.

 

Ngày ra mắt bà con và nhận nhiệm vụ, anh Mạnh không khỏi lo âu vì địa bàn được giao quản lý khá phức tạp về an ninh trật tự. Ở đây có chợ, bến xe, ga xe lửa và đặc biệt là hệ thống nhà trọ chiếm tới 70% số nhà trọ trong toàn TX.Long Khánh. Đây được xem là địa bàn "lý tưởng" cho bọn tội phạm ẩn náu hoạt động.

 

Xuất phát từ thực tế đó, để quản lý tốt địa bàn, vấn đề đặt ra cho anh Mạnh và Ban Bảo vệ dân phố phường Xuân Trung là phải phối hợp chặt với công an phường để nắm địa bàn. Nghĩ vậy nên anh đã chủ động cùng cảnh sát khu vực tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, nắm hộ và nhân khẩu, quản lý chặt người tại chỗ cũng như đối tượng lạ xâm nhập. Bên cạnh đó, anh Mạnh còn thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh phường tổ chức nhiều buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương.

 

Trong năm 2009, bình quân mỗi quý trên địa bàn phường Xuân Trung có trên 660 lượt người được tuyên truyền, thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cướp giật, trộm cắp, lừa đảo... Ngoài việc làm trên, anh Mạnh cùng các thành viên trong Ban Bảo vệ dân phố còn tích cực vận động nhân dân thu hồi, giao nộp được nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động được 2 đối tượng cướp giật ra đầu thú; mở 4 cao điểm tấn công tội phạm; gọi kiểm diện 35 đối tượng tù tha về ở địa phương; gọi hỏi, răn đe 5 đối tượng có nguy cơ phạm tội; phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

 

Vào khoảng tháng 7-2009, trong lúc tuần tra bảo vệ địa bàn, anh Mạnh phát hiện 2 đối tượng đang "đua nóng" xe máy. Ngay lập tức, anh Mạnh dùng xe máy truy đuổi và dùng chân đạp ngã hai tên trộm xuống đường. Bị té đau nhưng hai tên "đua nóng" xe cố gượng dậy bỏ chạy. Thấy vậy, anh Mạnh cũng bỏ xe lại và tiếp tục truy đuổi, kiên quyết bắt cho được kẻ phạm tội. Trong lúc anh Mạnh rượt đuổi chúng thì bất ngờ một tên quay lại dùng bình hơi cay xịt vào mặt anh. Bị dính cú "hồi mã thương", nhưng anh vẫn cố chịu đựng và kiên quyết truy đuổi, bắt giữ được một tên trộm, thu hồi chiếc xe máy của chúng dùng làm phương tiện gây án. Khi công an mở rộng điều tra vụ này thì được biết đây là băng trộm chuyên nghiệp từ tỉnh Bình Dương sang Đồng Nai gây án.

 

Nói về "nghề", anh Đặng Văn Mạnh tâm sự, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ bảo vệ dân phố, đòi hỏi người được giao công việc phải dũng cảm và... thật sự yêu nghề. Ngoài ra, người cán bộ bảo vệ dân phố còn phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân sống và làm theo pháp luật, có tinh thần tấn công tội phạm mọi lúc mọi nơi.

Đức Việt

Tin xem nhiều